Tiến về Nam mừng ngày giải phóng

Trong tháng Tư lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đây là dấu mốc vĩ đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Ngày 30/4, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, mọi người dân Việt Nam đều cảm nhận sâu sắc bầu không khí phấn khởi, sôi nổi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào và sự tri ân.Đó không chỉ là cảm xúc của hàng triệu trái tim trong nước, mà còn là sự sẻ chia, chung vui của bạn bè quốc tế dành cho những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là dấu mốc 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam nhớ lại khoảnh khắc lịch sử cách đây tròn 50 năm khoảnh khắc thiêng liêng đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất. Trong không khí hào hùng của lễ kỷ niệm này, nhiều cựu chiến binh ở các tỉnh phía Bắc vượt hàng trăm cây số trong thời tiết năng nóng của tháng Tư về thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành đại lễ 30/4.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh. Ảnh IT

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh. Ảnh IT

Ngày 27/4, sau 10 ngày chạy xe máy vượt quãng đường hơn 1.300 km từ Nghệ An, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi), trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh đã vào tới thành phố Hồ Chí Minh. Người cựu chiến binh này đi trên chiếc xe máy hiệu Dream II đã cũ với lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, dọc dài trên quốc lộ để vào Nam với ý nguyện duy nhất đó là được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước. Cựu chiến binh Trần Văn Thanh từng chiến đấu ở mặt trận B5, Đường 9 - Bắc Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ. Cùng với đó là cựu chiến binh Lê Kim Hà (76 tuổi) cựu chiến binh sư đoàn 308, quê ở Thái Nguyên cũng vượt hơn 1.600 Km đến thành phố Hồ Chí Minh dự lễ với mong muốn duy nhất là tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong những ngày này, gần 140 cựu chiến binh thuộc các tỉnh, thành phố phía Bắc như: thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An... xuất phát từ Hà Nội “Nam tiến” thăm chiến trường xưa, nơi một thời thanh xuân họ đã chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Từng là những người lính vào sinh ra tử, các cựu chiến binh từ mọi miền đất nước cùng nhau trở lại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước trong đó không thể không nhắc đến Cựu chiến binh Nguyễn Văn Núi (93 tuổi) ngồi trên xe lăn được con gái đưa từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Người cựu chiến binh này đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tuy tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng ông vẫn yêu cầu con cái thu xếp cho mình một chuyến đi thăm lại các địa điểm lịch sử và xem diễu binh, diễu hành.

Cựu binh Nguyễn Văn Tính 75 tuổi quyết định đi xe máy từ Đắk Lắk xuống TPHCM để tham dự đại lễ 30/4.

Cựu binh Nguyễn Văn Tính 75 tuổi quyết định đi xe máy từ Đắk Lắk xuống TPHCM để tham dự đại lễ 30/4.

Còn Cựu binh Nguyễn Văn Tính (75 tuổi) trú ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, mặc dù được bố trí xe đưa ông vào thành phố Hồ Chí Minh dự lễ nhưng ông quyết định chạy xe máy 330 Km với tâm nguyện của ông là đi xe máy để chủ động dừng lại thắp hương cho các đồng đội tại nhiều nghĩa trang dọc quốc lộ 14. Ông Nguyễn Văn Tính từng là trung đội trưởng, mũi trưởng đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Ông đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng, từ giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh đến các chiến dịch tại Sài Gòn. Và còn rất nhiều các cựu chiến binh khác dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần của người lính đã vượt dặm đường để vào Nam dự lễ kỷ niệm 50 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Các cực chiến binh đều cho rằng, nửa thế kỷ đất nước hòa bình, nhưng tinh thần chiến đấu anh dũng, sự hy sinh của quân và dân luôn là niềm tự hào, ký ức không thể nào quên đối với các cán bộ lão thành cách mạng và các tầng lớp nhân dân. Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, nhưng với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sống động, là tiếng gọi của đồng đội và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân quý độc lập, tự do. Đó cũng là tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, là sức mạnh của lòng biết ơn, sự tri ân tới những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường vì độc lập, tự do của dân tộc. Đó không chỉ là cảm xúc của hàng triệu trái tim trong nước, mà còn là sự sẻ chia, chung vui của bạn bè quốc tế dành cho những sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là dấu mốc 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử cách đây tròn 50 năm khoảnh khắc thiêng liêng đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất.

PHAN LIÊN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/tien-ve-nam-mung-ngay-giai-phong-129847.html