Tết Việt giữa 'chảo lửa' Abyei
Giữa 'chảo lửa' Abyei khắc nghiệt, những người lính Công binh Việt Nam đón một cái Tết xa nhà, không cành đào, chẳng lá dong quen thuộc. Thế nhưng, mùa xuân vẫn hiện diện trên những con đường mới mở, trong nhành đào giấy tự tay làm, chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối rừng và trong nụ cười ấm áp của người dân bản địa.
Mở đường giữa đất lửa, gieo mầm bình yên
Ngay khi đặt chân đến Abyei, Đội Công binh số 4 tập trung khôi phục hạ tầng giao thông, đây là nhiệm vụ then chốt tại vùng đất tranh chấp. Từ sửa chữa, gia cố cầu Banton đến hoàn thiện các tuyến đường dân sinh trọng yếu, từng mét đường được rải, lu lèn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên hợp quốc, góp phần nối lại những khu vực bị chia cắt.
Dưới cái nắng có lúc lên tới 44°C, bộ đội Việt Nam làm việc liên tục giữa bụi đỏ mịt mù. Những bữa cơm vội bên xe lu, những câu chuyện quê nhà và sáng kiến gói bánh chưng bằng lá chuối rừng đã giúp người lính giữ vững tinh thần. Các tuyến đường mới không chỉ phục vụ nhiệm vụ an ninh mà còn trở thành "hành lang hy vọng", đưa những chuyến xe chở nước sạch về với người dân địa phương trong những ngày giáp Tết.

Mùa Xuân lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ Abyei. (Ảnh: Hải Yến)
Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, xúc động khi thấy trẻ em reo vang "Việt Nam! Việt Nam!" bên những tuyến đường mới. "Nhìn nụ cười của bà con khi xe nước đến nơi, chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình đã thực sự có ý nghĩa," anh Cường chia sẻ.

Trên nhịp cầu “hồi sinh” Banton. (Ảnh: Hải Yến)
Chứng kiến sự thay đổi, Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, xúc động chia sẻ: "Các bạn không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của các bạn đã làm thay đổi từng ngày diện mạo Phái bộ, tạo ra điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình."

Ảnh: Hải Yến.
Xuân trên đất khó và hơi ấm tình người
Dấu ấn của người lính Việt Nam còn in đậm tại Trường cấp 2 Abyei, nơi sân chơi và lối vào lớp học được san lấp, cải tạo để học sinh không còn lội bụi, vấp ngã mỗi ngày đến trường. Niềm vui của người dân, tiếng reo hò của trẻ nhỏ khi xe nước lăn bánh trên con đường mới chính là món quà Tết ý nghĩa nhất với những người lính mũ nồi xanh.
Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc, nỗi nhớ nhà được khỏa lấp bằng sự sẻ chia đồng đội. Những nhành đào giấy được kết tỉ mỉ, những chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối rừng mang hương vị quê hương trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa hình ảnh thân thiện của người lính Việt Nam giữa vùng đất lửa. Dù Xuân về, đơn vị vẫn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số – giữ bình yên bằng kỷ luật thép và trái tim luôn hướng về hòa bình.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết đào giấy, mang sắc Xuân quê nhà đến vùng đất lửa châu Phi. (Ảnh: Hải Yến)
Trung úy Nguyễn Trung Kiên - người lính trẻ lần đầu đón Tết xa Tổ quốc cho biết: Mùa Xuân ở Abyei mang nhiều cảm xúc. Giữa nắng cháy, anh cùng đồng đội tự tay trang trí doanh trại, kết từng nhành đào giấy từ vật liệu giản dị. "Tôi nhớ dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh quê nhà," Kiên bộc bạch.
Gác lại nỗi nhớ, anh và đồng đội "thổi hồn" Xuân vào căn cứ, để tình đồng đội khỏa lấp khoảng cách địa lý, giúp những người lính trẻ trưởng thành hơn nơi đất khó.

Dịp này, đơn vị cũng chuẩn bị kế hoạch "ngoại giao bánh chưng". Những chiếc bánh gói bằng lá chuối rừng, sắc xanh nhạt hơn lá dong nhưng vẫn giữ trọn vị dẻo, bùi, trở thành cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế cùng làm nhiệm vụ tại Abyei. (Ảnh: Hải Yến)


Bánh chưng lá chuối rừng là sứ giả kết nối bạn bè quốc tế.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tet-viet-giua-chao-lua-abyei-16926020410463226.htm












