'Thắp' hy vọng, tiếp sức sĩ tử khó khăn vượt vũ môn

Gần một thập kỷ tham gia chiến dịch Tiếp sức mùa thi, dù đã trở thành giảng viên, nhưng chị Võ Tuyết Ngân - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau vẫn luôn đầy ắp nhiệt huyết với màu áo xanh tình nguyện. Năm nay, chị đã kêu gọi mạnh thường quân, trao tặng học bổng tiếp sức 2 sĩ tử (thi tại điểm trường THPT Tắc Vân, tỉnh Cà Mau) mắc bệnh hiểm nghèo và mồ côi cha mẹ vượt vũ môn.

Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Võ Tuyết Ngânđã đến điểm trường THPT Tắc Vân khảo sát, tìm hiểu xem có trường hợp thí sinh nào có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi hỗ trợ. Nhận được thông tin từ Bí thư Đoàn trường THPT Tắc Vân - chị Trương Linh Phi về trường hợp của em Phùng Minh Thư (học sinh lớp 12C5) và Nguyễn Thái Hoàng (12C10) của trường, chị Ngân đã nhờ những mối quan hệ xung quanh mình, đăng bài kêu gọi hỗ trợ.

Chị Ngân cho biết, bạn Minh Thư mắc bệnh ung thư tuyến giáp, còn Thái Hoàng mồ côi cha mẹ. Từ trước đến nay, chị Thư hiếm khi kêu gọi học bổng cho cá nhân nào, mà thường làm thiện nguyện đại trà, cho cả một tổ chức hay một nhóm người.

"Lần này đi Tiếp sức mùa thi, cũng với tâm thế trên, tôi cũng xin áo mưa, nước, bánh trái… hỗ trợ các em. Sau khi biết tin có 2 bạn hoàn cảnh khó khăn, tôi nhắn riêng xin người anh ở tiệm vàng Kim Thu hỗ trợ 500.000 đồng. Nhưng anh không chịu, nói ít lắm, và gửi hỗ trợ luôn 2 triệu đồng. Khi người nhà tôi ở bên Úc biết tin, cũng ngay lập tức gửi thêm 3 triệu để nhờ tôi gửi tới hai em trong chiều 26/6”, chị Ngân chia sẻ.

 Chị Võ Tuyết Ngân trao học bổng "tiếp sức" cho Minh Thư (ngoài cùng bên phải) và Thái Hoàng (bên trái ảnh) chiều 26/6. Ảnh: Lam Khánh/tỉnh Cà Mau

Chị Võ Tuyết Ngân trao học bổng "tiếp sức" cho Minh Thư (ngoài cùng bên phải) và Thái Hoàng (bên trái ảnh) chiều 26/6. Ảnh: Lam Khánh/tỉnh Cà Mau

Kết nối với Minh Thư trước "giờ G", em khá cá tính, lạc quan và mạnh mẽ. Dù mắc bệnh ung thư tuyến giáp (giai đoạn đầu), Thư vẫn duy trì thời gian biểu ôn luyện “kín mít” với mục tiêu thi đỗ vào trường Cao đẳng Giao thông vận tải để trở thành kỹ sư xây dựng. Gia đình khó khăn, nên Thư hiểu rằng, sự nỗ lực của mình rất quan trọng để cho mình thêm cơ hội và cho bố mẹ một niềm tin.

Còn với nam sinh Thái Hoàng, em lớn lên vắng bóng tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Vì thế, em không giấu khỏi nét mặt tủi thân khi thấy các thí sinh khác đều có bố mẹ đưa đón, trực chờ trước cổng trường. Với kỳ thi này, Hoàng quyết tâm thi đỗ và đặt nguyện vọng vào ngành hướng dẫn viên du lịch hoặc có thể học nghề để tự lập, đỡ đần chị gái.

“Ai nấy đều ngưỡng mộ các em vì nghị lực và luôn có tinh thần lạc quan, tự tin, quyết tâm khi bước vào kỳ thi này. Vì vậy, khi tôi ngỏ ý xin hỗ trợ từ những người xung quanh, ai cũng sẵn lòng”, chị Võ Tuyết Ngân nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Bí thư Đoàn trường THPT Tắc Vân - chị Trương Linh Phi cho hay, cả hai em nói trên đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng lạc quan, đi học đầy đủ và luôn cầu thị. Trường hợp của mỗi bạn đều đã được nhà trường hỗ trợ chi phí học tập và quan tâm, động viên thường xuyên.

“Với riêng trường hợp của Minh Thư, sau khi em hoàn thành kỳ thi, nhà trường sẽ vận động, kêu gọi hỗ trợ một chút kinh phí để em tiếp tục điều trị”, chị Linh Phi nói.

Trong thời gian tới, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau cho biết cũng sẽ tạo điều kiện để em Thái Hoàng có thể được theo học tại trường, hỗ trợ em có việc làm để kiếm thêm thu nhập.

Theo chị Tuyết Ngân, chị cũng sẽ đề xuất tới nhà trường để có kế hoạch hỗ trợ nam sinh sau kỳ thi tốt nghiệp. “Nếu các bạn muốn theo học tại trường, Đoàn trường sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ và xin học bổng để các bạn vơi bớt nỗi lo về gánh nặng chi phí”, chị Ngân nói.

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thap-hy-vong-tiep-suc-si-tu-kho-khan-vuot-vu-mon-post1649763.tpo