Thủ khoa kép ở Ninh Bình đã trúng tuyển thẳng 5 trường đại học

Không chỉ học trên lớp, thủ khoa kép toàn quốc còn thường xuyên chủ động tìm tòi và học thêm kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu trên mạng xã hội.

Đinh Thị Bích Ngọc, học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) xuất sắc trở thành thủ khoa "kép" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đinh Thị Bích Ngọc, học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) xuất sắc trở thành thủ khoa "kép" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Với tổng điểm thi 57,85 điểm - Đinh Thị Bích Ngọc, học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) xuất sắc trở thành thủ khoa "kép" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (thủ khoa toàn quốc và thủ khoa khối C00 toàn tỉnh Ninh Bình với 29,75 điểm).

Nữ sinh gây ấn tượng với 2 điểm 10 môn Lịch sử, Địa lí và các môn thi còn lại có số điểm cũng không kém cạnh: Toán 8,8; Ngữ văn 9,75; Giáo dục công dân 9,5; Khoa học xã hội 9,83; tiếng Anh 9,8.

Tự học là phương pháp hiệu quả nhất

Dù có thành tích học tập tốt, nhưng nữ sinh đến từ Ninh Bình chia sẻ, chưa bao nghĩ đến viễn cảnh bản thân trở thành thủ khoa toàn quốc và thủ khoa khoa khối C00 toàn tỉnh. Chỉ đến lúc cô giáo chủ nhiệm xác nhận em mới tin đó không phải là giấc mơ.

“Em rất vui và bất ngờ khi biết mình là thủ khoa “kép” toàn quốc. Thời điểm Bộ GD&ĐT tạo công bố đáp án, em đã chấm thử bài thi của mình nên biết sẽ được điểm cao, nhưng không hề nghĩ đến danh hiệu thủ khoa. Thậm chí, lúc bạn thân gửi kết quả em vẫn nghĩ đó là đùa và phải chờ đến khi cô giáo chủ nhiệm nhắn tin thì em mới tin”, Bích Ngọc vui vẻ kể lại.

Bích Ngọc cũng khiến nhiều người bất ngờ vì thành tích thủ khoa khối C trong khi nữ sinh học chuyên Anh. Nói về điều đặc biệt này, cô nàng cho biết trong quá trình học em luôn có hứng thú với môn Lịch sử và Địa lí. Do đó, nữ sinh quyết định cùng lúc ôn luyện cả khối C và D để xét tuyển đại học.

Chia sẻ về bí kíp “vàng” trở thành thủ khoa “kép” toàn quốc, Bích Ngọc cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt, chủ yếu là tự học. Không chỉ tiếng Anh, để đạt điểm cao môn Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lí, bên cạnh học kiến thức trong sách vở, nữ sinh còn học thêm kiến thức từ xã hội. Từ đó, giúp em có cái nhìn bao quát và nhớ kiến thức tốt hơn.

“Em thường dành 1 - 2 tuần ôn chuyên sâu một môn học, sau đó đảo vòng. Em nghĩ cách học này khá phù hợp và giúp em ít khi bị quên kiến thức. Đồng thời, em nghĩ đến tiết học nào thì nên tập trung vào môn học đó sẽ hiệu quả hơn.

Khi về nhà em có luyện thêm đề và đặc biệt là tìm đề khảo sát của các tỉnh khác để làm. Bài nào khó em nhắn tin hỏi thầy cô, đến giai đoạn cuối nước rút em cũng có xin thầy cô hướng dẫn thêm. Nhưng bản thân em nghĩ, tự học mới là phương pháp hiệu quả nhất”, Bích Ngọc chia sẻ.

Cũng giống như bao thí sinh khác, khi bước vào phòng thi Bích Ngọc không tránh khỏi tâm lí hồi hộp, nhưng bản thân nữ sinh chưa bao giờ tiếc nuối. Suốt thời gian ôn thi, cô nàng luôn cố gắng nắm gọn toàn bộ kiến thức trong chương trình học để không bị lạc đề.

 Bích Ngọc ước mơ trở thành cô giáo dạy Ngoại ngữ.

Bích Ngọc ước mơ trở thành cô giáo dạy Ngoại ngữ.

Cùng lúc đỗ 5 trường đại học

Niềm vui nối tiếp niềm vui, ngoài đạt danh hiệu thủ khoa ‘kép” toàn quốc, Bích Ngọc còn đậu cùng lúc 5 trường đại học theo phương thức xét tuyển sớm. Đây chính là món quá lớn thứ 2 nữ sinh quê Ninh Bình dành tặng gia đình và bản thân sau thời gian dài “dùi mài kinh sử”.

Cụ thể, Bích Ngọc đã nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào 7 trường đại học gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học kinh tế Quốc Dân và Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, Bích Ngọc chỉ mới nhận kết quả đỗ 5 trường, hai trường còn lại là Trường Đại học kinh tế Quốc Dân và Học viện Báo chí và tuyên truyền vẫn chưa thông báo kết quả.

Mặc dù đỗ cùng lúc đỗ 5 trường đại học danh giá - những ngôi trường đang là niềm mơ ước của hàng triệu thí sinh trên cả nước, nhưng Bích Ngọc vẫn quyết định sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để hiện thực hóa ước mơ làm cô giáo Ngoại ngữ.

“Để trở thành cô giáo dạy Ngoại ngữ trong tương lai, em quyết định đặt nguyện vọng 1 là ngành Sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Em đã nuôi ước mơ này được hơn một năm, có lẽ khoảng thời gian này với nhiều người không quá dài, nhưng tất cả đều có lí do riêng.

Vào hè năm lớp 11 em may mắn được tham gia một dự án dạy tiếng Anh cho các em ở Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình. Sau các buổi dạy, em nhận ra một điều là đối với tiếng Anh mình có thể học dễ dàng nhưng với nhiều học sinh khác thì không. Bởi không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên. Từ đó, ước mơ trở thành cô giáo dạy Ngoại ngữ trong em trỗi dậy”, Bích Ngọc tâm sự.

Nhìn lại quá trình học tập, nữ sinh chuyên Lương Văn Tụy muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo đã luôn bên cạnh động viên và dìu dắt. Đặc biệt, Bích Ngọc luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ từ Ban giám hiệu nhà trường cũng như cô giáo chủ nhiệm.

“Thầy cô luôn tạo điều kiện cho em có môi trường học tập vô cùng thuận lợi trong suốt 3 năm qua để em và nhiều bạn khác có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Bên cạnh đó, em còn được gia đình cổ vũ và đồng hành suốt chặng đường vừa qua. Chính những người thân trong gia đình đã truyền cho em nguồn cảm hứng vô tận”, Bích Ngọc tự hào nói.

Ngô Chuyên - T.Anh - H. Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-khoa-kep-o-ninh-binh-da-trung-tuyen-thang-5-truong-dai-hoc-post692312.html