Thư viện xanh của học trò vùng sâu

Một khu thư viện xanh, với những dãy bàn đọc sách mát rượi trong bóng thông. Ấy là không gian của những cô, cậu bé học trò vùng sâu Gia Hiệp.

Thư viện nằm giữa rừng cây xanh mát

Thư viện nằm giữa rừng cây xanh mát

Phòng đọc sách giữa rừng thông

“Tuần nào, chúng em cũng có một tiết đọc sách, đủ các loại sách như: sách truyện thiếu nhi, sách văn học, truyện tranh. Khu đọc sách thì ngay sát khu rừng thông, rất xanh và mát, ngồi đọc sách rất thoải mái ạ”, cô bé Ka Thuỳn - học sinh khối 7, Trường THCS Gia Hiệp, xã Gia Hiệp cho biết.

“Trường THCS Gia Hiệp chúng tôi là khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đông học sinh người dân tộc thiểu số. Năm học 2025 - 2026, trường có 920 học sinh, 23 lớp thuộc 4 khối. Là trường vùng sâu, đời sống văn hóa, tinh thần của các em cũng chưa đầy đủ như học sinh khu vực trung tâm. Vì vậy, thư viện xanh của trường được chú tâm hết sức, với mong muốn tạo một môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho học trò”, bà Phan Thị Thúy Ngân - Hiệu trưởng Trường THCS Gia Hiệp chia sẻ.

Bà Thúy Ngân cho biết, thư viện của nhà trường có hàng ngàn đầu sách các loại, từ sách truyện thiếu nhi, truyện tranh, truyện văn học cho tới thơ thiếu nhi, báo Đội. “Đọc sách càng ngày ít được trẻ em quan tâm, các em giờ thường phụ thuộc vào điện thoại thông minh, máy tính, ti vi. Vì vậy, nhà trường xây dựng thư viện thật sống động, là môi trường văn hóa lành mạnh, vui vẻ để thu hút học sinh, khôi phục văn hóa đọc cho các em”, bà Ngân chia sẻ.

Chính bởi vậy, nhà trường đã xây dựng một không gian đọc sách mở, thoáng mát ngay sát rừng thông. Hàng tuần, các lớp được tổ chức lao động trái buổi sẽ tham dự tiết đọc sách. Cô thủ thư sẽ tổ chức học sinh thành các nhóm, hướng dẫn các con đọc, trao đổi về câu truyện sau đó cử đại diện lên trình bày bản thu hoạch. Lần lượt, các bạn đều trở thành người trình bày nội dung đọc, ý kiến của cả nhóm cho từng câu chuyện, từng nhân vật.

Mỗi cuốn sách - một dấu ấn

“Không chỉ là thư viện để các em tới đọc sách, chúng tôi còn tổ chức việc cho mượn sách giáo khoa hằng năm. Ngay từ đầu năm, chúng tôi nhắc nhở học sinh giữ gìn sách giáo khoa, sau đó, cuối năm vận động các em tặng lại bạn. Số sách thu được, nhà trường sửa, bọc lại và vào năm học mới, cho các bạn học sinh mượn lại miễn phí. Mỗi năm, trên 300 học sinh, chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu số được mượn sách của thư viện, đỡ khoản chi phí cho gia đình”, bà Thúy Ngân tự hào chia sẻ.

Bà Ngân cũng cho biết, thư viện của trường được xây dựng từ nhiều nguồn, nguồn do các bạn học sinh, thầy cô giáo đóng góp, nguồn do các mạnh thường quân trao tặng. “Sách của chúng tôi được trao tặng hằng năm, mỗi năm có thêm hàng trăm đầu sách mới, làm phong phú thêm tủ sách”, bà Thúy Ngân thông tin.

Từ thư viện, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội của nhà trường phát triển rất mạnh, các bạn đọc, chia sẻ và làm theo những mô hình hay, những tấm gương đẹp. Những học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số, khi tham gia đọc, tóm tắt, tìm hiểu sách sẽ tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ, nâng cao khả năng giao tiếp, cô giáo Ka Trỗi - Tổng phụ trách Đội nhà trường chia sẻ.

“Mô hình thư viện xanh của Trường THCS Gia Hiệp là mô hình Dân vận khéo được đánh giá cao của địa phương chúng tôi”, ông Lê Văn Tùng - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Gia Hiệp đánh giá. Theo ông Tùng, phong trào đọc sách, gây dựng thư viện của nhà trường đã góp phần khôi phục văn hóa đọc trong học sinh, giúp các em thêm yêu sách vở, yêu trường lớp, duy trì sĩ số tới trường mỗi ngày.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thu-vien-xanh-cua-hoc-tro-vung-sau-434437.html