Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phồn vinh trong trái tim kiều bào
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, TP Hồ Chí Minh như một ngôi nhà chung chào đón những người Việt ở khắp năm châu trở về đón Tết đoàn viên. Cộng đồng kiều bào về quê nhà ấm áp tình thân còn được trải nghiệm, cảm nhận quê hương đổi mới, phồn vinh.
Dưới đây là cảm nhận của các kiều bào TP Hồ Chí Minh trong dịp về quê nhà đón Tết Ất Tỵ 2025.
Bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan
Dù khá thường xuyên trở về TP Hồ Chí Minh, nhưng mỗi lần về quê hương, tôi lại được chứng kiến nhiều đổi thay, phát triển vượt bậc. Thành phố đã vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội sầm uất của cả nước. Tôi ấn tượng nhất với sự phát triển về hạ tầng. Đáng chú ý, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã góp phần nâng cấp hệ thống giao thông tại Thành phố. Ngoài ra, hệ thống đường cao tốc liên vùng được Thành phố đầu tư xây dựng. Những công trình này không chỉ giúp giảm tải giao thông mà còn góp phần thay đổi diện mạo của Thành phố, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi Thành phố giờ đây hiện đại không kém những quốc gia khác.
Ông Nguyễn Việt Hoàng, kiều bào Hoa Kỳ
TP Hồ Chí Minh đang phát triển từng ngày, từng giờ. Đáng chú ý, sự chuyển mình của Thành phố không chỉ thể hiện ở những công trình hiện đại, những con đường rộng lớn mà còn ở những chính sách thông thoáng dành cho kiều bào. Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030” là nền tảng quan trọng nhằm định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Qua đó, tạo sự thuận lợi cho những người con xa quê như kiều bào chúng tôi được đóng góp tri thức và kinh nghiệm của mình để xây dựng Việt Nam ngày càng vững bền, giàu mạnh.
Ông Hoàng Vương Tuấn, kiều bào Hoa Kỳ
Tôi đặc biệt thích không khí khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh khi có nhiều bạn trẻ có những ý tưởng kinh doanh rất sáng tạo. TP Hồ Chí Minh có một cộng đồng khởi nghiệp rất sôi động và được hỗ trợ bởi nhiều chương trình ươm mầm. Điều này tạo ra một môi trường làm việc rất sáng tạo, lành mạnh, cởi mở. Tuy TP Hồ Chí Minh đã thay đổi rất nhiều, hiện đại hơn, năng động hơn nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống.
Bà Trần Hoàng Mai Anh, kiều bào Ba Lan
Xuân về, Tết đến, khắp phố phường rực rỡ cờ hoa và sắc vàng của hoa mai nở rộ. Trong không khí tươi vui của mùa xuân, tôi càng phấn khởi hơn khi thấy mọi người xúng xính trong những tà áo dài thướt tha nhiều màu sắc, đa dạng mẫu mã từ áo dài truyền thống đến những mẫu cách tân thời thượng. Nét truyền thống và hiện đại đan xen vào nhau tạo nên không khí Tết Nguyên đán rất đẹp tại TP Hồ Chí Minh. Tôi rất tự hào và muốn góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế.
Chị Đào Kim Thư, kiều bào Anh
Dù đã đón năm mới tại nhiều nơi, nhưng Tết tại quê hương TP Hồ Chí Minh vẫn luôn mang lại cho tôi nhiều cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Trở về nhà sau một năm làm ăn xa xứ, tôi vui vẻ tận hưởng những buổi chợ Tết đông đúc, rộn ràng trong tiếng cười nói trao đổi, mua bán. Mặc dù có thể mua sắm ở siêu thị, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác được tự tay lựa chọn từng món đồ và trò chuyện với những người bán hàng thân thiện. Qua đó, tôi cảm nhận được sự hào sảng, nghĩa tình, hiếu khách của người dân tại Thành phố mang tên Bác.
Bà Nguyễn Kim Ngọc, kiều bào Pháp
Tôi luôn nhớ những kỷ niệm đẹp về TP Hồ Chí Minh, về gia đình, bạn bè, về những nét văn hóa truyền thống. Mỗi khi có dịp trở về, tôi đều cảm thấy rất xúc động và tự hào về sự thay đổi của quê hương. Tôi có kế hoạch đưa các cháu của tôi về TP Hồ Chí Minh vào dịp hè tới. Tôi sẽ đưa chúng đi thăm các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh. Tôi muốn con cháu tôi hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình, về lịch sử, văn hóa, và truyền thống của dân tộc. Tôi muốn chúng cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, của con người Việt Nam. Và hơn hết, tôi muốn chúng hiểu rằng, dù sống ở đâu, chúng vẫn là người Việt Nam và vẫn luôn được chào đón ở quê hương.