Tháng Tư 'Đất nước trọn niềm vui'

BHG - Ngày 30.4.1975 mang ý nghĩa lịch sử trọng đại với mỗi người dân đất Việt. Đó là khoảnh khắc đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù, Bắc - Nam sum họp trong niềm vui thống nhất. Năm tháng qua đi, tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi còn đó, trở thành động lực để mỗi người dân ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, góp sức dựng xây đất nước hùng cường.

Các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Giang rực rỡ sắc cờ đỏ. Ảnh: Yên Hoa

Các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Giang rực rỡ sắc cờ đỏ. Ảnh: Yên Hoa

Những ngày tháng Tư lịch sử, mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu đỏ của cờ, hoa, pano, khẩu hiệu cùng rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025). Các cơ quan, trường học và khu dân cư cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc, tạo nên không khí trang nghiêm mà phấn khởi, gợi nhớ những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Bồi hồi, xúc động, tự hào là cảm xúc chung của mỗi người dân trong những ngày này. Cựu chiến binh Nguyễn Thế Soái, phường Trần Phú (TPHG) chia sẻ: Mỗi năm đến dịp tháng Tư là trong lòng tôi lại trào dâng niềm xúc động. Từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, ngày 30.4.1975 mãi là ngày đặc biệt trong ký ức của tôi. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước 2 miền chia cắt mới thấy hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30-4. Vì vậy, tôi vẫn luôn nhắc nhở con, cháu về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do để sống, lao động sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Báo Hà Giang ghi hình tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước. Ảnh: PV

Báo Hà Giang ghi hình tọa đàm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước. Ảnh: PV

Tháng Tư mang trong mình một ý nghĩa thiêng liêng, là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, gợi nhắc chúng ta về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa trong dòng chảy đó, tuổi trẻ Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, điển hình là chương trình nói chuyện truyền thống tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Căng Bắc Mê, xã Yên Cường (Bắc Mê). Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Hoàng Thế Hanh cho biết: Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt để “Kể chuyện lịch sử - Tiếp lửa truyền thống” cho đoàn viên, thanh niên. Những câu chuyện xúc động đã thể hiện ý chí, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng quật cường cùng sự hy sinh to lớn của các bác cựu chiến binh, các Anh hùng, Liệt sỹ trong công cuộc giải phóng đất nước. Qua đó, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi bạn trẻ, để nỗ lực học tập viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc…

Các bạn đoàn viên, thanh niên ngồi quây quần bên nhau, chăm chú lắng nghe những câu chuyện, kỷ niệm lúc sục sôi khí thế, lúc nghẹn ngào, xúc động của các cựu chiến binh. Khoảnh khắc đó, những người trẻ tràn đầy sự cảm phục, lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của thế hệ cha ông. Chăm chú theo dõi những chia sẻ đầy cảm xúc của các nhân chứng lịch sử, em Chu Khánh Linh, học sinh Trường THPT Yên Phú (Bắc Mê) bày tỏ: Thế hệ hôm nay rất may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong thời bình, được sống trong một đất nước mà ở đó, chiến tranh đã lùi xa, nền kinh tế ngày càng khởi sắc. Chúng em nhận thức được rằng mình cần phải có ý thức, trách nhiệm, nỗ lực học tập, lao động tốt để góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình nói chuyện truyền thống tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Căng Bắc Mê. Ảnh: Hoàng Tuyến

Cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình nói chuyện truyền thống tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Căng Bắc Mê. Ảnh: Hoàng Tuyến

Các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như các chương trình văn nghệ với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao như Giải Pickleball, giải chạy Việt dã; các buổi gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện lịch sử, hành trình về địa chỉ đỏ... tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

“Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang/ Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng...” Giai điệu bài hát “Đất nước trọn niềm vui” đã thấm sâu vào tâm hồn bao thế hệ người Việt, nhắc nhỡ chúng ta về chiến thắng vĩ đại của dân tộc, ngày Bắc – Nam sum họp một nhà. Nhìn lại mốc son chói lọi ấy để thế hệ hôm nay càng thêm ý thức, trách nhiệm, cùng nhau hành động, tạo ra sức mạnh đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

YÊN HOA

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/202504/thang-tu-dat-nuoc-tron-niem-vui-00446d7/