Thiếu nữ 15 tuổi chống chọi từng ngày với hai căn bệnh hiểm nghèo
Phát hiện khối u tuyến ức sau nhiều ngày mệt mỏi, nhập viện phẫu thuật chưa được bao lâu thì Hằng tiếp tục được chẩn đoán suy thận.
Trở lại Bệnh viện K điều trị sau một tuần về quê đón Tết cùng gia đình, Hà Khánh Hằng (15 tuổi, tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) mệt mỏi, chống chọi từng cơn đau trên giường bệnh. Cùng lúc chiến đấu với hai bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe cô bé suy kiệt, mắt đờ đẫn, da mặt xanh tái như không còn sức sống.
Nhìn con mỗi lúc một yếu, chị Trần Thị Hà (53 tuổi, mẹ của Hằng) xót xa không nói nên lời.
Hằng là con út trong gia đình ba anh chị em, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Tháng 7/2024, sau thời gian mệt mỏi kéo dài, Hằng được gia đình đưa đi khám. Kết quả kiểm tra cho thấy có khối u ở tuyến ức. Khối u chèn ép vào tim phổi, gây ra tình trạng tràn dịch.
Các bác sĩ hút dịch phổi suốt 5 ngày nhưng diễn tiến bệnh ngày một xấu. Hằng chuyển đến Bệnh viện K trong tình trạng nguy kịch.
Hằng được chỉ định cắt bỏ khối u ở xương ức. Thời điểm phẫu thuật, bác sĩ phát hiện khối u đã di căn. Khoảng 15 ngày sau ca mổ đầu tiên, khối u di căn nghiêm trọng hơn, em buộc phải lên bàn mổ lần hai.
Khi chưa kịp hồi phục sau hai ca đại phẫu, Hằng tiếp tục phát hiện bị suy thận nặng sau dấu hiệu sụt cân, buồn nôn dai dẳng. Từ cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, Hằng ngày càng tiều tụy, gầy gò, xanh xao. Mỗi lần lọc máu, cơ thể nhỏ bé của em lại chịu đau đớn quằn quại.
Từ ngày Hằng lâm bệnh, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Chị Hà phải nghỉ việc bán cá ở chợ để chăm con. Chồng làm xe ôm, thu nhập bấp bênh, không đủ lo viện phí, cuộc sống của gia đình Hằng từ đó lâm vào cảnh cơ cực.
Chị Hà ngược xuôi vay mượn khắp làng trên xóm dưới. Các khoản nợ lên đến 250 triệu đồng, trong khi bệnh tình của con gái không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cơ thể Hằng ngày càng suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm nhiều, nhiều lần bị nhiễm trùng máu, có lần tưởng không qua khỏi.
Dù đau đớn nhưng Hằng luôn là cô bé mạnh mẽ, hiểu chuyện, không khóc than trước mặt mẹ. Biết điều trị hết nhiều tiền, nhiều lần em xin mẹ thôi điều trị để về nhà phó mặc cho số phận.
Hằng đi viện vẫn được hưởng bảo hiểm y tế học sinh nhưng do bệnh diễn tiến đến giai đoạn 4, lại thêm suy thận nặng, gia đình phải mua một số loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả. Chưa kể chi phí đi lại, sinh hoạt suốt quãng thời gian ở bệnh viện tốn kém.
Hằng ngày, để dành dụm từng đồng lẻ cho con chữa bệnh, chị Hà phải xin cơm cháo của các đoàn từ thiện tới phát tại bệnh viện. Những hôm không có đoàn tới, chị chỉ dám ăn uống qua loa.
Sắp tới, Hằng tiếp tục vào thuốc và truyền hóa chất tốn kém nhưng đến nay gia đình không thể xoay nổi tiền. Có thể, em sẽ phải nợ viện phí ở những lần điều trị tới đây.
Ông Phạm Bá Sỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Phú xác nhận, gia đình bà Trần Thị Hà là công dân ở địa phương. Con gái Hà Khánh Hằng mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi bệnh viện, tốn kém nhiều tiền của.
Hoàn cảnh khó khăn, ông bà rất cần sự giúp đỡ, có thêm điều kiện cho con chữa bệnh. “Hy vọng quý mạnh thường quân hãy giang tay giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình bà Hà để cứu sống cháu Hằng”, ông Sỹ nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bé Hà Khánh Hằng xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25006
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.