Tâm sự của những nhà báo viết về xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng là một trong những lĩnh vực lớn luôn được các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền.

Nhà báo Dạ Thy (Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai) nhận giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ IV-2023. Ảnh:H.Yến

Nhà báo Dạ Thy (Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai) nhận giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ IV-2023. Ảnh:H.Yến

Song đây cũng là lĩnh vực thường được xem là “khó” và “khô”. Chính vì vậy, viết sao cho vừa bảo đảm định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng lại vừa sinh động, hấp dẫn để thu hút bạn đọc là điều mà mỗi phóng viên trên lĩnh vực này luôn trăn trở, nỗ lực từng ngày.

Đi vào những con người, vấn đề cụ thể

Nhà báo Cẩm Liên (Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước) là một trong những phóng viên tâm huyết trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

Chị Cẩm Liên đã có nhiều năm viết về lĩnh vực này trên Báo Bình Phước. Năm 2019, sau khi Báo và Đài phát thanh - truyền hình Bình Phước sáp nhập lại, chị tiếp tục được giao phụ trách các chuyên mục: Đảng trong cuộc sống và Góc nhìn thẳng trên lĩnh vực xây dựng Đảng của Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước.

Nhà báo Cẩm Liên (Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước) cùng ê-kíp tác nghiệp tại biên giới huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ảnh: NVCC

Nhà báo Cẩm Liên (Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước) cùng ê-kíp tác nghiệp tại biên giới huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ảnh: NVCC

Nhà báo Cẩm Liên chia sẻ, mảng xây dựng Đảng vẫn thường được nhận xét là “khó” và “khô” nên trong quá trình tác nghiệp, viết bài, chị luôn cố gắng để “mềm” hóa thông tin. Theo chị Cẩm Liên, Đảng lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực nên thay vì viết chung chung, phóng viên cần đi vào những lĩnh vực cụ thể, vấn đề cụ thể, con người và nhân vật cụ thể. Khi viết cần tránh kiểu “đao to, búa lớn”, mà phải đưa chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tiễn cuộc sống bằng những câu chuyện, con người cụ thể. Chẳng hạn, khi viết về Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, thay vì chỉ nói chung chung nội dung của nghị quyết, phóng viên có thể đi từ những câu chuyện của người đảng viên, của từng chi bộ, doanh nghiệp khối tư nhân để viết bài… Cùng với đó, phóng viên còn phải nắm chắc địa bàn, am hiểu những điểm đặc thù, nét riêng của địa phương để bài viết sát với thực tiễn của tỉnh.

Trong suốt quá trình gắn bó với nghề, nhất là phụ trách mảng xây dựng Đảng, chị có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có không ít lần gặp khó khăn, hiểm nguy nhưng chị vẫn yêu và miệt mài với lĩnh vực của mình. Chị đã từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí của tỉnh, khu vực, Trung ương.

Nhớ lại năm 2011, khi mới được giao nhiệm vụ theo dõi mảng nội chính, dù không có ai dẫn đường, nhà báo Cẩm Liên vẫn “liều” mình đi xe máy gần 100km lên biên giới, vào đồn biên phòng để tác nghiệp. Đáng nhớ hơn nữa là lần đó, chị còn gặp sự cố đau bụng phải vào trạm y tế; nhiều lần bị té xe vì vào mùa mưa đường trơn...

Nhà báo Dạ Thy là một trong những nhà báo viết xây dựng Đảng nhiều kinh nghiệm của Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai. Chị Dạ Thy chia sẻ, trong suốt quá trình gắn bó với nghề, chị luôn chủ động trang bị cho mình những kiến thức về công tác xây dựng Đảng; tích cực nghiên cứu những chỉ thị, nghị quyết mới được ban hành để kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng. Bên cạnh đó, luôn theo sát những chỉ đạo, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, các cấp ủy; nắm chắc các vấn đề, tình hình trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền đúng và trúng vấn đề.

Cũng theo nhà báo Dạ Thy, ngoài viết đúng đường lối, quan điểm, định hướng chính trị, để bài viết sinh động, hấp dẫn, phóng viên trên lĩnh vực xây dựng Đảng cần biết chọn vấn đề tiêu biểu, cụ thể, nêu trúng vấn đề bạn đọc quan tâm. Cách viết, lối diễn đạt cần giản dị, dễ hiểu, biết chọn lọc những chi tiết “đắt”. Cùng với đó, phải tích cực bám sát thực tế cuộc sống, tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thông tin đa chiều, toàn diện để có được những tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng “mềm” hơn, chứa đựng nhiều hơi thở cuộc sống hơn. Với tâm huyết như vậy, chị từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí của tỉnh và Trung ương trên lĩnh vực mình phụ trách.

Bám sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở

Nhà báo Phương Hằng (Báo Đồng Nai) cũng là một trong những nhà báo có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực xây dựng Đảng.

Nhà báo Công Nghĩa (Báo Đồng Nai) trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa năm 2024. Ảnh: NVCC

Nhà báo Công Nghĩa (Báo Đồng Nai) trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa năm 2024. Ảnh: NVCC

Suốt 25 năm viết về xây dựng Đảng, nhà báo Phương Hằng luôn ý thức tự học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; các kiến thức về lĩnh vực xây dựng Đảng, từ công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác văn phòng cấp ủy đến công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng... Bởi theo chị, nếu không nắm rõ kiến thức về xây dựng Đảng thì chỉ cần sai một từ là sai chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng...

“Đối với tôi, trước khi viết một bài báo, quan trọng nhất là phải viết đúng; viết chính xác; cái gì không hiểu, chưa rõ thì hỏi lại; tìm hiểu thêm kiến thức ở sách, báo; các trang thông tin chính thống... Bên cạnh đó, phải viết rõ ràng, rành mạch, súc tích, dễ hiểu, viết những vấn đề thực tế... để hấp dẫn người đọc” - nhà báo Phương Hằng chia sẻ.

Chị Phương Hằng kể, có người bạn từng hỏi chị, viết về xây dựng Đảng khó như vậy, bạn có yêu nó không? Chị trả lời: “Không yêu sao viết được!”. Làm nghề gì cũng phải yêu nghề, đừng bạc với nghề thì nghề không phụ ta. Với nghề báo, đừng bạc với cái bút danh mà mình đứng tên ở mỗi tác phẩm, với tờ báo mà bạn đang gắn bó. Mỗi tác phẩm của nhà báo được người đọc đón nhận là một hạnh phúc lớn lao, là danh dự của bản thân, của tờ báo, là ý nghĩa xã hội của bài báo, của tờ báo. Đi đến đâu, khi mình giới thiệu tên hoặc bút danh của mình mà bạn đọc nói: “Tôi đã đọc bài báo của chị”, là thấy tự hào với nghề của mình.

Cũng là một trong những phóng viên theo dõi lĩnh vực xây dựng Đảng của Báo Đồng Nai, nhà báo Công Nghĩa cho rằng, việc đầu tiên của một phóng viên viết ở lĩnh vực xây dựng Đảng là phải nắm chắc chủ trương của Đảng, hiểu rõ từng chỉ thị, nghị quyết; bởi có như vậy mới có thể viết đúng. Nhưng để viết sinh động được thì theo anh, phóng viên còn cần phải bám sát thực tiễn xem chỉ thị, nghị quyết đó được triển khai ra sao, kết quả cụ thể như thế nào từ những câu chuyện, con người cụ thể; tránh việc chỉ nghe và viết theo báo cáo khô khan.

Nhà báo Công Nghĩa nhấn mạnh: “Phải coi việc học tập, nắm bắt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và kết quả triển khai nghị quyết từ thực tiễn cuộc sống là nguyên liệu đầu vào để “sản xuất” ra một tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng có tính thuyết phục”. Anh cũng cho rằng, một phóng viên lĩnh vực xây dựng Đảng còn phải chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, thông tin tư liệu qua nhiều kênh, nhất là từ tiếng nói ở cơ sở, tiếng nói của người dân. Phải biết lựa chọn vấn đề, đề tài được dư luận, người dân quan tâm phù hợp với từng thời điểm.

Trong quá trình làm nghề, anh cũng luôn tự nhắc bản thân mình phải không ngừng học tập, học hỏi từ các đồng nghiệp đi trước; nhưng phải tạo dựng được cho mình một nét riêng, dấu ấn riêng.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202506/tam-su-cua-nhung-nha-bao-viet-ve-xay-dung-dang-6930ef8/