Thế hệ cuối cùng vượt sông thi tốt nghiệp THPT ở xã đảo Minh Châu

Với nhiều thế hệ học sinh xã đảo Minh Châu (Hà Nội), con đò là một phần của hành trình tìm đến con chữ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khép lại những chuyến đò đến trường của một thế hệ học sinh xã đảo.

 Chuyến đò chở học sinh xã đảo Minh Châu dự thi môn Ngữ Văn sáng ngày 11/6. Ảnh: Trần Giang

Chuyến đò chở học sinh xã đảo Minh Châu dự thi môn Ngữ Văn sáng ngày 11/6. Ảnh: Trần Giang

Tại bến đò Minh Châu, những chuyến đò quen thuộc lại chuẩn bị rời bến. Nhưng sáng nay khác hẳn với mọi ngày. Trên khoang đò không chỉ là tiếng cười đùa đến lớp thường nhật, mà là sự hồi hộp, lo âu lẫn kỳ vọng của những sĩ tử bước vào bước ngoặt cuộc đời. Với các em, đây có thể cũng là một trong những chuyến đò cuối cùng của tuổi học trò, trước khi xã đảo Minh Châu chính thức có trường THPT riêng ngay trên quê hương.

Từ chuyến đò đầu ngày đến phòng thi

Với không ít sĩ tử Hà Nội, hành trình đến điểm thi là quãng đường quen thuộc mỗi ngày. Thế nhưng tại Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô, nhiều học sinh lớp 12 lại có một quãng đường đặc biệt hơn. Tờ mờ sáng, các em đã có mặt tại bến đò để kịp chuyến đò đầu tiên, rồi tiếp tục di chuyển hàng chục cây số đến điểm thi. Đối với các sĩ tử nơi đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cuộc đua về kiến thức mà còn là hành trình vượt sông để có mặt đúng giờ quy định.

Là người đã có 10 năm gắn bó với khúc sông này, anh Quang (Minh Châu, Hà Nội, người lái đò) vừa là nhân chứng, vừa dõi theo hành trình trưởng thành của biết bao trẻ em xã đảo. Những học sinh từng được anh đưa đến trường mỗi ngày nay đã bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Chuyến đò không chỉ chở người mà còn mang theo cả những ước mơ về tương lai của học sinh xã đảo Minh Châu

Chuyến đò không chỉ chở người mà còn mang theo cả những ước mơ về tương lai của học sinh xã đảo Minh Châu

Anh Quang chia sẻ: "Những ngày thi này cảm xúc đặc biệt hơn ngày bình thường vì có thể sau chuyến đò này, các em sẽ học tập và sinh sống ở nơi khác, trưởng thành hơn. Mười năm qua, tôi chỉ biết cố gắng chèo lái thật an toàn, đưa các em sang sông thuận buồm xuôi gió để hoàn thành ước mơ".

Trên những chuyến đò đặc biệt ấy, không chỉ có sự tận tâm của người lái đò mà còn chất chứa bao tâm trạng của các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Với nhiều học sinh lớp 12 ở Minh Châu, việc dậy từ sớm để kịp chuyến đò đầu tiên đã trở thành thói quen suốt những năm tháng đến trường. Thế nhưng, chuyến đò trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó không chỉ là hành trình vượt sông đến điểm thi mà còn là bước chuyển mình trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Ngọc Bích, Hoàng Việt (giữa) cùng các bạn di chuyển qua đò để đến điểm thi. Ảnh: Trần Giang

Ngọc Bích, Hoàng Việt (giữa) cùng các bạn di chuyển qua đò để đến điểm thi. Ảnh: Trần Giang

Chia sẻ về cảm xúc trước khi bước vào môn thi đầu tiên, em Ngọc Bích, học sinh trường THPT Quảng Oai (Hà Nội) nói: "Em đi đò đi học đã 3 năm rồi nhưng lần này vẫn có chút lo lắng vì phải chủ động sắp xếp thời gian di chuyển để mọi việc diễn ra thuận lợi vì điểm trường em thi cách nhà hơn 30km".

Cùng chung tâm trạng háo hức xen lẫn lo lắng, em Hoàng Việt, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội), chia sẻ: "Đây là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm học nên em đã chuẩn bị khá kỹ về kiến thức và tâm lý. Dù phải dậy từ sớm để kịp chuyến đò sang sông, em vẫn cảm thấy được tiếp thêm động lực bởi sự quan tâm của gia đình, thầy cô và mọi người".

Giữa sự hồi hộp của kỳ thi với quãng đường là câu chuyện về những nỗ lực thầm lặng phía sau trang sách. Với Nguyễn Thị Anh, thí sinh dự thi tại Trường THPT Bất Bạt (Hà Nội), hành trình đến phòng thi không chỉ bắt đầu từ chuyến đò quen thuộc mà còn từ sự tất bật phụ giúp gia đình vào sáng sớm.

Trước kỳ thi quan trọng ấy, Nguyễn Anh phải hoàn thành "bài thi" đầu tiên của một ngày: bài thi của sự trách nhiệm và tình yêu thương dành cho gia đình. Nguyễn Anh chia sẻ: "Cứ tầm 5 giờ sáng, hoặc có hôm sớm hơn, em đã phải ra vườn hái rau, bó rau gọn gàng để kịp xếp lên xe tải cho bố mẹ mang đi bán. Mấy ngày gần thi, bố mẹ luôn nhắc em ưu tiên việc học, nhưng em hiểu sự vất vả của bố mẹ nên vẫn muốn góp một chút sức nhỏ của mình".

Nguyễn Thị Anh phụ giúp bố mẹ chuyển rau củ lên xe. Ảnh: Trần Giang

Nguyễn Thị Anh phụ giúp bố mẹ chuyển rau củ lên xe. Ảnh: Trần Giang

Ít ai biết rằng, phía sau những nét chữ ngay ngắn trên trang giấy thi là đôi bàn tay còn vương mùi rau sau một đêm phụ giúp bố mẹ, là những buổi sáng tất tả để kịp chuyến đò đầu tiên rời xã đảo. Con đò Minh Châu không chỉ đưa Nguyễn Thị Anh vượt sông đến phòng thi, mà còn chuyên chở những nỗ lực của một nữ sinh đang từng ngày cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và ước mơ về một tương lai rộng mở hơn.

Trên khúc sông Hồng chảy qua xã đảo Minh Châu, những chuyến đò vẫn lặng lẽ đưa người qua sông như bao ngày. Chỉ khác rằng, trong những ngày thi này, con đò còn chuyên chở theo biết bao kỳ vọng của gia đình, thầy cô và chính những sĩ tử đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.

Ngôi trường THPT đầu tiên và dấu mốc mới của xã đảo

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khép lại cũng là lúc mở ra một dấu mốc mới cho giáo dục xã đảo Minh Châu. Ngôi trường THPT đầu tiên của xã đang được khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo đưa vào hoạt động vào đúng dịp khai giảng năm học 2026 - 2027.

Dự án xây dựng trường liên cấp Minh Châu đang thần tốc thi công để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Trần Giang

Dự án xây dựng trường liên cấp Minh Châu đang thần tốc thi công để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Trần Giang

Nhìn cậu em trai chuẩn bị bước vào lớp 10, Nguyễn Anh không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Là người con thứ 3 trong gia đình học THPT, em trai của Nguyễn Anh sẽ không còn phải dậy sớm ngày ngày sang sông đi học nữa. Ngôi trường mới khang trang ngay tại xã đảo sẽ nâng bước em trên con đường học vấn một cách trọn vẹn và an toàn hơn.

Niềm vui ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều gia đình trên xã đảo. Sau nhiều năm chứng kiến con em phải vượt sông để theo học THPT, người dân Minh Châu đang mong chờ ngày tiếng trống khai giảng lớp 10 đầu tiên vang lên trên chính quê hương mình.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ của Nguyễn Anh cho biết: "Ngày nào các cháu đi học, chúng tôi cũng lo, nhất là những hôm mưa to, gió lớn hay nước sông dâng cao. Dù có đò đưa đón thường xuyên nhưng đi lại trên sông nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có trường THPT ngay tại xã, phụ huynh chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều".

Bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ sự vui mừng khi con trai út sẽ không phải vất vả qua sông đi học cấp 3 vào năm học tới. Ảnh: Vũ Hường

Bà Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ sự vui mừng khi con trai út sẽ không phải vất vả qua sông đi học cấp 3 vào năm học tới. Ảnh: Vũ Hường

Theo bà, điều đáng mừng không chỉ là các em không phải vất vả đi lại mà còn có thêm thời gian cho việc học tập và nghỉ ngơi. "Trước đây các cháu phải dậy từ rất sớm để kịp giờ đi học, chiều về cũng phụ thuộc vào giờ đò. Sau này học gần nhà hơn, các cháu sẽ đỡ vất vả, có thêm thời gian ôn bài và tham gia các hoạt động ở trường".

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh những chuyến đò chở học sinh qua sông tìm con chữ, Minh Châu đang đứng trước một bước chuyển mới. Ngôi trường THPT đầu tiên không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đến lớp mà còn mở ra điều kiện học tập thuận lợi hơn cho các thế hệ học sinh sau này.

Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một công trình giáo dục mà còn là thành quả của niềm mong mỏi kéo dài qua nhiều năm, để con em mình được học tập ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Đối với Nguyễn Thị Anh, Ngọc Bích, Hoàng Việt và nhiều học sinh cùng trang lứa, tiếng máy đò nổ trong những buổi sớm tinh mơ, những lần vội vã chạy ra bến để kịp chuyến, hay những ngày thấp thỏm giữa mưa gió trên sông sẽ mãi là một phần không thể tách rời của tuổi học trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại, khép lại cả một hành trình gắn với những chuyến đò đến trường của thế hệ học sinh xã đảo Minh Châu. Ít tháng nữa, khi ngôi trường THPT đầu tiên trên địa bàn đi vào hoạt động, những chuyến đò chở học sinh qua sông sẽ dần thưa vắng. Nhưng tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của những cô cậu học trò nơi đây sẽ còn tiếp tục được viết tiếp, trên chính mảnh đất quê hương mình.

Xã Minh Châu (thuộc huyện Ba Vì cũ) ở bãi giữa sông Hồng, nơi hợp lưu ba dòng sông Đà, Lô, Hồng, một bên giáp với làng Ðường (thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), một bên giáp với xã Chu Minh cùng thuộc huyện Ba Vì (cũ).

Do đặc thù là bãi bồi nằm giữa sông Hồng, xã Minh Châu là địa bàn nằm tách biệt. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, hiện toàn xã Minh Châu có 1.200 học sinh của 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS. Xã chưa có trường THPT. Do đó nhiều học sinh THPT cũng phải vượt sông vào đất liền tìm con chữ.

Trần Giang - Thúy Hiền - Vũ Hường

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/the-he-cuoi-cung-vuot-song-thi-tot-nghiep-thpt-o-xa-dao-minh-chau-238260612184415459.htm