Thêm một quà Tết độc đáo và vô giá đến từ Hải Phòng
Đó là cuốn sổ tay Nhật ký thời chiến, viết năm 1973 của CCB Trịnh Tố Toàn, hiện trú tại 39 Thiện Nhân, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Cuốn sổ nhỏ, đã viết hơn 100 trang, được ông Toàn gửi tặng Trung tâm Tư liệu 'Trái tim người lính' – Chúng tôi coi đây cũng là một món quà Tết Bính Ngọ quý vô giá.

Trịnh Tố Toàn sinh ngày 2/8/1950, quê tại Thanh An, Thanh Miện, Hải Dương (cũ). Ông là con trai của Đại tá Trịnh Tố Phán (1921 – 2005) nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Như nhiều thanh niên cùng thời, Trịnh Tố Toàn đã viết đơn xung phong nhập ngũ ngày 10/7/1967, khi mới 17 tuổi. Sau mấy tháng huấn luyện, ông cùng đơn vị hành quân đi B ngày 7/1/1968 và được công nhận Dũng sĩ Quyết thắng năm 1969.

CCB Trịnh Tố Toàn từng có 5 năm (1968 – 1973) chiến đấu tại các chiến trường miền Đông Nam Bộ và Campuchia, trong đội hình của Đoàn Pháo binh 69 (Biên Hòa) sau là Đoàn 75. Tháng 7/1973, ông được phép ra Bắc để học nghiệp vụ văn hóa. Năm 1976, ông chuyển ngành về Ty Thương nghiệp Hải Hưng (cũ) và nghỉ hưu năm 1993.

“Cuốn sổ này là một phần cuộc đời, những năm tháng cận kề bom đạn và cái chết, vinh dự và tự hào nhất của tôi. Cho nên tôi luôn trân trọng và quý giá vô cùng! Nhưng tôi già rồi, sợ các con cháu trong nhà không quan tâm thì phí hoài lắm, nên đã quyết định gửi tặng cho Trung tâm Tư liệu Trái tim người lính, để lưu giữ lâu dài và có ích cho lớp trẻ sau này” – CCB Trịnh Tố Toàn tâm sự.
Hà Nội, 11/2/2026
TTNL














