Thắp sáng tri thức cho mọi nhà
Trong dòng chảy không ngừng của thời đại, chuyển đổi số (CĐS) đã trở thành ngọn gió mạnh mẽ, cuốn theo mọi khía cạnh của đời sống. Nhưng giữa cơn lốc công nghệ ấy, không phải ai cũng sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy mới. Phong trào 'Bình dân học vụ số' ra đời như một ngọn đuốc, thắp sáng tri thức, mang kỹ năng số đến từng mái nhà, từ thành thị rực rỡ đến những bản làng heo hút nơi biên giới. Với tinh thần cách mạng, toàn dân và bao trùm, phong trào này không chỉ là một sáng kiến, mà là lời cam kết không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tiến tới một xã hội số hiện đại.

Ảnh minh họa: Internet
Hãy hình dung một cụ già ở vùng cao, tay run run chạm vào màn hình điện thoại thông minh lần đầu tiên, hay một thanh niên trẻ nơi biên giới xa xôi, mắt sáng lên khi biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đó không chỉ là những khoảnh khắc, mà là những viên gạch đầu tiên xây nên nền móng cho một tương lai số hóa bền vững. Phong trào “Bình dân học vụ số” đặt mục tiêu “xóa mù” về CĐS, không chỉ dừng ở việc sử dụng công nghệ, mà còn là việc làm chủ nó, để mỗi người dân đều trở thành một phần của nền kinh tế số và xã hội số. Tuy nhiên, con đường ấy không hề bằng phẳng.
Thách thức lớn nhất của phong trào nằm ở sự chênh lệch về nhận thức và điều kiện tiếp cận. Ở các vùng sâu, vùng xa, nơi đường sá gập ghềnh và sóng điện thoại chập chờn, việc phổ cập tri thức số là một bài toán nan giải. Ngay cả trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người được kỳ vọng là “đầu tàu” của CĐS vẫn còn những khoảng trống về kiến thức và kỹ năng số. Với người lớn tuổi, rào cản không chỉ là công nghệ, mà còn là tâm lý e ngại trước những điều mới mẻ. Nếu không có cách tiếp cận phù hợp, giấc mơ về một xã hội số toàn diện sẽ chỉ là những lời hô hào vang vọng mà thiếu thực chất.
Dẫu vậy, trong khó khăn, những tia sáng hy vọng đã lóe lên từ những cách làm sáng tạo. BĐBP, những người lính mang quân hàm xanh, đã trở thành những “người thầy” đặc biệt, lặn lội đến từng bản làng để hướng dẫn đồng bào cách cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Những hành động ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự khơi dậy niềm tin, giúp người dân cảm nhận được hơi ấm của sự kết nối trong thời đại số. Đặc biệt, vai trò của giới trẻ đang trở thành điểm nhấn đầy triển vọng. Ở nhiều địa phương, các chương trình tập huấn đã được tổ chức để trang bị cho học sinh, đoàn viên, thanh niên những kỹ năng số cơ bản. Họ không chỉ học để làm chủ công nghệ, mà còn trở thành những người hướng dẫn tận tâm cho ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình. Một cô bé 15 tuổi có thể dạy bà mình cách sử dụng ví điện tử, hay một thanh niên giúp bố mẹ đăng ký dịch vụ công trực tuyến - những hình ảnh ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh lan tỏa của tri thức.
Những cách làm hiệu quả nêu trên cần được nhân rộng, như những ngọn lửa nhỏ được tiếp thêm củi để bùng cháy mạnh mẽ. Theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, CĐS không chỉ là nhiệm vụ của bộ máy nhà nước, mà là sứ mệnh của toàn dân. Nếu người dân không được trang bị tri thức số, không thể tham gia tích cực vào nền kinh tế số, thì mọi nỗ lực CĐS sẽ chỉ dừng lại ở những con số và báo cáo. Một xã hội số thực sự chỉ thành hình khi mỗi người dân, từ thành thị đến nông thôn, từ trẻ nhỏ đến người già, đều có thể tự tin bước đi trên con đường công nghệ.
Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ là một chương trình, mà là một lời hiệu triệu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong thời đại số, tri thức là chìa khóa và sự đoàn kết là sức mạnh. Khi những người lính Biên phòng, những người trẻ và cả cộng đồng cùng chung tay, ngọn đuốc tri thức sẽ không chỉ thắp sáng từng mái nhà, mà còn soi đường cho một Việt Nam số hóa, thịnh vượng và không ai bị bỏ lại phía sau.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thap-sang-tri-thuc-cho-moi-nha-post493044.html