Tiễn đoàn diễu binh ra miền Bắc trên đoàn tàu Thống Nhất: Lưu luyến, tự hào tiếp nối khúc khải hoàn

Tối 1-5 và 2-5, từ ga Biên Hòa (Đồng Nai), các đoàn tàu Thống Nhất SE đã khởi hành đưa các lực lượng phối hợp, cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh trở lại miền Bắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Phút giây tiễn đoàn trên sân ga, niềm tin yêu gửi gắm và lời cảm ơn sâu sắc của đồng bào miền Nam dành cho lực lượng diễu binh trào dâng xúc động, ấm áp tình quân dân, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy, tiếp nối khúc khải hoàn 30-4 lịch sử.

Lưu luyến, in đậm nghĩa tình Nam - Bắc

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh khép lại, là một dấu ấn rực rỡ trong chuỗi hoạt động trọng đại của đất nước. Các lực lượng phối hợp, các khối diễu binh, diễu hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu trở lại miền Bắc theo hành trình Biên Hòa-Diêu Trì-Đà Nẵng-Vinh và điểm dừng cuối là Hà Nội để trở về đơn vị.

 Người dân và trẻ em bày tỏ tình cảm, lời tạm biệt tại ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Người dân và trẻ em bày tỏ tình cảm, lời tạm biệt tại ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Tại lễ tiễn tối 1-5, chuẩn bị cho chuyến khởi hành, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn hành quân, phát biểu chúc mừng, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm quân số, vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp chặt chẽ công tác tổ chức dọc hành trình. Trung tướng Trương Thiên Tô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai vì sự đón tiếp chu đáo, đậm nghĩa tình quân dân.

Từ chiều, tại khu vực ga Biên Hòa, dòng người từ các khu phố, phường, xã, trường học đổ về tiễn đoàn quân. Những bó hoa tươi, những lá cờ đỏ sao vàng, những ánh mắt lưu luyến, những cái bắt tay bịn rịn... tất cả hòa thành bản tình ca thắm đượm nghĩa tình quân dân. Người dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) gửi gắm trong khoảnh khắc chia tay sự tin yêu, niềm tự hào và lời cảm ơn sâu sắc đến những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Bà Đào Thị Thụy, đại diện phụ nữ khu phố ở phường Hóa An (TP Biên Hòa) xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời tôi được dự một buổi tiễn quân trang trọng thế này. Tôi ở lại đến phút cuối cùng để tiễn bộ đội với mong muốn gửi gắm tất cả niềm kính trọng và biết ơn”.

Lặng lẽ giữa dòng người dõi theo đoàn quân là những nhân chứng lịch sử từng trải qua chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Tuyên (TP Biên Hòa) rưng rưng kể lại: “Khi tôi còn nhỏ, máy bay B-52 đánh phá nhà máy nơi bố mẹ tôi làm việc. Căn nhà của gia đình tôi cũng chỉ còn lại một hố sâu. Tuy cả nhà sống sót nhưng phải ly tán, sơ tán khắp nơi. Giá trị của hai chữ “hòa bình” lớn lắm. Bởi nó phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ, của cả dân tộc".

Đối với thế hệ trẻ, những hình ảnh hôm nay là bài học sống động về lịch sử, là lời nhắc nhở thiêng liêng về nghĩa vụ với Tổ quốc. Lại Thị Mỹ Ngọc, đoàn viên phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) bày tỏ: “Dù chỉ gặp các anh vài lần, nhưng hôm nay nhất định phải đến để nói lời tạm biệt. Các anh không chỉ nghiêm trang, đẹp trong lễ diễu binh mà còn thân thiện, gần gũi và cả tinh thần quyết tâm, nỗ lực rất lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt”.

Bạn Trần Ngọc Ánh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) chia sẻ cảm xúc hân hoan và háo hức khi đến tiễn đoàn quân, xem đây là cách tri ân cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tà áo dài truyền thống và chiếc khăn rằn miền Nam, Ngọc Ánh mong muốn thể hiện sự trang trọng, tôn kính, như một lời chào tạm biệt thân thương gửi tới các cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp bước truyền thống anh hùng

Sau lễ tiễn, các đoàn xe chở lực lượng diễu binh, diễu hành lần lượt rời khu vực tập kết. Trên mỗi chặng đường, người dân hai bên đường đứng vẫy chào, tạm biệt trong không khí trang trọng, thân tình. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình trở về đơn vị của các đoàn quân. Chiến sĩ Lê Đình Chiến, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp, chia sẻ: “Tôi và đồng đội rất xúc động, sẽ ghi dấu mãi về tình cảm nồng ấm, sự quan tâm, chào đón của các đơn vị, địa phương và đồng bào miền Nam. Tôi muốn nói rằng: Tôi yêu đồng bào miền Nam. Tôi yêu dân tộc Việt Nam”.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Hồng Giang, thành viên Khối xếp hình, cho biết: "Chính quyền và nhân dân các địa phương đều đón tiếp nhiệt tình, động viên chúng tôi đi đường mạnh khỏe. Không khí buổi tiễn đoàn náo nhiệt, ngập tràn tiếng cười, tình quân dân cá nước. Đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ của tôi".

Anh Vũ Sỹ, nhân viên phụ trách toa 3, tàu SE64 cho biết: "Được phân công nhiệm vụ đưa, đón lực lượng diễu binh, diễu hành, tôi và các đồng nghiệp trên tàu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, chu đáo, tận tình hướng dẫn, phục vụ, bảo đảm vệ sinh trong khâu nấu nướng để bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, nỗ lực để lại ấn tượng tốt đẹp của ngành đường sắt trong lòng cán bộ, chiến sĩ. Tôi rất vui và tự hào khi được góp một phần nhỏ vào thành công của lễ kỷ niệm đặc biệt lần này".

Chuyến tàu Thống Nhất SE rời ga Biên Hòa sau tiếng còi vang vút giữa trời đêm. Trên sân ga, đoàn người vẫn đứng vẫy cờ chào tạm biệt, những khuôn mặt rạng ngời nụ cười và cả nước mắt xúc động. Chuyến hành trình mang những bước chân hùng tráng, niềm tự hào, tình cảm sâu nặng của nhân dân miền Nam và lời hứa của những cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Bài và ảnh: THANH THU HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/tien-doan-dieu-binh-ra-mien-bac-tren-doan-tau-thong-nhat-luu-luyen-tu-hao-tiep-noi-khuc-khai-hoan-826724