Tiếng khèn Khuổi Luông ngân vang
Khuổi Luông là bản người Mông với gần 160 hộ dân ở xã Hiệp Lực (Thái Nguyên). Tiếng khèn, điệu múa và trang phục truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của bà con. Trong nhịp sống mới, khi nhiều người trẻ rời bản đi học, đi làm xa, việc trao truyền những nét văn hóa ấy cho thế hệ sau đang được bắt đầu từ những câu lạc bộ, những người yêu khèn và sự chủ động của lớp trẻ.

Người dân thôn Khuổi Luông tự hào thể hiện văn hóa truyền thống tại thảo nguyên Slam Chiêm.
Năm 2023, Câu lạc bộ Khèn Mông Khuổi Luông được thành lập với hơn 20 thành viên. Đây là nơi những người yêu khèn gặp gỡ, cùng tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của thôn, xã. Với những người gắn bó với tiếng khèn, sự ra đời của câu lạc bộ là điều được mong đợi từ lâu, bởi có thêm một không gian để luyện tập, giao lưu và truyền lại những động tác, nhịp điệu quen thuộc.
Ông La Văn Sinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khèn Mông Khuổi Luông, cho biết những người biết khèn trong Câu lạc bộ đều sẵn sàng hướng dẫn người mới. Có người đã biết từ lâu, có người mới tập, nhưng tất cả đều phấn khởi và cố gắng luyện tập. Câu lạc bộ càng có thêm thành viên thì càng có nhiều người biết thổi khèn, biết múa khèn để tham gia các hoạt động của thôn, xã.
Đưa tay lau nhanh mồ hôi sau những động tác múa khèn, anh Dương Văn Thắng chăm chú lắng nghe tiếng khèn ngân dài của ông Sinh. Anh bắt đầu học múa khèn từ năm 2013. Những ngày đầu, việc phối hợp động tác tay, chân theo nhịp khèn không dễ dàng. Có những động tác anh phải tập đi tập lại nhiều lần mới quen.
Sau nhiều năm rèn luyện, anh Thắng có dịp tham gia các chương trình biểu diễn của địa phương. Cũng từ những lần đứng trên sân khấu, anh nghĩ nhiều hơn đến việc truyền lại những gì mình biết cho con cháu. Các con anh hiện cũng tham gia giao lưu, tập múa. Anh Thắng chia sẻ: Mình biết thì muốn dạy lại cho con, cho cháu. Các cháu biết múa, biết khèn của dân tộc mình thì sau này bản sắc mới được gìn giữ.

Các thành viên CLB Khèn Mông Khuổi Luông tập luyện.
Không chỉ tiếng khèn, trang phục truyền thống cũng được người dân Khuổi Luông sử dụng trong những dịp phù hợp. Với Dương Thị Phương Anh, học sinh lớp 8, Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn, bộ trang phục Mông là hình ảnh gắn bó với quê hương. Dù đang học xa nhà, em vẫn muốn giữ gìn và giới thiệu trang phục của dân tộc mình. Em Dương Thị Phương Anh, bày tỏ: Em thích văn hóa của dân tộc mình lắm. Em muốn giữ gìn trang phục của dân tộc mình và giới thiệu để nhiều người biết đến hơn.
Những người như ông Sinh, anh Thắng hay Phương Anh đang góp những phần nhỏ nhưng ý nghĩa vào câu chuyện chung của bản. Người lớn truyền lại những gì mình biết; câu lạc bộ tạo không gian để tập luyện; lớp trẻ có cơ hội tiếp cận với những nét văn hóa vốn quen thuộc với ông bà, cha mẹ.
Theo ông Ngô Văn Đoàn, Trưởng thôn Khuổi Luông, bà con rất yêu thích văn hóa truyền thống. Trang phục Mông vẫn được sử dụng và các hoạt động văn hóa của thôn được duy trì. Khuổi Luông hiện có một số người am hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Đây là những người có thể hướng dẫn lớp trẻ từ những điều cụ thể nhất.
Ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, khẳng định: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để bà con duy trì, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông. Đặc biệt, xã khuyến khích những người am hiểu văn hóa, biết khèn, biết múa truyền dạy cho thế hệ trẻ, để các em có thêm cơ hội tìm hiểu và gìn giữ những nét văn hóa của dân tộc mình.
Một bản làng đang đổi thay, những giá trị văn hóa cũng đứng trước những cách tiếp cận mới. Người trẻ có thể rời bản để học tập, làm việc, nhưng ký ức về quê hương vẫn được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất. Ở Khuổi Luông, câu chuyện ấy đang được nối dài từ những người yêu tiếng khèn, những người giữ trang phục truyền thống đến những đứa trẻ bắt đầu tìm hiểu văn hóa của dân tộc mình.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tieng-khen-khuoi-luong-ngan-vang-7v2d1p3z

