Tiến về phía trước với nhiều khát vọng lớn lao

Mùa xuân và tuổi trẻ gợi lên những điều tươi mới, rạo rực sức sống, tràn đầy niềm tin. Ý nghĩ ấy nhen lên trong tôi khi đến Học viện Quân y vào một buổi sớm mùa xuân. Giữa khoảng sân trải đầy nắng ấm, học viên tốt nghiệp khóa 53 (2019-2026) đào tạo bác sĩ y khoa quân sự đã tề tựu đông đủ. Họ cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay sẵn sàng bước vào hành trình mới với tuổi xuân mang bao hoài bão, ước mơ và tinh thần cống hiến.

Trong rộn ràng tiếng nói cười, chúng tôi gặp những gương mặt rạng ngời của tuổi trẻ. Họ phấn khởi khi được hội tụ dưới mái trường Học viện Quân y với bề dày truyền thống 77 năm xây dựng, phát triển, một cơ sở uy tín đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho Quân đội và đất nước. Lặng ngắm khuôn viên mái trường ghi dấu tuổi thanh xuân hăng say học tập, luyện rèn, Trung úy Hoàng Đức Thịnh tâm sự: “Thấm thoắt đã gần 7 năm trôi qua, chúng tôi từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây thi đua học, rèn. Từ những buổi học trên giảng đường, từ sự dìu dắt, dạy bảo về chuyên môn của thầy, cô qua mỗi ca bệnh lâm sàng, chúng tôi đã trưởng thành”.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp và chúc mừng các tân bác sĩ quân y.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao bằng tốt nghiệp và chúc mừng các tân bác sĩ quân y.

Với những học viên khóa 53, kỷ niệm đâu chỉ là giảng đường, buồng bệnh mà ký ức đậm sâu khi bước vào “trận tuyến” trong những ngày tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Vóc người nhỏ nhắn nhưng ý chí của Thượng úy Trần Trương Công Cường lại rất mạnh mẽ như chính tên của mình. Khi Tổ quốc cần, tuổi trẻ sẵn sàng lên đường. Cường cùng đồng đội vượt hiểm nguy đi vào tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh. Trong những ngày chống dịch cao điểm, lằn ranh sinh-tử rất đỗi mong manh, nhưng không một ai chùn bước, lo sợ. “Chúng tôi đi về phía nhân dân, đi vào vùng dịch với tâm thế của những người mang trên mình sứ mệnh chữa bệnh cứu người. Đó là mệnh lệnh từ trái tim!”, Thượng úy Trần Trương Công Cường chia sẻ. Chính những kinh nghiệm thực tế cùng với quá trình miệt mài học tập, nghiên cứu đã giúp Cường trưởng thành hơn và xuất sắc đạt thành tích thủ khoa khóa 53.

Trong thời gian học tập, thực tập lâm sàng tại Học viện, bệnh viện, đơn vị, có thể thấy tinh thần của sức trẻ, của khí thế tuổi đôi mươi trong mỗi học viên Học viện Quân y. Tuổi trẻ đâu chỉ có học để lĩnh hội kiến thức mà cao hơn là đem tri thức chữa bệnh cứu người. Đó là hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đòi hỏi mỗi học viên phát huy cao độ trí tuệ, tài năng, giữ vững bản lĩnh, nghị lực để vượt qua những thử thách. Đã bao đêm trăn trở bên trang giáo trình miệt mài học tập, nghiên cứu, đã bao lần đi thực hành nơi buồng bệnh được săn sóc bệnh nhân, biết bao buổi hành quân về với nhân dân... tất cả khó khăn, vất vả rồi cũng qua, để giờ đây hiện lên qua ánh mắt, nụ cười niềm vui rạng rỡ khi đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Gần 400 học viên để lại dấu ấn qua kết quả thi tốt nghiệp đạt yêu cầu hơn 99,6%, trong đó khá, giỏi, xuất sắc là 64,6 %. Toàn khóa có 123 nhóm đề tài nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị khoa học các cấp, hơn 400 lượt học viên tham gia, có 132 lượt học viên đoạt giải.

Học viên tốt nghiệp khóa 53 thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Học viên tốt nghiệp khóa 53 thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Với thành tích xuất sắc trong học tập và tốt nghiệp á khoa, Thượng úy Trịnh Viết Khang được đại diện học viên toàn khóa hô vang lời tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng: “... Mãi mãi tự hào và suốt đời gắn bó với nhiệm vụ của mình là chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu, chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, coi đó là trách nhiệm cao cả và vinh quang của người cán bộ quân y Quân đội nhân dân Việt Nam...”. Lời hứa “xin thề” đồng thanh vọng vang từ trong huyết quản của những tân bác sĩ, khẳng định một quyết tâm sắt đá: Tuổi trẻ nguyện cống hiến cho Tổ quốc, hết mình vì sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Đó là lời hứa danh dự thiêng liêng, là lương tâm và trách nhiệm của những người chiến sĩ-bác sĩ vinh dự khoác trên mình hai màu áo xanh-áo trắng. Trong niềm vinh dự khi đón nhận tấm bằng tốt nghiệp đỏ tươi, Trung úy Nguyễn Văn Lĩnh tự tin chia sẻ rằng: “Tôi được điều động về Quân khu 5 công tác. Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đơn vị nào để thực hiện nhiệm vụ!”.

Phía trước các tân bác sĩ là những chặng đường mới, những bệnh viện tuyến đầu, những đơn vị ở biên giới, hải đảo xa xôi, nhiều nơi còn khó khăn. Nhưng với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ và tấm lòng của người thầy thuốc, tất cả đều tự tin vững bước tiến về phía trước với nhiều khát vọng lớn lao.

Trung tướng, GS, TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y đã ân cần căn dặn các học trò thân yêu trước giờ họ lên đường nhận nhiệm vụ: “Khi rời môi trường Học viện, thay vì học tập trên giảng đường, các đồng chí bắt đầu môi trường học tập từ thực tế, từ cuộc sống, từ chính bệnh nhân và đồng đội để không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức nghề nghiệp; phấn đấu trở thành người thầy thuốc sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức”. Các tân bác sĩ xúc động, ghi nhớ lời thầy, tri ân mái trường đã chắp cánh ước mơ để bước vào chặng đường mới.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tien-ve-phia-truoc-voi-nhieu-khat-vong-lon-lao-1030783