Phòng đọc bổ ích

Chiều 25-3, chị Lê ở thôn Hồng Thái, xã Phú Xuyên (Hà Nội) có việc đến nhà chị Tuyết là bạn học phổ thông ở thôn Phú Minh cùng xã thì gặp bạn chở con gái cũng vừa về đến đầu ngõ.

Hai mẹ con vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Vào đến nhà, chị Lê liền hỏi bạn:

- Hai mẹ con đi đâu về mà vui thế?

- Mình vừa đưa cháu đến phòng đọc sách, báo của Nhà văn hóa tiểu khu Thao Chính.

- Thói quen này thật tốt bạn ạ. Phòng đọc này có lâu chưa bạn - chị Lê hỏi với vẻ quan tâm.

- Cũng mới thôi bạn. Đoàn Thanh niên xã Phú Xuyên có chương trình xây dựng “Tủ sách thanh niên” và đã vận động đoàn viên thanh niên thu gom phế liệu bán gây quỹ, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến nay, thư viện đã có gần 1.200 đầu sách, gồm sách thiếu nhi, sách văn học, sách kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi… và một số loại báo. UBND xã đã dành một khu vực làm phòng đọc để có nhiều người đến đọc sách, thư giãn và bổ sung thêm kiến thức bạn ạ - chị Tuyết đáp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Lê hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến thiết thực này. Chị cho rằng, sách, báo là kho tàng kiến thức bổ ích đối với con người. Vì vậy, việc xây dựng phòng đọc tại khu dân cư không chỉ góp phần tạo nên những không gian tri thức, mà còn lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng để mọi người yêu thích và quan tâm đến việc đọc sách, báo hơn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phong-doc-bo-ich-743285.html