Thêm một nghệ sĩ lão thành rời xa Khu Dưỡng lão Thị Nghè

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ, bà Đặng Thị Xuân đã ra đi vĩnh viễn sau thời gian điều trị bệnh già, thọ 78 tuổi.

Trước khi làm công tác phục trang, bà Đặng Thị Xuân bà là một nghệ sĩ của đoàn hát bội. Thời đó, bà được NSND Đinh Bằng Phi nhận làm đệ tử, giao cho những vai diễn nhỏ, rồi sau đó bà xung phong làm thêm công tác "đồ hội", chăm lo phục trang cho nghệ sĩ. "Cô Xuân rất thông minh, trong một vai diễn nhỏ, dù giao vài tiếng đồng hồ cô đã thuộc tuồng nhanh chóng và sau đó ra diễn rất tự tin. Sau này giao công việc phục trang, cô nhớ từng vở diễn, nghệ sĩ nào đóng vai gì, cần phục trang mũ mão ra sao, cô đều nhắc nhỡ và là một thư ký về phục trang đắc lực của đoàn. Có khi một nghệ sĩ đóng nhiều vai trong một đêm diễn, phải thay nhiều bộ phục trang, cô nhớ và tính toán chi tiếc để không bị lỡ lớp diễn, thiếu cô là xem như các nghệ sĩ lúng túng ngay trong mỗi suất diễn, nhất là hát cúng đình, điều kiện hậu trường chập chội ở phía sau đình, miễu, nên việc sắp xếp trang phục rất cần khoa học và tỉ mỉ" – NSND Đinh Bằng Phi nhớ lại.

Nghệ sĩ Bích Lan đến thăm nghệ sĩ Đặng Thị Xuân

Nghệ sĩ Bích Lan đến thăm nghệ sĩ Đặng Thị Xuân

Theo soạn giả Đức Hiền, cuộc đời của bà Đặng Thị Xuân rất buồn. Bà mồ côi từ nhỏ, sống với sân khấu và xem đoàn hát bội là nhà. "Khi NSND Phùng Há xây dựng khu dưỡng lão nghệ sĩ, bà là một trong những người được cho vào sinh sống. Bà chăm sóc những nghệ sĩ cao niên, sau đó thì gắn bó với những hoạt động biểu diễn giao lưu nghệ thuật của Khu dưỡng lão. Bà sống hiền lành, hòa nhã, không làm mích lòng một ai. Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho các nghệ sĩ lão thành tại Khu dưỡng lão Thị Nghè" – soạn giả Đức Hiền nói.

Nghệ sĩ hát bội Đặng Thị Xuân lúc trẻ

Nghệ sĩ hát bội Đặng Thị Xuân lúc trẻ

Nghệ sĩ Đặng Thị Xuân qua đời lúc 14 giờ 48 ngày 22-10. Do không có con cháu, người thân, nên bà được đưa đi hỏa thiêu. NSƯT Diệu Hiền xúc động cho biết: "Nhiều tháng rồi chị Xuân nằm một chỗ, cách đây hơn một tháng bị té ngã do đi vệ sinh, cháu Hải là bảo vệ của khu dưỡng lão quận 8 đã qua để chăm sóc cho chị. Hôm nay thì chị đã rời xa chúng tôi mãi mãi".

Cách đây 3 tuần, NSND Kim Cương và nghệ sĩ Bích Lan (con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn) đã vào thăm các nghệ sĩ lão thành tại Khu dưỡng lão Thị Nghè. Đoàn có đến thăm bà Đăng Thị Xuân, khi ấy bà còn tỉnh táo và cảm ơn sự quan tâm của các nghệ sĩ đồng nghiệp dành cho bà. Hiện nay, nghệ sĩ Ngọc Đáng đang điều trị bệnh tại trạm xá, bà cũng rơi vào trạng thái khi nhớ, khi quên. Các nghệ sĩ lão thành còn lại gồm: Mạc Can, Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lam Sơn và Huỳnh Thanh Trà.

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/them-mot-nghe-si-lao-thanh-roi-xa-khu-duong-lao-thi-nghe-196241022210756963.htm