'Thầy giáo thợ hồ' lo chuyện an cư cho trò nghèo
Mới bắt đầu làm thiện nguyện từ năm 2015, thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam, Trường Trung học cơ sở Long Thạnh, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ đã trở thành chỗ dựa của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một buổi giảng dạy của Thầy Nguyễn Hoàng Nam, Trường Trung học cơ sở Long Thạnh, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ.
Gần 10 năm qua, thầy vận động xây mới và sửa chữa 25 căn nhà, cùng hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, quà cho người già neo đơn, bệnh tật và học sinh nghèo.
Lặng lẽ giúp trò nghèo có mái ấm
Với thầy Nam, mỗi mùa hè không phải là thời gian nghỉ ngơi mà là lúc thầy dành toàn tâm cho công tác thiện nguyện. Suốt 17 năm đứng lớp, thầy luôn tận tụy giảng dạy, giúp chất lượng môn Địa lý do thầy phụ trách có tỷ lệ khá giỏi luôn trên 90%.
Em Nguyễn Hoài Thúy Nhân, học sinh Trường Trung học cơ sở Long Thạnh, xã Thạnh Hòa: “Thầy Nam rất tận tình. Ngoài kiến thức sách giáo khoa, thầy mở rộng nhiều điều hay từ thực tế”.

Thầy Nam (áo sọc) tham gia cùng người dân xây dựng nhà cho học sinh nghèo.
Hết giờ dạy, thầy Nam thường chạy xe đến từng nhà học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh để kết nối mạnh thường quân. Một trong những trường hợp khiến thầy trăn trở là gia đình em Phạm Thị Ngọc Dung, sống trong căn nhà xiêu vẹo, mùa mưa nước tràn vào, bốn người không còn chỗ trú.
Cha mẹ làm thuê, thu nhập bấp bênh khiến việc sửa nhà là điều không thể. Thương hoàn cảnh đó, thầy Nam đã vận động được 85 triệu đồng giúp gia đình xây nhà mới. Em Dung chia sẻ: “Nhà bị ngập nên con không có chỗ học bài. Nhờ thầy vận động mạnh thường quân, gia đình con có căn nhà mới. Con hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng thầy và mọi người”.
Thầy Nam kể, nhiều học sinh ở tận sâu trong ruộng đồng, đường sá khó khăn, nhưng khi biết gia đình chuẩn bị xây nhà, thầy đều cố gắng có mặt để hỗ trợ. Sinh sống và giảng dạy ngay tại quê nhà, thầy Nam hiểu rõ cuộc sống lam lũ của bà con Long Thạnh cũ, nay là xã Thạnh Hòa.
“Thầy giáo thợ hồ” giữa đời thường
Thầy Nguyễn Hoàng Nam cho biết thêm: “Thời sinh viên tôi đã làm thiện nguyện. Về công tác ở địa phương hơn 17 năm, tôi thấy nhiều học sinh đi học vất vả quá nên muốn giúp đỡ phần nào”.
Không chỉ vận động kinh phí, thầy còn trực tiếp tháo dỡ nhà cũ, lựa vật liệu, theo sát thi công. Nhiều căn nhà, thầy cùng bạn bè tự tay làm nền, dựng vách, pha xi-măng. Vì thế mọi người gọi vui thầy là “thầy giáo thợ hồ”.

Nhiều năm thầy Nam gắn bó với công tác thiện nguyện tại địa phương.
Trung bình mỗi căn nhà thầy vận động từ 15 đến hơn 100 triệu đồng. Trong số 25 căn đã hoàn thiện, hơn một nửa do chính thầy giám sát và tham gia xây dựng. Bà Hồ Ngọc Xinh, xã Thạnh Hòa vui vẻ nói: “Nếu không có thầy Nam giúp, cô không thể cất được nhà. Nhận được nhà, cô mừng lắm”.
Nhờ sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook và kết nối nhóm thiện nguyện Quỹ Tương Trợ, thầy Nam ngày càng tiếp cận được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo thầy, làm từ thiện không thể chỉ dựa vào một người; càng nhiều người chung tay thì càng giúp được nhiều. Thầy Nam phấn khởi nói: “Chúng tôi muốn lan tỏa yêu thương, không chỉ trong xã mà còn mở rộng đến những nơi lân cận”.
Địa phương đánh giá cao đóng góp của thầy Nam trong nhiều năm qua. Bà Lê Thị Thúy Hằng, cán bộ xã Thạnh Hòa nhận xét: “Thầy Nam vận động được nhiều căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết và rất nhiều phần quà cho người nghèo, neo đơn. Thầy góp sức rất lớn cho xã”.

Thầy Nam cùng em học sinh và gia đình bên căn nhà mới.
Đến nay, những căn nhà mới mọc lên trong xóm nhỏ, những học trò nghèo có nơi học bài khang trang hơn đều là minh chứng cho tấm lòng nhân ái của thầy. Với thầy Nam, mỗi mái nhà hoàn thành không chỉ giúp một gia đình bớt khó khăn mà còn mở ra hy vọng cho những đứa trẻ muốn tiếp tục đến trường.
Nhiều năm gắn bó với công tác thiện nguyện, thầy Nam trở thành hình ảnh quen thuộc trong cộng đồng: Mộc mạc, gần gũi nhưng đầy nhiệt huyết. Gặp đâu khó là thầy tìm cách giúp; nghe đâu có trường hợp cần hỗ trợ là thầy chia sẻ lên mạng xã hội, vận động bạn bè.
Thầy Nam không chỉ là người lái đò đưa học trò đến bến bờ tri thức mà còn là tấm gương về lòng nhân ái cho học sinh noi theo. Hành trình của thầy là hành trình của tình người, của sự sẻ chia và của những điều tử tế được ươm mầm mỗi ngày.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thay-giao-tho-ho-lo-chuyen-an-cu-cho-tro-ngheo-post924621.html












