Thanh Hải: Hành trình tự lái xe ngắm tuyết tại vùng cao nguyên hoang sơ Trung Quốc

Thay vì các điểm du lịch đông đúc, gia đình anh Trần Thuấn lựa chọn khám phá tỉnh Thanh Hải bằng xe tự lái để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của hồ nước mặn và núi tuyết.

Gia đình anh Trần Thuấn và chị Nhung Lê (quê Hà Nội, hiện sống tại Đà Nẵng) vừa hoàn tất hành trình 8 ngày khám phá Tây An (tỉnh Thiểm Tây) và Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), Trung Quốc. Mục tiêu chính của chuyến đi là đưa hai con nhỏ trải nghiệm băng tuyết tại những vùng đất yên bình và ít người biết tới.

Linh hoạt thay đổi lịch trình để tìm tuyết

Ban đầu, gia đình dự kiến ngắm tuyết tại Tây An, nhưng do thời tiết nắng ráo không như dự báo, anh Thuấn quyết định chuyển hướng. Cả nhà di chuyển bằng tàu cao tốc khoảng 4-5 tiếng để đến Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, nằm ở phía đông bắc cao nguyên Tây Tạng.

Tại đây, anh Thuấn lựa chọn hình thức thuê xe ô tô tự lái để chủ động khám phá. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Trung Quốc và thông thạo ngôn ngữ, anh đã đổi bằng lái xe sang loại tương ứng của Trung Quốc (có thời hạn 1 năm) vì quốc gia này không chấp nhận bằng lái quốc tế.

Gia đình anh Thuấn lựa chọn thuê xe tự lái để chủ động trong suốt hành trình tại Thanh Hải

Gia đình anh Thuấn lựa chọn thuê xe tự lái để chủ động trong suốt hành trình tại Thanh Hải

Khám phá hồ nước mặn lớn nhất Trung Quốc

Hồ Thanh Hải là điểm đến không thể bỏ qua khi tới tỉnh này. Nằm ở độ cao hơn 3.200m, đây là hồ nước mặn nội địa lớn nhất Trung Quốc với diện tích khoảng 4.600km2. Vào mùa đông, mặt hồ thường đóng băng, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ với sự kết hợp của đồng cỏ, đỉnh núi tuyết và sa mạc.

Thay vì đến các khu du lịch nhộn nhịp, anh Thuấn lái xe khoảng 2,5 tiếng để đến một góc hồ hoang sơ theo gợi ý của người địa phương. Tại đây, trẻ nhỏ có thể tự do vui chơi giữa không gian băng tuyết trắng xóa bao quanh mặt nước xanh trong.

Hai con gái của anh Thuấn thích thú trước không gian băng tuyết rộng lớn

Hai con gái của anh Thuấn thích thú trước không gian băng tuyết rộng lớn

Vẻ đẹp ngoạn mục của hồ Thanh Hải vào mùa đông

Vẻ đẹp ngoạn mục của hồ Thanh Hải vào mùa đông

Chinh phục dãy núi Kỳ Liên ở độ cao 4.000m

Hành trình tiếp tục đưa gia đình tới một con đèo vắng bóng du khách trên dãy núi Kỳ Liên, cao khoảng 4.000m so với mực nước biển. Để tới được khu vực có sông băng và khe suối hoang sơ này, cả nhà phải vượt qua 50km đường sỏi đá khó đi.

Dù cảnh sắc hùng vĩ, anh Thuấn thừa nhận đây cũng là một trải nghiệm liều lĩnh do địa hình xa xôi và thời tiết cực lạnh, gây khó khăn nếu cần cứu hộ. Thực tế, khi trở về, gia đình đã gặp cảnh tắc nghẽn gần 2 tiếng trên cao tốc do tai nạn liên hoàn vì mặt đường đóng băng trơn trượt.

Không gian hoang sơ, không bóng người tại khu vực núi cao

Không gian hoang sơ, không bóng người tại khu vực núi cao

Mặt đường cao tốc phủ đầy băng tuyết đòi hỏi kỹ năng lái xe tập trung

Mặt đường cao tốc phủ đầy băng tuyết đòi hỏi kỹ năng lái xe tập trung

Thông tin chi phí và lưu ý quan trọng

Theo kinh nghiệm của gia đình, du lịch Thanh Hải mùa thấp điểm có mức chi phí rất hợp lý so với các điểm đến nổi tiếng khác:

Vé máy bay: Khoảng 5 triệu đồng/người/khứ hồi (nếu đặt sớm).
Thuê xe: Khoảng 2 triệu đồng/ngày cho xe cao cấp (đã gồm bảo hiểm).
Lưu trú: Khách sạn 5 sao khoảng 1,5 triệu đồng/phòng kèm ăn sáng.
Ăn uống: Dao động 2-3 triệu đồng/ngày cho cả gia đình.

Tuy nhiên, anh Thuấn khuyến cáo du khách chỉ nên lựa chọn hình thức tự lái xe khi thực sự am hiểu luật giao thông, biển báo và có khả năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản để xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Du khách cần chuẩn bị kỹ năng ngôn ngữ và bằng lái hợp lệ khi muốn tự lái xe tại Trung Quốc

Du khách cần chuẩn bị kỹ năng ngôn ngữ và bằng lái hợp lệ khi muốn tự lái xe tại Trung Quốc

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thanh-hai-hanh-trinh-tu-lai-xe-ngam-tuyet-tai-vung-cao-nguyen-hoang-so-trung-quoc-417507.html