Thương vong tăng cao tại Israel; Tel Aviv nói phá hủy 1/3 số bệ phóng tên lửa Iran; Tehran kêu gọi HĐBA hành động
Xung đột Israel-Iran nóng ran khi hai bên không ngừng không kích lẫn nhau; Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo 'người dân Tehran sẽ phải trả giá'.
Xung đột Israel-Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày thứ 4 kể từ khi Tel Aviv phát động chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” nhắm vào cơ sở hạt nhân Iran.
Israel tuyên bố phá hủy 1/3 số bệ phóng tên lửa của Iran
Ngày 16-6, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố sau bốn ngày giao tranh Israel đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa của Iran, chiếm 1/3 tổng số bệ phóng tên lửa của Tehran, đài CNN đưa tin.
Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Effie Defrin nói rằng Không quân Israel đã phá hủy hơn 20 tên lửa đất đối đất vào tối 15-6 trước khi các tên lửa này được phóng về phía lãnh thổ Israel.
Ông Defrin cho biết lực lượng không quân Israel đã sử dụng khoảng 50 tiêm kích và máy bay các loại để tấn công khoảng 100 mục tiêu quân sự ở TP Isfahan, miền trung Iran.
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Tel Aviv: Iran phóng gần 400 tên lửa đạn đạo và hàng trăm UAV vào Israel
Ngày 16-6, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Iran đã phóng 370 tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong suốt bốn ngày giao tranh.
Tính đến sáng 16-6, đã có 24 người thiệt mạng và 592 người bị thương tại Israel kể từ khi giao tranh bắt đầu, trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông báo.
Các đầu đạn đã đánh trúng 30 địa điểm trên lãnh thổ Israel.

Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà bị tên lửa đạn đạo tấn công ở Tel Aviv (Israel) ngày 16-6. Ảnh: BLOOMBERG
Tại Iran, tính đến ngày 15-6, đã có 224 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Iran.
Trong ngày, các quan chức cấp cao của Iran và Israel đã lên tiếng sau làn sóng tấn công mới nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz bày tỏ sự phẫn nộ về các cuộc tấn công của Iran và nói rằng “người dân Tehran sẽ phải trả giá và điều đó sẽ đến sớm thôi”.
Tuy nhiên, ông Katz sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng Israel không có ý định gây tổn hại người dân Tehran, dường như nhằm rút lại phát ngôn trước đó.
“Tôi muốn làm rõ điều mà lẽ ra ai cũng hiểu: Không có ý định làm hại người dân Tehran, không giống như những gì Iran đang làm với công dân Israel” - ông Katz viết trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 16-6 kêu gọi người dân đoàn kết và bảo vệ chương trình hạt nhân của đất nước.
“Người dân Iran phải nắm tay nhau và vững vàng trước sự xâm lược đang nhắm vào chúng ta” - ông Pezeshkian nói, khẳng định Iran “không phải là bên gây hấn”.
“Chúng tôi có đầy đủ quyền được hưởng lợi từ năng lượng hạt nhân và theo đuổi các nghiên cứu nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích cũng như mục tiêu của xã hội mình”- tổng thống Iran nhấn mạnh.

Khói bốc lên từ kho dầu Shahran, phía tây bắc thủ đô Tehran (Iran) vào ngày 16-6. Ảnh: AFP
Đại sứ quán Mỹ tại Israel thiệt hại sau đợt tấn công của Iran
Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee ngày 16-6 cho biết rằng đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv đã chịu “thiệt hại nhỏ” do cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran gần đó.
Ông Huckabee nói rằng “sóng chấn động” từ vụ nổ gần đó đã gây một số hư hại cho tòa nhà, nhưng không có nhân viên Mỹ nào bị thương.
Ông Huckabee cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày 16-6 do lệnh “ở yên tại chỗ” vẫn còn hiệu lực.
Israel và IAEA bất đồng về mức độ thiệt hại tại cơ sở làm giàu uranium chính của Iran
Một quan chức Israel và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 16-6 đã đưa ra những đánh giá khác nhau về mức độ thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz – nhà máy làm giàu uranium chính của Iran.
Một quan chức Israel nói với CNN rằng có “dấu hiệu” cho thấy phần ngầm của cơ sở Natanz đã bị sập.
Theo một báo cáo năm 2003 của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, cơ sở này có hai hội trường lớn dưới lòng đất, được cho là nơi đặt các máy ly tâm dùng để làm giàu uranium.
Israel đã nhắm vào cơ sở này khi phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 16-6.
Tuy nhiên, IAEA cho rằng cơ sở chỉ chịu thiệt hại ở mức độ bề mặt.
Ông Rafael Grossi – Tổng Giám đốc IAEA – cho biết không có “thiệt hại bổ sung nào” tại nhà máy kể từ sau đợt tấn công ban đầu, và “không có dấu hiệu” cho thấy hội trường máy ly tâm dưới lòng đất bị tấn công.
“Tuy nhiên, việc mất điện tại hội trường này có thể đã gây hư hại cho các máy ly tâm ở đó” - ông Grossi nói.
Liên tục các nỗ lực ngoại giao
Ngày 16-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian của Iran, nói rằng Ankara sẵn sàng đóng vai trò trung gian để Tehran quay lại đàm phán hạt nhân và chấm dứt xung đột với Israel, theo tuyên bố từ văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 16-6 cho biết Nga vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Iran và Israel. Theo ông Peskov, Nga vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran, và các đề xuất trước đây của Moscow về việc lưu trữ uranium của Iran tại Nga vẫn được xem xét, theo hãng thông tấn TASS.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Ismail Baghaei nói rằng Tehran Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran.
“Tất cả các quốc gia thành viên LHQ, bao gồm cả năm nước thường trực HĐBA, phải thể hiện lập trường trước cuộc tấn công này, lên án nó và có những bước đi nghiêm túc, trong đó có việc thông qua một nghị quyết với ngôn từ rõ ràng, dứt khoát nhằm lên án hành động tấn công” - ông Baghaei nhấn mạnh.
Ông Baghaei cũng kêu gọi Mỹ chính thức coi cuộc tấn công của Israel là hành động xâm lược.