'Tết quân dân' - ấm lòng người Mường ở Mỹ Đức
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại xã Mỹ Đức, các hoạt động chăm lo Tết cho người có công, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đồng bộ, với điểm nhấn là chương trình 'Tết quân dân', qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó quân - dân ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà Tết các gia đình ở xã Mỹ Đức. Ảnh: Kim Nhuệ
Những ngày cuối tháng Chạp, không khí Tết hiện diện rõ tại các thôn Bơ Môi, Gốc Báng, Đồi Dùng - nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Mường. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương đã có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu vực Nhà lưu niệm Bác Hồ và nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm để chỉnh trang, dọn dẹp, làm đẹp cảnh quan đón xuân.

Thủ trưởng đơn vị quân đội tặng quà Tết các thanh niên xã Mỹ Đức hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ảnh: Kim Nhuệ
Giữa tiết trời lạnh, hình ảnh bộ đội, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng nhau sửa sang từng phần mộ liệt sĩ, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Theo Bí thư Chi bộ thôn Đồi Dùng Nguyễn Hoàng Hân, việc các lực lượng cùng tham gia chỉnh trang làng xóm, nghĩa trang liệt sĩ trong những ngày cận Tết góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, bồi đắp tinh thần tri ân và trách nhiệm với quê hương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh và Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Hoàng Văn Hai trao quyết định và tặng quà Tết các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Kim Nhuệ
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chung tay lao động, trong khuôn khổ chương trình “Tết quân dân”, nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền cũng được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Đồi Dùng. Trong rộn vang tiếng cồng chiêng của đồng bào Mường, những nồi bánh chưng đỏ lửa, các trò chơi dân gian, như: Kéo co, đẩy gậy, ném còn… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi nổi trong những ngày cuối năm.

Bộ đội và phụ nữ dân tộc Mường gói bánh chưng tặng hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ
Cùng với đó, công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người yếu thế được địa phương và các đơn vị quan tâm triển khai kịp thời. Trong các ngày 24 và 25 tháng Chạp, các gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo, dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã lần lượt được thăm hỏi, trao quà Tết. Những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2026 cũng được gặp mặt, động viên trước thềm năm mới.

Bộ đội và người dân Mỹ Đức chung trò chơi ném còn. Ảnh: Kim Nhuệ
Chia sẻ cảm xúc trong “Tết quân dân”, ông Nguyễn Hữu Hành, ở thôn Ái Nàng cho biết, việc bộ đội về cùng dân làng dọn dẹp nghĩa trang, chỉnh trang làng xóm, khiến không khí Tết thêm ấm áp, gần gũi. Theo ông Hành, những việc làm giản dị ấy thể hiện tình cảm gắn bó bền chặt giữa quân đội với nhân dân địa phương.
Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên Bùi Tuấn Linh, một trong những bạn trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026 cho rằng: “Tham gia “Tết quân dân” những ngày giáp Tết, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ rèn luyện ý thức trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Tiết mục văn nghệ của phụ nữ dân tộc Mường. Ảnh: Kim Nhuệ
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, chương trình “Tết quân dân” năm nay được tổ chức với sự phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai, Lữ đoàn 72 (Bộ Tư lệnh Công binh) cùng các đoàn thể địa phương, thu hút hơn 200 người tham gia. Chương trình không chỉ chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người yếu thế, mà còn tạo không gian để bộ đội, cán bộ và nhân dân cùng đón Tết, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước thềm năm mới.
Từ những việc làm cụ thể, giản dị trong những ngày giáp Tết, “Tết quân dân” ở Mỹ Đức đã để lại dấu ấn rõ nét, góp phần làm ấm lòng đồng bào Mường, bồi đắp tình đoàn kết quân - dân, để mùa Xuân Bính Ngọ đến với người dân địa phương trong không khí yên vui, nghĩa tình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-quan-dan-am-long-nguoi-muong-o-my-duc-733210.html












