Tết Việt giữa lòng Bangkok (Thái Lan) – Gói bánh chưng xanh, gửi gắm an lành
Trong không khí những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chùa Phổ Phước (Wat Kuson Samakhon) đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng người Việt xa quê với hơn 100 bà con, sinh viên người Việt và cả những chú tiểu đã cùng nhau tham gia ngày hội 'Gói bánh chưng xanh, gửi gắm an lành.
Trong thời đại mà chỉ cần một thao tác trên điện thoại là có ngay chiếc bánh chưng giao tận cửa, việc hàng trăm người dành trọn cuối tuần để đãi đỗ, rửa lá, buộc lạt, gói bánh chưng Tết trở thành một điều thật đặc biệt. Ngày hội “Gói bánh chưng xanh, gửi gắm an lành” là một hoạt động không chỉ mang hương vị Tết quê nhà, mà còn gói trọn tình cảm, ký ức và sự gắn kết văn hóa Việt – Thái.
Đồng hành cùng cộng đồng trong sự kiện này, chị Đỗ Thúy Hà chia sẻ một điều thật giản dị nhưng thấm thía: “Mọi người ngồi gói bánh… không phải là chỉ gói gạo, gói đậu vào trong một cái lá đâu, mà là mình gói một dòng chảy dân tộc, gói ký ức gia đình, gói vị quê nhà và gói cả tình huynh đệ, tình chị em, tình giao hữu giữa các bạn trẻ Việt Nam và Thái Lan”.

Kiều bào, các bạn sinh viên Việt Nam và Thái Lan háo hức học cách gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: VOV Bangkok
Có những gia đình đưa cả con nhỏ đến, không cần lấy bánh, chỉ để các em biết cái Tết quê Việt trông như thế nào, để những đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài không quên mùi vị lá dong, sợi lạt.
Sự kiện năm nay đặc biệt hơn khi có sự tham gia của gần 50 chú Sa-di (chú tiểu) đang tu học tại trường Trung học Phổ Phước trong khuôn viên chùa. Dù sống trong ngôi chùa gốc Việt, các chú Sa-di người Thái lại chưa có nhiều dịp tiếp xúc với cộng đồng và văn hóa Việt Nam.
Nhìn những bàn tay vụng về lần đầu gấp lá, đổ gạo, đỗ theo sự chỉ dẫn của các anh chị người Việt, người ta thấy một nhịp cầu văn hóa đang được nối dài.

Buổi sinh hoạt cộng đồng gói bánh chưng, bánh tét tại chùa Phổ Phước chiều 15/2/2026. Ảnh: VOV Bangkok
“Hôm nay tôi học thêm được nhiều điều, từ cách gói bánh đến những từ ngữ giao tiếp trong tiếng Việt. Những phong tục Tết vốn trước đây tôi chỉ nghe kể, nay đã trở nên cụ thể, rõ ràng hơn nhiều. Chúc mừng năm mới!”, một chú Sa-di chân thành chia sẻ.
Không chỉ các chú Sa-di, những người bạn Thái Lan cũng bị cuốn vào không khí sôi nổi này. Phongsathorn Sae-Ung – một lập trình viên người Thái – hào hứng cho biết: “Bạn người Việt của mình giải thích rằng, điều quý giá nhất của buổi gói bánh chưng không nằm ở chiếc bánh, mà ở việc mọi người tụ họp, cùng nhau làm món ăn truyền thống, cùng sẻ chia và trao truyền nét đẹp văn hóa cho thế hệ mai sau”.

Hơn 100 bà con, sinh viên người Việt và cả những chú Sa-di (chú tiểu) đã cùng nhau tham gia ngày hội “Gói bánh chưng xanh, gửi gắm an lành”. Ảnh: VOV Bangkok
Khi những chiếc bánh cuối cùng được buộc lạt xong xuôi, khuôn viên chùa tràn ngập tiếng cười và những bức ảnh kỷ niệm bên góc thư pháp, tranh Đông Hồ. Mọi người ra về không chỉ với những chiếc bánh chưng xanh, mà còn mang theo sự ấm áp trong tim, cùng ký ức đẹp về một cái Tết Việt giữa lòng Bangkok.
Với những người con xa quê, Tết đôi khi chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau, cùng cầm một sợi lạt, cùng nhắc lại một câu chuyện cũ – để thấy quê hương vẫn ở ngay đây, thật gần.













