Tiếng khóc giữa công trình thủy lợi dẫn đến hiện trường bé trai sơ sinh bị bỏ rơi: Điều bất ngờ bên chiếc áo khiến nhiều người nghẹn lòng
Một bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại công trình thủy lợi ở xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Chiều ngày 5/7, theo thông tin từ báo Khánh Hòa, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại công trình thủy lợi xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời vào chiều 4/7.
Theo UBND xã Mỹ Sơn, khoảng 13h30 ngày 4/7, tại Nhà van số 2 thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, người dân thôn Nha Húi phát hiện bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo.

Bé trai chỉ mới khoảng 1 ngày tuổi cuốn trong chiếc áo. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc.
Theo thông tin từ báo Lao động, qua kiểm tra, bé trai khoảng 1 ngày tuổi, cân nặng 2,3kg. Sau khi được chăm sóc ban đầu, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hiện, sức khỏe của bé ổn định, đang được các y bác sĩ theo dõi và nuôi dưỡng đặc biệt.
Thời điểm được phát hiện, bé trai không có giấy tờ tùy thân hay bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào kèm theo.
UBND xã Mỹ Sơn đã có thông báo khẩn tìm cha mẹ ruột hoặc người thân của bé. Nếu ai là người nhà, biết thông tin hoặc có liên quan đến sự việc, vui lòng liên hệ ngay với UBND xã Mỹ Sơn để được hỗ trợ thủ tục nhận lại bé theo quy định của pháp luật.












