'Thời đi học, cha tôi cấm yêu tuyệt đối'
Chia sẻ kỷ niệm về người cha của mình tại Lễ phát động Cuộc thi viết: 'Cha và con gái' lần thứ 4, bà Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard Business School khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: 'thời đi học, cha tôi cấm yêu tuyệt đối'.
Tại Lễ phát động cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tổ chức sáng 22/4, bà Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard Business School khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã chia sẻ những ký ức đẹp về người cha của mình.

Bà Bùi Kim Thùy chia sẻ tại Lễ phát động cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 4, năm 2026
Một chi tiết bà nhắc lại nhiều lần: thời đi học, cha bà “cấm tuyệt đối” hai con gái yêu đương. Cha bà là một giáo viên dạy Toán nghiêm khắc nhưng rất thương con. Ông luôn tin rằng tuổi trẻ của các con nên dành cho việc học tập và rèn luyện tu dưỡng. Khi đủ trưởng thành, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Vì vậy, ngoài việc học, ông hạn chế gần như tất cả những yếu tố có thể khiến con xao nhãng, từ các mối quan hệ tình cảm đến những hoạt động không liên quan trực tiếp đến việc học, trong đó có các cuộc thi về nhan sắc.

Một chi tiết bà Bùi Kim Thùy nhắc lại nhiều lần: thời đi học, cha bà “cấm tuyệt đối” hai con gái yêu đương
Nhưng có những điều không thể kiểm soát hoàn toàn. Em gái bà vẫn tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Học viện Ngoại giao, cô gái lúc đó muốn chứng minh cho cha mẹ là con vẫn học tốt, vẫn có học bổng, và vẫn có thể đạt giải trong 1 cuộc thi nhan sắc, còn bà trở thành “bầu sô” - người hỗ trợ phía sau của em gái.
Đêm chung kết, giữa hàng nghìn khán giả, hai chị em bất ngờ nhìn thấy cha đứng lặng ở phía xa. Ông không nói gì, chỉ dõi theo. “Chúng tôi hiểu, đó là cách ông quan tâm và ủng hộ”, bà Thùy kể.
Em gái bà sau đó giành vương miện hoa khôi đầu tiên của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Nhưng theo bà, điều quan trọng không nằm ở danh hiệu. Điều làm nên giá trị của mỗi người vẫn là tri thức, sự rèn luyện tu dưỡng và những giá trị được bồi đắp từ gia đình. Hai chị em đều đi lên bằng con đường học tập và nỗ lực của chính mình.

Cha và con gái là cuộc thi viết, nơi lưu giữ những ký ức đẹp về tình cảm cha con
Nhắc về cha, bà cho biết ông qua đời ở tuổi 68, khi nhiều dự định của các con dành cho cha vẫn còn dang dở. Những kế hoạch đưa cha đi Mỹ, hay thăm lại nước Nga, nơi ông từng học tập, đều chưa kịp thực hiện.
“Có những điều, khi mình muốn làm để báo hiếu, thì đã không còn kịp nữa”, bà nói.
Dù vậy, bà tin rằng hành trình học tập và trưởng thành của hai chị em là điều khiến cha phần nào tự hào. Bản thân bà từng nhận học bổng toàn phần tại Singapore và Hoa Kỳ, em gái đạt học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh.
Nhìn lại, bà cho rằng sự nghiêm khắc của cha không phải là rào cản, mà là nền tảng giúp các con trưởng thành một cách vững vàng.
Từ câu chuyện của mình, bà gửi một lời nhắn giản dị: “Tốc độ thành công của các con phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Nếu không, chúng ta sẽ không kịp báo hiếu tới các đấng sinh thành”.

Dự lễ phát động và chia sẻ những ký ức về cha mình, bà Bùi Kim Thùy cho biết sẽ tham dự cuộc thi, có thể dưới hình thức bài viết hoặc video
Theo bà, trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể thay thế nhiều năng lực, thì tình cảm gia đình và trí tuệ cảm xúc vẫn là những giá trị không thể thay thế.
Kết thúc phần chia sẻ, bà Bùi Kim Thùy cho biết sẽ tham gia cuộc thi “Cha và con gái”, có thể dưới hình thức bài viết hoặc video.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thoi-di-hoc-cha-toi-cam-yeu-tuyet-doi-d211911.html











