Thành quả từ niềm đam mê bơi lội

Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng em Phan Đình Hùng, học sinh Trường Trưng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã sở hữu một bộ sưu tập huy chương đáng ngưỡng mộ ở bộ môn bơi lội. Mới đây nhất, tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2024 khu vực III tại Quảng Nam, Hùng xuất sắc đoạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đây là thành quả xứng đáng cho đam mê và nỗ lực của em.

Em Phan Đình Hùng bên những tấm huy chương mà mình vừa giành được tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2024 khu vực III -Ảnh: T.L

Em Phan Đình Hùng bên những tấm huy chương mà mình vừa giành được tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2024 khu vực III -Ảnh: T.L

Trở về sau những ngày thi đấu áp lực, Hùng không dành quá nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi. Sáng sáng, em vẫn miệt mài rèn luyện sức khỏe trên đường bơi. Đối với Hùng, bơi lội là niềm đam mê. Từ lâu, môn thể thao này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Được hòa mình với làn nước trong xanh, Hùng như quên hết mọi mệt mỏi.

Hùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao. Ba mẹ Hùng đều là huấn luyện viên môn đua thuyền, từng đào tạo ra nhiều lứa học trò giỏi. Có lẽ “máu” thể thao từ ba mẹ đã truyền sang cho Hùng. Từ lúc 3 tuổi, em đã yêu thích làn nước xanh trong. Hùng có thể lặn ngụp dưới nước mà không biết chán. Thấy thế, khi con chỉ mới 5 tuổi, mẹ Hùng đã dạy cậu những động tác bơi lội đầu tiên. Thời điểm ấy, nhìn em nhuần nhuyễn kỹ năng bơi, ai cũng ngạc nhiên, trầm trồ.

Được ba mẹ ủng hộ, tình yêu và niềm đam mê dành cho bơi lội của Hùng lớn lên từng ngày. Sau giờ học ở trường, em dành nhiều thời gian cho bơi. Hùng vẫn luôn ước ao thời tiết Quảng Trị thuận lợi hoặc cơ sở vật chất của tỉnh tốt hơn để mình có thể bơi lội quanh năm như các bạn ở một số thành phố lớn. Ước ao là thế nên khi mỗi khi thời tiết ủng hộ, em luôn dành nhiều thời gian để tập luyện. Nhờ vậy, Hùng nhanh chóng chinh phục nhiều kiểu bơi như: sải, ngửa, ếch, bướm... Tốc độ bơi của em cũng tăng lên nhanh chóng.

Bơi lội chưa bao giờ là một bộ môn dễ học. Ở độ tuổi của Hùng, nhiều cô, cậu bé trải qua nhiều mùa nhưng vẫn chưa thuần thục kỹ năng bơi. Thử thách ấy còn nhân lên rất nhiều lần khi bước vào môi trường tập luyện để thi đấu. Trước mỗi giải, Hùng và các bạn thường phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức. Dưới cái nắng hè Quảng Trị, nước da của em sạm đen. Hùng phải làm quen với những bài tập cường độ cao hàng tiếng đồng hồ. Thử thách là thế nhưng em chưa bao giờ thôi đam mê bơi lội. Hùng luôn được các huấn luyện viên đánh giá rất cao bởi năng khiếu, đam mê và sự nghiêm túc trong tập luyện, thi đấu.

Chính bởi điều đó, hầu như giải đấu nào tham gia, Hùng cũng nhận được sự kỳ vọng lớn. Không phụ lòng những người đã tin tưởng mình, Hùng mang về khá nhiều huy chương ở các hội thi thể thao, giải đấu...

Mới đây nhất, tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Hùng xuất sắc giành 2 huy chương Vàng. Với thành tích này, Hùng vinh dự góp mặt trong đội hình học sinh Quảng Trị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2024 khu vực III.

Đúng như kỳ vọng, ngay ngày đầu tiên, em đã mang về chiếc huy chương Vàng cho đoàn ở nội dung 50 m bơi ngửa dành cho học sinh tiểu học. Sau đó, Hùng cùng các thành viên trong đội tiếp sức tiếp tục mang về chiếc huy chương Bạc.

Ở nội dung 50 m bơi tự do, em cán đích, giành huy chương Đồng. “Em rất hạnh phúc khi giành được những tấm huy chương mơ ước. Món quà này, xin dành tặng cho những người luôn yêu thương, dạy bảo và giúp đỡ em”, Hùng nói.

Ít ai biết, ngoài bơi lội, Hùng còn đam mê và chơi tốt nhiều môn thể thao như bóng đá, cầu lông... Không những thế, em còn được đánh giá cao bởi những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Nói về tương lai, Hùng khẳng định, em sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và giữ niềm đam mê bơi lội. Bởi, ngoài những tấm huy chương, môn thể thao này đã mang đến cho em nhiều trải nghiệm quý giá, đầy ắp niềm vui.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thanh-qua-tu-niem-dam-me-boi-loi-186458.htm