Thay lời trái tim muốn nói

Thượng úy Nguyễn Trung Đoàn, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 405, Quân khu 3), cùng đơn vị với tôi là chàng trai sở hữu ngoại hình ưa nhìn, có giọng hát cao, ngọt ngào.

Trong các buổi giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa, chàng sĩ quan trẻ luôn chiếm được cảm tình của các bạn gái. Vậy mà thật lạ, mãi chưa thấy cậu ta dẫn người yêu đến đơn vị ra mắt.

Đôi bạn trẻ Trung Đoàn và Thùy Linh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đôi bạn trẻ Trung Đoàn và Thùy Linh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Một buổi chiều cuối tuần, cả đơn vị tôi xôn xao trước tin Đoàn dẫn bạn gái vào thăm doanh trại và ra mắt chỉ huy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tối hôm đó, Đoàn chủ động đến phòng và kể cho tôi nghe về câu chuyện tình đầy thú vị của mình với bạn gái Bùi Thùy Linh, sinh viên chuyên ngành dược Trường Đại học Phenikaa. Theo Đoàn kể, bố cậu làm kinh doanh và trở thành khách quen của gia đình Linh từ mấy năm trước. Đầu năm 2024, gia đình Linh mời bố Đoàn đến thăm nhà.

Đúng hôm được nghỉ tranh thủ, Đoàn liền chở bố đi. Biết nhà có khách, Linh chu đáo chuẩn bị trái cây, bánh kẹo ra mời và ngồi cùng mẹ tiếp chuyện. Linh không ngờ, vẻ ngoài xinh xắn cùng cách ăn nói lễ phép, dịu dàng của mình đã khiến chàng sĩ quan trẻ bị "say nắng" ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trước khi về, Đoàn chủ động xin số điện thoại và địa chỉ Facebook để được thỉnh thoảng trò chuyện với Linh.

Sau lần đó, Đoàn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Linh, chia sẻ từ những chuyện vu vơ đến chuyện về học tập, công tác. Thấy chàng sĩ quan trẻ chân thành, hai gia đình lại có mối quan hệ quen biết nên Linh tin tưởng, cởi mở tâm sự. Dịp đó, ở quê đang có lễ hội truyền thống, Đoàn mạnh dạn rủ Linh đi cùng. Trên đường vào cổng chùa, thấy có trò chơi ném phi tiêu trúng bóng bay sẽ được nhận quà, tự tin vào khả năng của mình, chàng đăng ký tham gia và ném 10 lần đều trúng đích trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Hướng ánh nhìn về phía Linh, Đoàn cảm nhận được đôi mắt nàng cũng dành cho mình nhiều thiện cảm. Đoàn đổi phần quà lấy một chú gấu bông xinh xắn, ở giữa có hình trái tim với dòng chữ “I love you” để tặng Linh, như một cách “thay lời trái tim muốn nói”. Linh bẽn lẽn cúi mặt, tay nhận quà, tim đập chộn rộn. Sau đó, khi nắm tay bạn gái đi vãn cảnh chùa trong không khí lễ hội, Đoàn mạnh dạn tỏ tình: “Mình yêu nhau, em nhé!”. Một lần nữa, trái tim Linh đập loạn nhịp, nàng chỉ biết mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Biết được hai con có tình cảm với nhau nên bố mẹ hai bên rất vui mừng, ủng hộ. Mối quan hệ giữa hai gia đình trước đã thân thiết, nay càng thêm gắn bó hơn. Tình yêu đẹp, trong sáng cũng khiến đôi bạn trẻ luôn đồng hành, động viên nhau trong học tập, công tác, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp, hạnh phúc, sum vầy.

ĐỨC LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thay-loi-trai-tim-muon-noi-835767