Thoát chết thần kỳ, nữ bệnh nhân đề nghị bác sĩ trở thành bố nuôi

Mới đây, một trường hợp nữ bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục sau 2 lần đặt chân vào 'cửa tử', mất nửa số máu trong người, bệnh nhân nhiều lần đề nghị bác sĩ đã cứu mình làm bố nuôi đặc biệt.

Cụ thể, giữa tháng 4, chị Đ.K.M, 24 tuổi, quê Lạng Sơn (dân tộc Nùng) phát hiện mang thai. Liên tục đau bụng suốt 2 ngày, chị được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sĩ nhận định, bệnh nhân có triệu chứng chảy máu trong ổ bụng, chuyển phòng mổ ngay. Khi nằm trên bàn mổ, chị M. đã trong trạng thái lơ mơ, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được. Nhận định bệnh nhân đang sốc mất máu, bác sĩ vừa hồi sức vừa tiến hành gây mê. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân 2 lần ngừng tuần hoàn. Nhanh chóng, ekíp cấp cứu hội chẩn ban giám đốc, bật báo động đỏ toàn viện, đồng thời hội chẩn liên viện cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (cách Bệnh viện Phụ sản Trung ương khoảng 200m) để cứu sống người bệnh.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

SKĐS

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thoat-chet-than-ky-nu-benh-nhan-de-nghi-bac-si-tro-thanh-bo-nuoi-169240615145706801.htm