Thư Phan Thiết: Về Phan Thiết!

Bạn xa nhớ! Mùa hoa tràm vàng rực trải dài từ Hòa Phú, Hòa Thắng, Mũi Né đã dứt từ sau tết khoảng 1 tháng.

Hoa hoàng yến vàng tươi từng chùm đong đưa trên các tuyến phố ở Phan Thiết cũng tàn trước đó không lâu. Còn bây giờ đến mùa hoa có tên chuông vàng, lạ lẫm và bất ngờ, cứ như bỗng một ngày người ta mới biết cây xanh bình thường ấy có tên trùng với loài hoa có hình dáng như những quả chuông nhỏ kết thành từng chùm, từng chùm vàng rực. Với tôi, có lẽ đây là mùa hoa chuông vàng đầu tiên ở Phan Thiết, vì mới phát hiện ra hoặc cũng vì lúc này hoa nở phủ vàng trên nhiều tuyến phố. Nhưng rực rỡ nhất, bạn có thể đến chiêm ngưỡng sắc vàng của hoa bên hông siêu thị Lotte hay trên lối ngang đường Lê Thanh Nghị… Còn muốn ngắm nhiều loài hoa khác khoe sắc cũng vào thời điểm này như hoa giấy, bằng lăng… thì đều có chấm phá màu sắc trên các con phố, nhất là phố Nguyễn Tất Thành, lối dẫn ra biển.

Hoa chuông vàng bên hông siêu thị Lotte

Hoa chuông vàng bên hông siêu thị Lotte

Đường Lê Thanh Nghị.

Đường Lê Thanh Nghị.

Nhờ gió đủ êm, nắng đủ ấm nên phố biển Phan Thiết bây giờ, đâu chỉ có “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng” mà còn có những mùa hoa nở nối tiếp kéo dài đến khi 1-2 cơn mưa đầu mùa xuất hiện. Không biết có phải nhờ góp thêm sự bình yên đó không mà thời gian qua, Phan Thiết đón khách du lịch nhiều hơn, như quý 1 năm nay đón khách tăng hơn cùng thời điểm năm ngoái 40%, trong đó khách quốc tế cũng tăng. Tín hiệu vui này sẽ còn tiếp tục trong mùa khách nghỉ Đông tới, không chỉ vì thị trường du lịch thế giới đã hồi phục mạnh mẽ mà còn vì mới hôm 28/3, Bình Thuận và Vietnam Airlines đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030. Qua đó, mở ra cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối hàng không giữa 2 bên.

Khách du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở biển Hàm Tiến, Mũi Né

Khách du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng ở biển Hàm Tiến, Mũi Né

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng và khám phá các môn thể thao biển Mũi Né

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng và khám phá các môn thể thao biển Mũi Né

Lễ ký kết hợp tác giữa Bình Thuận và Vietnam Airlines

Lễ ký kết hợp tác giữa Bình Thuận và Vietnam Airlines

Theo thỏa thuận, 2 bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao vị thế của Bình Thuận như một điểm đến du lịch hàng đầu tại khu vực Nam Trung bộ và trên bản đồ du lịch quốc tế. Thế nên, khi sân bay Phan Thiết đưa vào khai thác, nghe nói là năm sau thôi, Vietnam Airlines sẽ có mặt đầu tiên để kết nối với các nơi. Lãnh đạo Vietnam Airlines mong muốn Bình Thuận củng cố và phát triển phong trào đua thuyền rồng... Còn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy mời gọi Vietnam Airlines nghiên cứu mở trung tâm đào tạo kỹ thuật viên, tiếp viên hàng không tại TP. Phan Thiết…

Mùa hoa tràm trên đường Võ Nguyên Giáp, Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Mùa hoa tràm trên đường Võ Nguyên Giáp, Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Mùa hoa tràm ở Hòa Thắng

Mùa hoa tràm ở Hòa Thắng

Du khách tham quan tìm hiểu văn hóa Chăm ở tháp Pô Sah Inư

Du khách tham quan tìm hiểu văn hóa Chăm ở tháp Pô Sah Inư

Bạn xa nhớ!

Là mời về Phan Thiết. Những cuộc mời như thế mang tầm vĩ mô cho vực dậy, cho cất cánh 1 vùng đất đang ở tâm thế sẵn sàng chờ đợi kết nối. Nhưng bên cạnh cũng có cuộc mời rất quen, tràn đầy thân thương của những người vốn dĩ chẳng sinh ra ở Phan Thiết để sau cuộc bôn ba xứ người gọi về là cố hương, mà chỉ là một vài lần đến rồi yêu thích, sinh tình với mảnh đất này. Với bài hát “Về Phan Thiết với anh” của tác giả Cao Văn Thống, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương có lẽ là như thế. Thế nên, lời bài hát có thể hiểu đó là những ngôn từ dào dạt được tuôn ra từ một người đứng trước cảnh đẹp ở Phan Thiết mà nghĩ đến người yêu. Tình yêu đó, tác giả gửi đến người thương theo hướng mời gọi về Phan Thiết cùng bao tình huống mơ ước cho một sự sum vầy hạnh phúc.

“Em có đi về Phan Thiết không em? Cùng anh ra ngắm biển biết trời trong. Cùng nắm tay nhau vui đùa trên sóng. Trút đi cát bụi chốn trần hồng

Em ơi về Phan Thiết với anh không? Ngắm trời mây ngắm biển nước trong xanh. Bao yêu thương bên nhau dìm con sóng. Cho tình ta mãi mãi ngọt lành”.

Rồi dâng tràn ở cuối bài hát qua 1 câu cầu khiến, kết lại.

“Em ơi về Phan Thiết đi em. Đi dạo cùng anh, ta trao tình say đắm. Ánh mắt si tình, nụ hôn nồng thắm. Cho tình ta ngây ngất dâng trào”.

Trong tháng 3, sáng tác này đã được đoàn làm clip ca nhạc và ca sĩ Bảo Nam về Phan Thiết thực hiện. Hôm ấy, khi theo đoàn quay những hình ảnh minh họa cho lời ca khúc, tôi cũng dâng trào ước muốn nói với bạn rằng, sắp xếp về Phan Thiết đi nha. Bây giờ, Phan Thiết khác hơn trước nhiều, khi nhà đầu tư đang ào ạt vào vì sức hút miền đất hứa…

Phan Thiết, ngày 31/3/2025

BÍCH NGHỊ - ẢNH N. LÂN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thu-phan-thiet-ve-phan-thiet-129010.html