Theo chân thợ điện lên vùng Lục Khu

Nắng cuối tháng năm như đổ lửa trên những dãy núi đá tai mèo, từ trung tâm xã Trường Hà chiếc xe tải cũ của Điện lực Hà Quảng chậm rãi men theo con đường ngoằn ngoèo đưa chúng tôi và tổ quản lý điện lực lên xóm Cả Giang, xã Lũng Nặm. Trên xe, anh em trong tổ công tác tranh thủ trao đổi về vị trí cần xử lý tại trạm hạ thế của xóm. Với họ, đây chỉ là một chuyến công tác bình thường trong rất nhiều chuyến đi hằng ngày. Nhưng đối với người dân vùng cao, phía sau những bóng đèn sáng trong mỗi ngôi nhà là biết bao mồ hôi, công sức của những người thợ điện ngày đêm bám địa bàn, vượt núi giữ dòng điện thông suốt.

Xóm Cả Giang, xã Lũng Nặm hiện có chưa đầy 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với những nương ngô, nương lạc trải dài trên sườn núi và những đàn bò cần mẫn kiếm ăn giữa cao nguyên đá. Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà nằm nép mình bên sườn núi, giữa màu xanh của cây cỏ và sắc xám đặc trưng của đá tai mèo. Giữa không gian ấy, những cột điện chạy dọc theo các triền núi hiện lên như những nét vẽ nối bản làng với nhịp sống hiện đại. Khi xe vừa dừng lại bên trạm hạ thế tại xóm Cả Giang, các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Những người thợ điện Điện lực Hà Quảng vượt hàng chục cây số đường núi để kiểm tra, sửa chữa lưới điện, bảo đảm dòng điện không bị gián đoạn.

Những người thợ điện Điện lực Hà Quảng vượt hàng chục cây số đường núi để kiểm tra, sửa chữa lưới điện, bảo đảm dòng điện không bị gián đoạn.

Người chuẩn bị dụng cụ, người kiểm tra thiết bị, người leo cột điện rà soát các điểm đấu nối. Mặt trời đứng bóng khiến hơi nóng từ đá núi hắt lên bỏng rát. Chỉ sau ít phút làm việc, lưng áo của những người công nhân đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng, không ai tỏ ra mệt mỏi. Với những người thợ điện vùng cao, những ngày vượt hàng chục cây số đường núi để kiểm tra, sửa chữa lưới điện đã trở thành công việc quen thuộc. Mùa nắng nóng, mùa mưa bão hay những đêm khuya khi sự cố xảy ra, họ vẫn lên đường để bảo đảm dòng điện không bị gián đoạn.

Anh Đàm Lô Quảng, Tổ trưởng tổ quản lý tổng hợp 1, Điện lực Hà Quảng vừa cùng các thành viên làm việc vừa chia sẻ: Đối với bà con vùng sâu, vùng xa thì điều mong mỏi nhất là có điện để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Điện giúp bà con vận hành máy xát ngô, thắp sáng nhà cửa, phục vụ chăn nuôi và phát triển kinh tế. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, kiểm tra định kỳ các trạm biến áp, đường dây và hệ thống công tơ để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Với địa hình cao và chia cắt như vậy, chúng tôi hiểu rằng dòng điện đến được với các bản làng xa xôi chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Nhìn những người công nhân điện lực đang miệt mài làm việc giữa cái nắng gay gắt của vùng cao, chúng tôi càng thấu hiểu hơn những vất vả phía sau dòng điện sáng nơi các bản làng biên giới. Với địa hình chia cắt bởi núi đá, nhiều tuyến đường dây vượt qua những sườn núi cheo leo, việc quản lý, vận hành lưới điện chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Có những điểm sự cố nằm sâu trong núi, phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tiếp cận được hiện trường. Mùa mưa bão đối mặt với sạt lở, cây đổ vào đường dây; mùa nắng nóng lại tiềm ẩn nguy cơ quá tải, sự cố thiết bị. Thế nhưng khó khăn chưa bao giờ làm chùn bước những người thợ điện vùng cao. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng phía cuối mỗi đường dây là cuộc sống của người dân, là những mái nhà cần ánh sáng, là những đứa trẻ cần điện để học tập, là những hộ chăn nuôi đang cần máy móc vận hành để phát triển kinh tế.

Cán bộ Điện lực Hà Quảng trao đổi, tư vấn người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('c9e6453a43df983ab9e555c0fa4c2768')

Cán bộ Điện lực Hà Quảng trao đổi, tư vấn người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('c9e6453a43df983ab9e555c0fa4c2768')

Nhiều năm gắn bó với địa bàn, không ít cán bộ, công nhân điện lực đã thuộc từng cung đường, từng vị trí cột điện, từng xóm bản xa xôi trên cao nguyên đá. Mỗi khi xảy ra sự cố, dù ngày hay đêm, mưa rét hay nắng gắt, họ vẫn nhanh chóng lên đường. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là tình cảm dành cho người dân vùng cao, nơi họ đã gắn bó bằng biết bao chuyến công tác và những bước chân vượt núi. Với họ, niềm vui đơn giản là nhìn thấy ánh đèn lại sáng lên trong mỗi ngôi nhà sau khi sự cố được khắc phục; nhìn thấy bà con yên tâm sản xuất, chăn nuôi; nhìn thấy những bản làng vùng cao ngày càng đổi thay nhờ có điện. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để những người thợ điện tiếp tục bám tuyến, bám địa bàn, giữ cho dòng điện luôn được vận hành an toàn, ổn định trên những miền núi đá xa xôi của quê hương.

Ngay bên cạnh trạm hạ thế, chúng tôi theo chân anh Lô Văn Bộ, xóm Cả Giang, xã Lũng Nặm đến thăm căn nhà đang xây dựng ở đầu xóm. Ngôi nhà mới nằm trên một khoảng đất rộng ngay bên đường lớn nhìn xuống thung lũng. Giữa nền trời xanh của cao nguyên đá, những cột bê tông mới đổ còn nguyên màu xi măng nổi bật bên cạnh những chồng gạch, sắt thép đang chờ ngày hoàn thiện. Tiếng máy hàn vang lên đều đều giữa khoảng sân nhỏ, dòng điện từ lưới điện quốc gia đang tiếp sức cho công trình mới của gia đình anh Bộ sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Anh Bộ cho biết: Sau nhiều năm tích góp từ trồng ngô, chăn nuôi bò, gia đình tôi quyết định xây dựng một ngôi nhà kiên cố hơn. Trong quá trình thi công, điện trở thành yếu tố không thể thiếu. Bây giờ làm nhà mà không có điện thì rất khó, hàn sắt, cắt sắt, khoan bê tông hay nhiều công việc khác đều phải dùng điện. Có điện thì công việc nhanh hơn, đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Phía sau ngôi nhà đang xây là căn nhà cũ, chuồng trại chăn nuôi của gia đình. Trong góc chuồng, chiếc máy băm cỏ và máy nghiền ngô vẫn còn bám đầy bụi cám sau buổi làm việc sáng. Chỉ tay về phía chiếc máy băm cỏ anh Bộ kể: trước đây mỗi lần chuẩn bị thức ăn cho đàn bò, gia đình phải dùng dao thái cỏ bằng tay. Mỗi ngày mất rất nhiều thời gian và công sức. Từ khi có điện và mua được máy móc, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả xóm chưa đến 100 hộ dân nhưng nhà nào cũng cần sử dụng điện. Gia đình tôi hiện đang dùng máy băm cỏ, máy nghiền ngô phục vụ chăn nuôi. Nhà tôi ở gần nguồn điện hạ thế nên điện khỏe hơn một số hộ ở xa. Có những hộ ở cuối đường dây điện còn yếu, nhiều lúc khó sử dụng các loại máy móc công suất lớn. Đối với sinh hoạt hằng ngày và chăn nuôi bây giờ mà không có điện thì không thể làm được. Chúng tôi mong muốn ngành điện tiếp tục đầu tư thêm đường điện hạ thế để nguồn điện ổn định hơn, mạnh hơn để bà con sử dụng thêm máy nghiền, máy xát phục vụ sản xuất.

Có thể thấy, lời tâm sự của người dân vùng cao khiến chúng tôi hình dung rõ hơn về vai trò của điện trong cuộc sống hôm nay. Nếu như trước đây, điện chủ yếu phục vụ thắp sáng thì nay nguồn điện đã gắn liền với hầu hết các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Từ chiếc máy băm cỏ, máy nghiền ngô trong chuồng trại đến máy hàn, máy cắt trong công trình xây dựng; từ chiếc ti vi, tủ lạnh trong mỗi gia đình đến điện thoại thông minh kết nối internet… tất cả đều cần có điện. Điện không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Ở Cả Giang hôm nay, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi, xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong những đổi thay ấy luôn có sự hiện diện âm thầm của nguồn điện.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Phó trưởng Điện lực Hà Quảng chia sẻ: đơn vị hiện quản lý địa bàn 8 xã, trong đó phần lớn là vùng sâu, vùng xa và khu vực đặc biệt khó khăn. Trong khoảng 18.000 khách hàng do đơn vị quản lý thì có khoảng 60% khách hàng ở vùng cao và khu vực khó khăn. Mùa mưa bão hay nắng nóng thường xuyên xảy ra sự cố làm mất điện, nhưng cán bộ công nhân viên Điện lực Hà Quảng luôn cố gắng khắc phục để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân. Hằng năm, ngành điện đều có những phương án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện. Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục triển khai các dự án nâng cấp những tuyến đường dây xuống cấp, cải tạo các khu vực điện áp thấp, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Những người thợ điện của Điện lực Hà Quảngvẫn luôn nỗ lực bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân vùng cao Lục Khu.

Những người thợ điện của Điện lực Hà Quảngvẫn luôn nỗ lực bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân vùng cao Lục Khu.

Những con số thống kê có thể khô khan, nhưng đằng sau đó là những nỗ lực rất cụ thể. Đó là những chuyến đi xuyên đêm để xử lý sự cố sau mưa bão. Là những ngày bám tuyến phát quang hành lang lưới điện giữa nắng hè. Là những lần leo núi kiểm tra đường dây ở những khu vực xa trung tâm. Là những kế hoạch đầu tư, nâng cấp lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện năng cho người dân vùng cao. Đó cũng là hành trình đưa nguồn điện đến gần hơn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiều muộn, khi Tổ công tác hoàn thành công việc và chuẩn bị rời Cả Giang, ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những đường dây điện đang vắt qua các sườn núi đá. Ít giờ nữa, khi màn đêm buông xuống, ánh điện sẽ lại bừng sáng trong từng ngôi nhà. Ánh sáng ấy sẽ đồng hành cùng những bữa cơm sum họp của các gia đình, cùng những em nhỏ học bài bên bàn học, cùng người dân chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc hay tính toán cho mùa vụ mới. Giữa trùng điệp núi đá Lục Khu, những đường dây điện vẫn ngày đêm vươn dài theo các sườn núi, mang theo không chỉ dòng điện mà còn mang theo niềm tin, cơ hội và khát vọng phát triển. Và ở đâu đó trên những cung đường vùng cao ấy, những người thợ điện vẫn đang lặng lẽ nối dài hành trình của mình, để ánh sáng tiếp tục đến với từng bản làng, tiếp sức cho vùng cao phát triển và đổi thay từng ngày.

Thế Hiển

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/theo-chan-nhung-nguoi-tho-dien-len-vung-cao-luc-khu-3188684.html