Thư gửi chiến sĩ Trường Sa
Các em thiếu nhi Thủ đô đã gửi gắm tình cảm tới các chú bộ đội nơi Trường Sa qua những cánh thư đặc biệt.
Hà Nội đến với Trường Sa không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm lớn lao của đất liền, của Thủ đô hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài những món quà thiết thực, đó còn là những cánh thư không dấu bưu chính, cũng chẳng dán tem, gửi gắm tình yêu của các em thiếu nhi thủ đô tới các chú bộ đội ngoài đảo xa.
Cầm trên tay lá thư của thiếu nhi Hà Nội, những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/16 Phúc Tần càng bồi hồi và xúc động bởi lời động viên như tiếp thêm sức mạnh ở nơi khắc nghiệt giữa biển khơi này.
Chiến sĩ Đặng Đình Phúc chia sẻ: "Những bức thư của các cháu từ Hà Nội gửi ra rất đáng yêu, ngây thơ". Chiến sĩ Nguyễn Gia Huy cũng cho hay: "Chú chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, hằng ngày đến trường học được những bài học hay và bổ ích. Chú và mọi người sẽ cố gắng bảo vệ vững chắc chủ quyền".
Mỗi lá thư được viết trên những trang giấy học trò, với lời lẽ mộc mạc, thậm chí có phần ngây ngô nhưng trong đó chứa đựng tình cảm đặc biệt thân thương của những tâm hồn sáng trong, bé nhỏ ở đất liền đối với các chú bộ đội.
Anh Phạm Minh Phúc - Trưởng ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Thành đoàn Hà Nội, cho biết: "Các cháu thiếu nhi gửi lời chúc mong các chú luôn vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, cùng với những câu chữ đầy cảm xúc, hồn nhiên, ngây thơ. Chúng tôi cũng rất mong rằng có một dịp nào đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô sẽ được tới thăm các chú chiến sĩ ở Trường Sa".
Những dòng chữ nắn nót trên trang giấy mang theo tình cảm trong sáng, hơi ấm chân thành được gửi gắm qua từng câu chữ. Với người lính nơi đảo xa, mỗi bức thư tay là một lời động viên, một niềm vui bất ngờ thể hiện sự gắn bó tha thiết mà bền chặt giữa hậu phương và người lính - nơi tình yêu Tổ quốc luôn được truyền đi bằng những điều giản dị nhất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thu-gui-chien-si-truong-sa-337206.htm