Thượng sĩ quê Thái Bình tham gia duyệt binh ở Nga gây 'sốt' trên mạng xã hội

Ngoài việc tham gia trong đội hình duyệt binh tại Nga, Thượng sĩ Bùi Quang Linh còn đảm nhận cả vai trò quay phim, phóng viên và thể hiện tài năng ca hát trong buổi giao lưu với đoàn Trung Quốc.

Sáng ngày 9/5/2025, tại Lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước quân phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trên Quảng trường Đỏ của Nga, những bước đi đều, đẹp, oai hùng của khối duyệt binh Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt bạn bè quốc tế, thể hiện khí phách của Bộ đội Việt Nam anh hùng.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng tham gia lễ duyệt binh ở nước ngoài.

Trong đội hình ấy, Thượng sĩ Bùi Quang Linh (quê ở Tiền Hải, Thái Bình) là một trong những gương mặt nổi bật không chỉ bởi phong thái quân nhân mà còn bởi câu chuyện đầy thú vị, được ví như Thượng sĩ “4 trong 1”, là vừa tham gia luyện tập lại đảm nhậm thêm vị trí phóng viên, camera, hát giao lưu cùng đoàn Trung Quốc, đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Thượng sĩ Bùi Quang Linh trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN

Thượng sĩ Bùi Quang Linh trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN

Sau khi đoàn trở về Việt Nam, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng sĩ Bùi Quang Linh về những kỷ niệm đáng nhớ tại Liên bang Nga.

Quang Linh chia sẻ, quá trình luyện tập tại Nga, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam có thực hiện phỏng vấn các chiến sĩ trong khối.

“Khi Truyền hình Quốc phòng tới ghi hình, anh phóng viên chỉ hướng dẫn cách cầm máy quay, cuộc phỏng vấn giữa em và một chiến sĩ khác là do bọn em tự nghĩ và tự phỏng vấn nhau, không hề có sẵn kịch bản nào” - Quang Linh chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất với Linh là buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn Việt Nam và đoàn các nước như Lào, Myanmar, Trung Quốc,… để tăng tính gắn kết, tìm hiểu về văn hóa các nước bạn.

Được biết, do có sở thích hát các ca khúc tiếng Trung Quốc từ trước, Linh được các thầy chọn là người mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ với khối nước bạn. "Bài hát đó em chợt nhớ ra, không có sự chuẩn bị từ trước. Lúc đó, em chỉ nghĩ làm sao để giao lưu văn nghệ vui vẻ với nhau", Quang Linh nói.

Nam chiến sĩ cho biết, bản thân rất bất ngờ khi hình ảnh của mình về việc quay phỏng vấn, hát giao lưu cùng đoàn Trung Quốc lại rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hình ảnh Quang Linh vừa cầm máy quay ghi hình, vừa phỏng vấn một đồng đội

Hình ảnh Quang Linh vừa cầm máy quay ghi hình, vừa phỏng vấn một đồng đội

Dù buổi duyệt binh đã trôi qua nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong lòng chàng trai trẻ. Linh tâm sự, được sải bước trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam trên Quảng trường Đỏ là một kỷ niệm không thể nào quên.

"Em vô cùng tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình để cùng đoàn đưa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra với thế giới và cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong khối", Thượng sĩ Quang Linh bày tỏ.

Với sự khác biệt lớn về múi giờ và thời tiết lạnh buốt, những ngày đầu đặt chân tới nước Nga, Linh cùng đồng đội không tránh khỏi những bỡ ngỡ, mệt mỏi.

Nhưng chính trong những lúc khó khăn đó, các cán bộ, thầy giáo đã từng bước giúp cả đoàn thích nghi, chuẩn bị từng bữa ăn cho đến những chiếc áo giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các chiến sĩ.

"Các thầy chỉ bảo, chăm sóc chúng em từ những điều nhỏ nhất như mua thêm quần áo giữ nhiệt để bọn em có thể luyện tập, giữ được độ ấm trong cơ thể không bị lạnh. Vì chưa quen với đồ ăn bên đó nên các thầy cô cũng cố gắng sắp xếp ít nhất một bữa cơm Việt mỗi ngày cho chúng em", Linh nhớ lại những ngày luyện tập bên Nga.

Quang Linh tự tin giao lưu ca hát với một chiến sĩ đoàn Trung Quốc

Quang Linh tự tin giao lưu ca hát với một chiến sĩ đoàn Trung Quốc

Theo Linh, mỗi buổi luyện tập không chỉ là rèn kỹ thuật duyệt binh, mà còn là rèn ý chí. Các thầy trong đoàn thường xuyên họp bàn, điều chỉnh kỹ lưỡng để từng bước chân đều, đẹp và oai hùng nhất khi bước qua lễ đài.

“Chúng em quan sát đoàn Trung Quốc tập luyện rất bài bản, chuyên nghiệp, động tác đồng đều gần như tuyệt đối nên chúng em ý thức được trách nhiệm của mình, không được thua kém ai. Qua các buổi luyện tập, bọn em quan sát được đoàn Trung Quốc họ tập rất chuyên nghiệp, động tác rất hoàn mỹ nên chúng em ý thức được trách nhiệm của mình. Khi đó thì tự giác và lòng tự hào dân tộc của chúng em đẩy lên cao, chúng em tự hứa với bản thân quyết tâm luyện tập để không thua kém bất kỳ đoàn nào, đưa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam đẹp, hùng mạnh đến với bạn bè thế giới", Thượng sĩ Bùi Quang Linh bày tỏ.

Kỷ niệm cùng tuyết rơi tại Nga

Kỷ niệm cùng tuyết rơi tại Nga

Trong hành trình sang Nga lần này, ngoài khoảnh khắc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng 9/5, Linh còn có dịp lần đầu nhìn thấy tuyết rơi.

“Khung cảnh lúc đó đẹp như trong phim, bên ngoài mọi thứ trắng xóa nhìn rất thơ mộng. Vì không được sử dụng điện thoại nên chúng em có nhờ các anh chị phóng viên ghi hình lại”, Linh hào hứng kể.

Quỳnh Trang - Hoàng Thuyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/thuong-si-que-thai-binh-tham-gia-duyet-binh-o-nga-gay-sot-tren-mang-xa-hoi-post1199021.vov