Thiếu tướng Phan Văn Lai ra sách về chiến trường Trị Thiên - Huế
Cuốn hồi ký 'Chiến trường và quê hương' của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, đã khắc họa rõ nét cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ cùng ý chí quật cường của người dân Phú Vang (Thừa Thiên Huế).
Vừa qua, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu cuốn hồi ký “Chiến trường và quê hương” của Thiếu tướng Phan Văn Lai tại Hà Nội. Cuốn sách dày 344 trang, kể về cuộc đời và sự nghiệp của ông với nhiều nội dung phong phú: Truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình; những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Trị Thiên-Huế. Tất cả được tái hiện sinh động, chân thực qua những trận đánh, những chiến công của lực lượng an ninh. Tác giả kể về những lần được người dân nuôi giấu trong hầm bí mật, thoát khỏi vòng tìm diệt của kẻ thù; về chiến trường khốc liệt sau chiến dịch Mậu Thân 1968; về tinh thần kiên định, lạc quan, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng. Xuyên suốt tác phẩm là những chiến công đặc biệt xuất sắc của đồng đội được ông tô đậm như các đồng chí: Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau này được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân); đồng chí Tạo; đồng chí Mão... và người dân Phú Vang.

Thiếu tướng Phan Văn Lai tặng sách các đồng đội, cựu chiến binh
Tác giả hồi ký “Chiến trường và quê hương” nguyên là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Ông sinh ngày 25-10-1930 tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (cũ) trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Hiện đã 95 tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong ông vẫn trăn trở làm điều gì đó để lưu giữ lâu dài những tấm gương chiến đấu kiên cường, bất khuất và hy sinh anh dũng của đồng đội; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương và nhân dân đã nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở, bảo vệ ông vượt qua mọi hiểm nguy trong những tháng năm chiến đấu ở chiến trường đầy khó khăn, gian khổ.
Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ: “Tôi muốn gửi vào trang sách lòng biết ơn và tưởng nhớ các bậc lãnh đạo ngành Công an đã dìu dắt tôi, tưởng nhớ và biết ơn đồng đội tôi, biết ơn những người mẹ kiên trung đã thương yêu, che chở, bảo vệ chúng tôi trong những trận càn khốc liệt của địch”. Ông mong muốn cuốn hồi ký này sẽ là tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, để họ học tập, phấn đấu trong công tác, xứng đáng với truyền thống gia đình, truyền thống quê hương.
Nhân dịp này, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” trao di ảnh màu của cán bộ, anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Có 8 chân dung tiêu biểu được trao tặng dịp này gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỵ; đồng chí Tô Quyền (1929-1996); các Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hòa Luông (1918-1952), Tạ Văn Sáu (1928-1960), Trần Văn Thọ (1935-1961), Nguyễn Văn Uân (1948-1972), Bùi Xuân Quý (1954-1984).