Thủ phủ rau Lâm Đồng dọn dẹp ngổn ngang, gượng dậy sau ngập lụt lịch sử
Sau đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 11 vừa qua, người dân tại Đơn Dương - vùng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng đã bắt tay vào dọn dẹp, xuống giống đón mùa rau mới.

Tại xã Ka Đô (Lâm Đồng), mặc dù nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang và bề bộn sau trận lụt lịch sử nhưng bà con vẫn tranh thủ dọn dẹp lại vườn tược, xuống giống rau để bắt đầu vụ mùa mới kịp đón Tết âm lịch.

Màu xanh tươi tốt dần hiện diện trên những khu vườn hoang tàn do lũ lụt cuối tháng 11 vừa qua gây ra.

Trên cánh đồng vẫn còn ngổn ngang rác thải và đổ nát, những người đàn ông đang cặm cụi dọn dẹp để bắt đầu mùa vụ mới.

Dọc bờ sông Đa Nhim, bà con đang huy động phương tiện cơ giới dọn dẹp, chỉnh trang lại vườn tược sau trận lụt lịch sử.

Những khu vườn được dọn dẹp xong ngay ngắn và đẹp mắt.

Đất đã được lên luống trên cánh đồng Ka Đô.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ 19/11 vừa qua, riêng xã Ka Đô có hơn 500 ha hoa màu bị ngập úng hoặc cuốn trôi hoàn toàn; hơn 30 ha nhà lưới bị lũ cuốn, gần 10 ha nhà kính bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 500 tỷ đồng về sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và hạ tầng giao thông.

Những hạt mầm được gieo trên cánh đồng quen thuộc sau lũ.

Máy cày được huy động để đánh và ngào đất thật tơi trước khi xuống giống.

Chiếc máy cày cỡ đại làm việc xuyên suốt từ vườn này sang vườn khác.

Người đàn ông này cho biết dù vườn tược bị ngập rất nặng, công việc dọn dẹp rất vất vả nhưng phải cố gắng khắc phục để xuống giống kịp mùa Tết âm lịch. Nếu bỏ đất trống, gia đình sẽ không có nguồn thu nhập.

Không khí làm việc khẩn trương.

Dưới cái nắng gay gắt, những người phụ nữ hối hả lao động.

Người dân cho biết, mất mát cũng đã rồi, giờ phải tiếp tục mùa vụ mới.

Một vườn rau vừa được phủ bạt lên để chuẩn bị xuống giống tại xã Ka Đô.

Những hạt giống sẵn sàng cho mùa vụ mới.

Ông Nguyễn Ngọc Quyền (48 tuổi, ở Nam Hiệp 1, xã Ka Đô) cho biết vườn nhà ông bị thiệt hại hơn nửa tỷ đồng do ngập lụt. Dù rất buồn nhưng ông vẫn phải cố gắng động viên gia đình tiếp tục dọn dẹp chuẩn bị mùa vụ mới.

Những mầm cây dần hiện lên xanh tốt mang đến hi vọng về sự hồi sinh vùng rau lớn nhất Lâm Đồng cho bà con nông dân sau lũ lụt lịch sử.

Những khu vườn đầu tiên được dọn dẹp ngay ngắn, sạch đẹp tại Đơn Dương sau đợt lũ lụt lịch sử.












