Thắm tình quân - dân từ những ngày hành quân dã ngoại

Những ngày tháng 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 (Bộ Công an) đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại tại xã biên giới Mường Hung. Đợt hành quân, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực xuống ruộng giúp dân cấy lúa, thực hiện các hoạt động tri ân ngày 27/7 và giao lưu văn hóa văn nghệ, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ giúp nhân dân xã Mường Hung vận chuyển mạ, cấy lúa.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ giúp nhân dân xã Mường Hung vận chuyển mạ, cấy lúa.

Theo đoàn công tác, chúng tôi mới cảm nhận được nền nếp, tác phong và kỷ luật của những người lính Cảnh sát cơ động. Ban ngày, cán bộ, chiến sĩ đã cùng Công an xã và chính quyền địa phương nắm tình hình cơ sở, tổ chức huấn luyện chiến thuật trên địa hình rừng núi. Các phương án phục kích, khống chế đối tượng được luyện tập sát thực tế, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an giúp nhân dân xã Mường Hung cấy lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an giúp nhân dân xã Mường Hung cấy lúa.

Khi rời thao trường, những người lính lại có mặt trên những thửa ruộng đang vào vụ cấy. Họ cùng bà con chuyền từng bó mạ, cấy từng hàng lúa, dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình còn nhiều khó khăn. Sau những buổi lao động, bà con mời các anh những bắp ngô mới luộc còn nóng hổi như chứa đựng biết bao tình cảm, trở thành nguồn động viên để tình quân - dân thêm gắn bó.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 tổ chức học tập, huấn luyện nội dung chiến thuật phục kích, tập kích đối tượng trên địa bàn rừng núi.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 tổ chức học tập, huấn luyện nội dung chiến thuật phục kích, tập kích đối tượng trên địa bàn rừng núi.

Thượng tá Đoàn Văn Kết, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2, chia sẻ: Hành quân dã ngoại góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng chỉ huy điều hành cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện thực tế. Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong đợt 1 hành quân dã ngoại năm 2026, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSCĐ. Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ gần dân, hiểu dân hơn. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, vì nhân dân phục vụ.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 và UBND xã Mường Hung tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 và UBND xã Mường Hung tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Trong những ngày tháng Bảy tri ân, Tiểu đoàn 2 còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức dâng hương, dọn vệ sinh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong căn nhà đơn sơ của ông Cà Văn Sam, thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 31%, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, không khí trở nên ấm áp hơn khi cán bộ Tiểu đoàn 2 ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình và trao tận tay ông phần quà nghĩa tình.

Ban chỉ huyTiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 thăm hỏi, tặng quà thương binh Cà Văn Sam, bản Lúa, xã Mường Hung.

Ban chỉ huyTiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 thăm hỏi, tặng quà thương binh Cà Văn Sam, bản Lúa, xã Mường Hung.

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác, ông Cà Văn Sam nói: Được các đồng chí Công an đến thăm hỏi, động viên, tôi rất vui; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Cảnh sát cơ động đối với những người có công. Đó là nguồn động viên để gia đình chúng tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Ban chỉ huyTiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại bản Lúa, xã Mường Hung.

Ban chỉ huyTiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ số 2 thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại bản Lúa, xã Mường Hung.

Cũng trong đợt hành quân dã ngoại này, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ "Ấm tình quân - dân" tại Trường THCS xã Mường Hung. Những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước hòa cùng các điệu múa truyền thống của đồng bào Thái, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm. Trong ánh lửa trại bập bùng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng nắm tay nhau trong vòng xòe đoàn kết, để lại nhiều kỷ niệm đẹp sau những ngày cùng lao động, sinh hoạt và sẻ chia.

Giao lưu văn nghệ "Ấm tình quân - dân " tại xã Mường Hung.

Giao lưu văn nghệ "Ấm tình quân - dân " tại xã Mường Hung.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mường Hung, cho biết: Những hoạt động của Tiểu đoàn 2 đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Các đồng chí không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, còn tích cực giúp dân lao động sản xuất, chăm lo gia đình chính sách, tham gia các hoạt động tri ân và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Vòng xòe đoàn kết giao lưu văn nghệ "Ấm tình quân - dân" tại trường THCS xã Mường Hung.

Vòng xòe đoàn kết giao lưu văn nghệ "Ấm tình quân - dân" tại trường THCS xã Mường Hung.

Đợt hành quân dã ngoại tại xã biên giới Mường Hung đã để lại nhưng những hình ảnh đẹp về người lính Cảnh sát cơ động. Những việc làm giản dị, nhưng đầy trách nhiệm, góp phần bồi đắp "thế trận lòng dân", giữ vững bình yên và hạnh phúc nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài, ảnh: Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/tham-tinh-quan-dan-tu-nhung-ngay-hanh-quan-da-ngoai-DRFlezPDR.html