Thăm ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tháng 5 lịch sử

Con đường Hoàng Diệu yên ắng dưới tán cây xanh, đưa bước chúng tôi về ngôi nhà số 30 nơi từng là chốn đi về thân thuộc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh hùng dân tộc, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

71 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Nhưng trong khu vườn yên ả nơi đây, ký ức về vị Đại tướng huyền thoại như vẫn luôn hiện diện, lưu nhớ. Những giò lan từ mảnh đất Điện Biên, đặc biệt giỏ lan Tam Bảo Sắc trong khu vừa nở bung đúng dịp tháng Năm như một lời tri ân từ đất trời gửi tới ông.

Thăm ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tháng 5 lịch sử. Ảnh: Thái Mạnh.

Thăm ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tháng 5 lịch sử. Ảnh: Thái Mạnh.

Bộ bàn ghế đá dưới tán cây cổ thụ là nơi Đại tướng từng ngồi uống trà, trò chuyện về thế sự, về giấc mơ hòa bình vẫn còn đó. Bộ bàn ghế này được bộ đội công binh làm tặng Đại tướng năm 1968 giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong khu vườn, tiếng nước róc rách trong ao cá, màu nắng xuyên qua kẽ lá như chưa từng vắng bóng Người.

Phòng thờ Đại tướng giản dị, ấm cúng. Bức ảnh chân dung đen trắng của Người với gương mặt hiền hậu và kiên cường được đặt giữa ban thờ nghi ngút khói hương.

Phía trên bệ lò sưởi là một bức tranh đặc biệt , đó là chân dung Đại tướng được ghép từ 8.800 bức ảnh nhỏ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh người Đồng Nai gửi tặng Đại tướng khi ông tròn 100 tuổi. Gần 9000 bức ảnh lớn nhỏ ấy tập hợp trong một bức tranh như gói trọn cả một đời của vị Đại tướng của dân tộc Việt Nam, từ chiến khu, chiến thắng đến phút cuối cùng trên giường bệnh.

Ngôi nhà nhỏ giữa lòng Thủ đô ấy, 30 đường Hoàng Diệu vẫn luôn là “địa chỉ đỏ” thiêng liêng mà người dân, đồng đội, bạn bè vẫn tìm về. Tháng Năm này, những bó sen đầu mùa được dâng lên Người, cùng ngàn lời tri ân thầm lặng

Thắp một nén nhang thơm, lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm…

Chúng tôi, những người làm báo hôm nay nghẹn ngào rời căn nhà số 30 Hoàng Diệu. Trong lòng là bao thương nhớ, là hình ảnh vị Đại tướng của nhân dân vẫn như đang ngồi đó, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của đất nước, như đã từng suốt cả cuộc đời.

Với nhân dân, Đại tướng chưa từng khuất bóng.

Người vẫn sống trong từng hơi thở của non sông.

Thực hiện Thái Mạnh - Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tham-ngoi-nha-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-trong-thang-5-lich-su-15033-15033.media