Tặng quà ngày lễ: Niềm vui hay áp lực?
Gần Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chuyện tặng hoa, tặng quà của các cặp đôi lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Với nhiều bạn trẻ, món quà là biểu hiện của tình yêu và hạnh phúc, nhưng với không ít bạn - đó trở thành... áp lực.
Phải có quà mới là... yêu?
Nhớ lại Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm ngoái, chị N.T.Vân (24 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) không khỏi chạnh lòng: “Từ sáng mình đã chờ xem người yêu có “động tĩnh” gì không, thế mà tới tối cũng chẳng có bông hoa nào. Thấy xung quanh ai cũng được nhận hoa, nhận quà mà tủi thân, cảm thấy người ấy chẳng quan tâm gì đến mình”.
Tâm sự của chị Vân cũng là nỗi lòng không của riêng ai. Không ít bình luận trên mạng xã hội cho rằng “Yêu nhau mấy năm mà không có nổi bó hoa, chia tay luôn cho rồi”, hay “Đàn ông mà không tặng quà thì tức là không đủ tình cảm đâu”...
Từ đó, trong lòng nhiều người nảy sinh cảm giác buồn phiền và rạn nứt mối quan hệ.

Bạn trẻ tặng quà người yêu dịp lễ để thể hiện tình cảm (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)
Trong khi đó, với phái mạnh, không ít người coi chuyện quà cáp vào những ngày lễ là một “nghĩa vụ” hơn là xuất phát từ tình cảm.
“Ngày 20-10 năm ngoái, do bận rộn công việc mà trót quên đặt hoa tặng nàng, mình đã nhắn tin xin lỗi và mời nàng đi ăn nhưng cứ bị cằn nhằn. Rút kinh nghiệm cho ngày 8-3 năm nay, mình đã đặt sẵn quà, hoa và chỗ ăn tối. Nhưng nói thật, nhiều lúc cảm giác như một kế hoạch đã được lập trình”, tâm sự của một chàng trai trẻ nhận được nhiều sự đồng cảm.
Một trường hợp khác, anh T.N.Nam (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) có bạn gái trẻ hơn nhiều tuổi, chia sẻ, bản thân không mấy dễ chịu và thậm chí là nảy sinh ý nghĩ muốn thoát khỏi mối quan hệ khi nhận đề nghị tặng quà từ bạn gái.
“Tết Thiếu nhi 1-6, bạn gái tôi cũng đòi quà, tôi cứ tưởng là đùa, nhưng cuối cùng cô ấy dỗi vì tôi không tặng. Cuộc sống biết bao chuyện phải lo, tôi đâu còn hơi sức mà chiều theo mấy yêu cầu vô lý như vậy”, anh kể.
“Mình quan niệm các ngày lễ chung là cả 2 chuẩn bị quà cho nhau. Đặc biệt là ngày lễ Tình nhân, năm nào chúng mình cũng dành cho đối phương một bất ngờ nho nhỏ thú vị. Khi người mình yêu vui vẻ và thích món quà mình tặng, mình cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc”, chị N.N.L.Yên chia sẻ.
Thấu hiểu là gia vị của hạnh phúc
Những ngày lễ vốn là dịp để các gia đình, cặp đôi dành cho nhau những lời yêu thương. Dĩ nhiên, chuyện tặng quà ngày lễ không thể phân định đúng sai, miễn là cả hai vui vẻ và xuất phát từ tâm ý. Trong một mối quan hệ sâu sắc và nghiêm túc, đôi bên cần quan tâm và thấu hiểu, cùng vun đắp để tình cảm thăng hoa.
Chị N.N.L.Yên (28 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TPHCM) nêu quan điểm, dù ở vai vế hay giới tính nào, tặng quà và nhận quà đều đem lại niềm vui khi hành động xuất phát từ sự san sẻ, quan tâm, trân trọng nhau. Thậm chí, không đặt nặng vấn đề hoa, quà vào những dịp lễ, người ta vẫn hạnh phúc khi dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc, yêu thương và đỡ đần trong cuộc sống thường ngày.
Với phái đẹp, nhận những món quà lãng mạn vào ngày lễ khiến họ cảm thấy được yêu chiều và trân trọng, được nhớ đến, được nâng niu. Đôi khi, không quan trọng là bó hoa đắt đỏ hay phần quà xa xỉ, một món quà nhỏ gói gọn sự quan tâm chân thành cũng đáng quý.
Đây là nhu cầu tình cảm chính đáng, nhưng cặp đôi cần chia sẻ và thông cảm, thấu hiểu để không vô tình đè nặng áp lực lên đối phương. Xét cho cùng, mối quan hệ tình cảm chỉ thật sự bền chặt khi cả hai hạnh phúc. Vì vậy, không có đáp án chung cho mọi mối quan hệ, điều quan trọng là tìm ra cách ứng xử hòa hợp và đem lại sự gắn kết.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tang-qua-ngay-le-niem-vui-hay-ap-luc-post841576.html











