Tết ở rừng già
Giữa không khí Tết rộn ràng, dưới những cánh rừng sâu, các cán bộ kiểm lâm Ninh Bình vẫn lặng lẽ 'thức' cùng đại ngàn. Tết giữa rừng già, họ lấy tiếng gió rừng làm nhịp xuân, lấy bình yên của rừng làm niềm vui ngày mới để mùa xuân đến trọn vẹn hơn và cánh rừng già thêm xanh hơn.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 gói bánh chưng đón Tết cùng người dân xã Gia Lâm. Ảnh: Ngọc Linh
Anh Đinh Văn Khoa, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Khu vực 2, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Ninh Bình đã gần 20 năm gắn bó với rừng. Hai mươi năm không chỉ là một quãng thời gian công tác, mà là hai mươi mùa xuân đong đầy những kỷ niệm bởi nhiều năm trong số đó, anh Khoa đón Tết nơi những cánh rừng già.
Anh Đinh Văn Khoa chia sẻ: “Những ngày đầu vào nghề, tôi cũng chạnh lòng khi giao thừa không được ở bên gia đình. Nhưng rồi thành quen và hiểu rằng rừng cũng cần người giữ. Giờ đây, mỗi dịp Tết trực rừng, tôi luôn ấm lòng khi được cùng đồng nghiệp và bà con đón xuân giữa rừng già. Bình yên của rừng chính là niềm vui lớn nhất của mỗi kiểm lâm viên.”
Nhiều năm bám địa bàn, anh Khoa đã đi qua không ít bản làng. Anh có thể kể rành mạch từng khu rừng, từng điểm có nguy cơ cháy, từng con đường mòn dẫn vào rừng. Gần hai thập kỷ, rừng dường như đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Những ngày giáp Tết, anh thường có mặt tại các thôn, xóm, vừa chúc Tết sớm, vừa nhắc bà con lưu ý việc đốt vàng mã, sử dụng lửa ngoài trời.
“Có những cái Tết, tôi và anh em ngồi bên bếp lửa của bà con đồng bào, ăn miếng bánh chưng, nhâm nhi chén trà nóng. Không phải Tết ở nhà, nhưng vẫn ấm áp vô cùng"- anh Khoa nói, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 tuần tra, kiểm soát rừng.
Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 hiện đang quản lý diện tích rừng của địa bàn 8 xã: Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan, Thanh Sơn, Quỳnh Lưu, Phú Long, Cúc Phương. Đây là khu vực có địa bàn rộng, xen kẽ dân cư với đông đồng bào dân tộc Mường, nơi rừng tự nhiên xen rừng trồng, vì vậy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được đơn vị đặc biệt chú trọng.
Xác định giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm có nguy cơ gia tăng các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; nguy cơ cháy rừng cũng cao hơn do bà con dọn dẹp thực bì, đốt vàng mã, đi chơi, đi du lịch, vì vậy Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.
Anh Đặng Anh Tuấn, Hạt Kiểm lâm Khu vực 2 cho biết: Những ngày Tết Nguyên đán, đơn vị thường xuyên ứng trực 24/24 giờ. Lịch tuần tra được tăng cường, đặc biệt ở những khu rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy cao.
Lực lượng được chia thành các tổ, nhóm tuần tra, kiểm tra. Có những khu vực, mỗi ngày chúng tôi tuần tra hai lần. Những đêm giao thừa, khi ai ai cũng hướng về thời khắc chuyển giao năm mới, các Tổ kiểm lâm vẫn âm thầm di chuyển dọc các tuyến rừng, kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy rừng.
Đằng sau mỗi ca trực đêm, mỗi chuyến tuần tra xuyên Tết, là sự động viên từ đơn vị. Ông Tô Văn Vượng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Ninh Bình cho biết: “Ninh Bình sở hữu hệ sinh thái rừng đa dạng với gần 40.000 ha, từ rừng núi đá vôi, rừng đặc dụng đến rừng ngập mặn. Đây không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch sinh thái và sinh kế của người dân.

Không khí Tết ấm cúng, quây quần của các cán bộ kiểm lâm trong thời khắc đón năm mới.
Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết hanh khô, dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xác định đây là thời điểm đặc biệt quan trọng. Công tác ứng trực được xây dựng từ sớm, đảm bảo cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, không để xảy ra tình huống bị động.”
Theo ông Tô Văn Vượng, đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động trong dịp Tết. Việc thăm hỏi, động viên, bố trí lịch trực hợp lý, đảm bảo chế độ chính sách… được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
“Cán bộ kiểm lâm làm việc xuyên Tết là hy sinh không nhỏ. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để anh em yên tâm công tác, góp phần giữ bình yên cho những cánh rừng”- ông Vượng nhấn mạnh.

Đại diện Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tặng quà, động viên cán bộ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Mùa xuân đã đến gần hơn trong những mầm non vươn lên giữa đại ngàn xanh thẳm và cả những vạt rừng rộn tiếng chim ca. Ở nơi đó, có những cán bộ kiểm lâm đang dừng chân, lặng nhìn bầu trời đêm. Pháo hoa ở xa. Còn gần hơn là tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Dù không được ở bên mái ấm gia đình, nhưng các anh luôn tự hào khi được gìn giữ một mái nhà lớn hơn - mái nhà của thiên nhiên, của cộng đồng và dân tộc.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-o-rung-gia-260215133655258.html













