Tết ấm áp tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật
Tại Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội ở Thụy An (Ba Vì), năm mới ước nguyện cũ, những cán bộ chăm sóc người khuyết tật tại đây chỉ mong các cháu mạnh khỏe, ăn được nhiều chứ chẳng cần gì hơn.
Những ngày này, tại Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, không khí có phần rộn ràng hơn, rực rỡ sắc màu hơn. Các cán bộ chăm sóc người khuyết tật tất bật lo tổ chức Tết để những người khuyết tật ở đây không thấy thiếu thốn về mặt tình cảm.
Cô Nguyễn Thị Trạm đã có hơn 24 năm đón Tết tại Trung tâm, và mỗi cái Tết lại là một kỷ niệm rất khác với cô. Cô Trạm, nhân viên chăm sóc tại tổ số 4, chia sẻ: "Còn nhớ những năm covid vất vả vô cùng. Có cháu bị sốt, các cô phải thay nhau chăm sóc, túc trực tại viện vì các bác sĩ ở đó không thể hiểu được tâm trạng của người khuyết tật. Những cái Tết gần đây thì khác rồi. Tết thì các cháu được ăn ngon hơn, được mặc nhiều quần áo đẹp, không khí cũng tươi mới hơn".
Chị Nguyễn Thị Trang, nhân viên chăm sóc tại tổ số 7, cho hay: "Chúng tôi luôn cố gắng vừa đảm bảo vệ sinh, nội vụ, vừa sáng tạo không gian mang không khí Tết để người khuyết tật không cảm thấy thiếu thốn".
Trung tâm hiện đang chăm sóc toàn diện cho 320 đối tượng nặng và đặc biệt nặng. Đa phần người khuyết tật được tiếp nhận không có gia đình, người thân, bị bại não, bại liệt, bị hội chứng Down, không có khả năng diễn đạt. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ chăm sóc.
Ông Phùng Công Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, cho biết: "Để đảm bảo cho các đối tượng và người chăm sóc được đón Tết trọn vẹn, trung tâm tổ chức cơ sở vật chất, các hoạt động dịp Tết".
Song song với hoạt động chăm sóc, các cán bộ tại Trung tâm tăng gia sản xuất, tự trồng rau, chăn nuôi ngay trong khuôn viên để duy trì nguồn thực phẩm sạch cho những đối tượng được chăm sóc tại đây.
Mùa xuân về mang theo hy vọng xanh tươi như vườn rau được trồng bởi tình yêu thương.