'Tiếng trống, tiếng kèn và tiếng bút' - Mỗi bước đi là một lời thề với Tổ quốc

Dưới sắc cờ đỏ thắm tiến về ngày mùa Thu lịch sử, muôn triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Trong âm vang khúc quân hành, những bước chân người lính và những ngòi bút người làm báo đều tiến bước vì Tổ quốc: giữ vững niềm tin, khắc ghi lịch sử và truyền lửa cho thế hệ mai sau.

Những ngày đất nước ta đón hai mùa Thu về trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, mùa Thu của hòa bình, độc lập và mùa Thu của tạo hóa, thiên nhiên. Trong những ngày Tổng hợp luyện và Sơ duyệt, Tổng duyệt cấp Nhà nước A80, vòng tay nhân dân đổ về Ba Đình từ muôn ngả, kết lại ôm trọn lấy những bước chân người lính.

 Dưới ảnh Bác, dưới Quốc kỳ Tổ quốc vinh quang, mỗi bước đi là một lời thề với Tổ quốc. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Dưới ảnh Bác, dưới Quốc kỳ Tổ quốc vinh quang, mỗi bước đi là một lời thề với Tổ quốc. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Tổ quốc trong từng nhịp bước

“Mỗi khi tiếng nhạc điều lệnh vang lên, trong tôi luôn cháy lên một niềm kiêu hãnh, tự hào, Tổ quốc hiện lên ngay trong trái tim tôi như một lời hiệu triệu, giục giã tôi tiến bước. Tổ quốc sáng lên trong lá cờ đỏ thắm sao vàng, chúng tôi hiểu rằng mình đang bước đi không chỉ cho hôm nay, mà còn cho ký ức của lịch sử và niềm tin ở tương lai.” Hoàng Lan - Học viên Học viện An ninh Nhân dân vinh dự và tự hào chia sẻ khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trong đội hình Khối Nữ Cảnh Sát Đặc nhiệm. Trước khi đến với Quảng trường Ba Đình, Hoàng Lan cùng đồng đội đã có 4 tháng ‘vượt nắng, thắng mưa’ rèn luyện tại Khu tập luyện A80 Hòa Lạc với ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 Hoàng Lan đại diện cho lực lượng chiến đấu luôn sẵn sàng giữ gìn bình yên đất nước, bảo vệ Đảng và nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Lan đại diện cho lực lượng chiến đấu luôn sẵn sàng giữ gìn bình yên đất nước, bảo vệ Đảng và nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Trong vòng tay của nhân dân và bầu trời đỏ thắm sắc cờ, những bước chân người lính ngày hôm nay tiến lên phía trước, nối dài lịch sử hào hùng dân tộc. “Những bước chân của các khối diễu binh, diễu hành ngày hôm nay trên Quảng trường Ba Đình tuy có thể khác về tư thế, động tác so với thế hệ cha ông 80 năm về trước. Nhưng khí thế và ý chí, lòng quyết tâm tiến bước vì Tổ quốc vẫn còn rực cháy, hừng hực như ngày nào”, Nguyễn Đào Nam Sơn - Học viên Học viện An ninh Nhân dân tự hào khi nhớ về truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Sơn cho biết thêm, để được góp mặt trong đội hình diễu hành của Khối Nam Sỹ Quan An ninh Nhân dân, mỗi chiến sĩ phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó phải có chiều cao từ 1m70 trở lên, thể lực tốt và đặc biệt là tính kỷ luật cao để đảm bảo tham gia huấn luyện.

 Tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trong Khối Nam Sỹ quan An ninh Nhân dân, Sơn tự hào được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. (Ảnh: NVCC).

Tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trong Khối Nam Sỹ quan An ninh Nhân dân, Sơn tự hào được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. (Ảnh: NVCC).

Tính từ ngày đầu tiên tổ chức luyện tập, cả Lan và Sơn cùng những đồng đội của mình đều đã xa gia đình 4 tháng. “Có những ngày thời tiết lên đến 39-40 độ C, lại có những hôm mưa lớn người ướt sũng, giày bám đầy bùn đất”, Sơn kể.

Nhưng những bước chân ấy chưa bao giờ dừng lại, vì trước mắt là Tổ quốc và trong lòng là nhân dân. “Khi những bước chân khối diễu binh đi qua đường phố, nhìn thấy nụ cười nở trên môi của bà con nhân dân cùng những cái vẫy tay ấm áp, lời động viên. Sự tin yêu ấy đã trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng mình chiến thắng tất cả”, Lan xúc động chia sẻ.

 Những bước chân trên Quảng trường Ba Đình là kết quả sau 4 tháng rèn luyện tại thao trường Miếu Môn. (Ảnh: NVCC)

Những bước chân trên Quảng trường Ba Đình là kết quả sau 4 tháng rèn luyện tại thao trường Miếu Môn. (Ảnh: NVCC)

Bút sắc dệt khúc quân hành

Giữa tiếng vang của khúc ca khải hoàn trên Quảng trường Ba Đình, những người ‘lính cầm bút’ cũng đang lặng lẽ tiến bước vì Tổ quốc. Bước chân không vang tiếng ‘rầm rập’, họ bước đi bằng chính ngòi bút của mình, để khắc ghi lịch sử và kết nối những trái tim.

Không chỉ phản ánh diễn biến sự kiện một cách thông thường, báo chí trong những ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước còn mang sứ mệnh lớn hơn - thắp sáng lên tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc. Chia sẻ về điều này, Phóng viên Ngô Thị Phương Anh - Báo Nhà báo & Công luận, cho rằng: “Người làm báo phải có trách nhiệm kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam, để mỗi người dù ở bất cứ đâu vẫn có thể cảm nhận được không khí của buổi lễ và thấy được tinh thần yêu nước của dân tộc ta to lớn, vĩ đại đến nhường nào thông qua các tác phẩm báo chí”.

 Phóng viên Phương Anh vinh dự, tự hào khi được nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia tác nghiệp trong các ngày của dịp lễ A80. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên Phương Anh vinh dự, tự hào khi được nhận nhiệm vụ trực tiếp tham gia tác nghiệp trong các ngày của dịp lễ A80. (Ảnh: NVCC)

‘Ra trận’ với vũ khí trên tay là máy ảnh và cây bút, “Tôi tự hào là đồng đội của những người lính vai áo thẳng hàng, chắc cây súng trên tay bước qua lễ đài. Cây súng trong tay các anh và cây bút trong tay tôi đều là vũ khí của những người chiến sĩ”, Chiến sĩ - Phóng viên Trần Quỳnh Hương - Tạp chí Hậu cần - Kỹ thuật bộc bạch trong niềm vinh dự khi tham gia tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ A80 trên mặt trận thông tin.

 Chiến sĩ - Phóng viên Quỳnh Hương (bên trái) cùng đồng nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ A80. (Ảnh: NVCC)

Chiến sĩ - Phóng viên Quỳnh Hương (bên trái) cùng đồng nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ A80. (Ảnh: NVCC)

Ngoài việc truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, những người lính trên chiến tuyến tin tức còn phải đối diện với vô vàn khó khăn thử thách. “Không chỉ là thử thách, yêu cầu về kiến thức sâu rộng, về bản lĩnh khi đối diện với khó khăn, cám dỗ. Mà còn phải hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước, với chế độ mà cả dân tộc đã gian khổ dựng xây, hy sinh, chiến đấu để bảo vệ nếu đã lựa chọn đi theo sự nghiệp báo chí cách mạng”, Chiến sĩ - Phóng viên Quỳnh Hương chia sẻ về những kinh nghiệm của bản thân với thế hệ đồng nghiệp tương lai của mình.

‘Xung trận’ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Minh Quân - Sinh viên năm ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Cộng tác viên Báo VietNamNet đã hai lần tham gia tác nghiệp trực tiếp trong các dịp lễ lớn của đất nước, chia sẻ về cảm xúc: “Mình thấy rất vinh dự và tự hào khi đã từng tham gia tác nghiệp trực tiếp tại A50 và bây giờ là A80, cơ hội này không phải bất cứ sinh viên nào cũng có được. Bên cạnh đó, mình cũng có nhiều áp lực, vì so với A50 thì A80 có quy mô và tính chất cực kỳ lớn về mọi mặt. Từ đó, mình càng phải nhắc nhở bản thân nhiều hơn về tính trung thực trong khi học, làm nghề”.

 Khéo léo, kiên trì và kỷ luật là bài học mà Quân rút ra được sau những bước chân đầu tiên vào nghề. (Ảnh: NVCC)

Khéo léo, kiên trì và kỷ luật là bài học mà Quân rút ra được sau những bước chân đầu tiên vào nghề. (Ảnh: NVCC)

Tổ quốc gọi tên, trái tim chúng tôi sẽ đáp lại

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc năm xưa, Thượng úy Đặng Quyết Thắng - Cựu chiến binh (78 tuổi, xã Quang Minh, Hà Nội) lên đường nhập ngũ năm 1968. Nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 472 - Binh đoàn Trường Sơn, ông trở thành lính công binh, mở đường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông kể: “Xương máu và đồng đội tôi hy sinh trong kháng chiến là quá lớn. Riêng đoàn 559 - Binh đoàn Trường Sơn, hy sinh khoảng 20.000 đồng chí. Đồng đội của tôi hiện nay được quy tập về chủ yếu ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, mới chỉ được 10.263 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có rất nhiều liệt sĩ chưa biết tên”.

 Thượng úy Đặng Quyết Thắng khẳng định: “Vinh quang này mãi mãi thuộc về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Thượng úy Đặng Quyết Thắng khẳng định: “Vinh quang này mãi mãi thuộc về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Đất nước hòa bình, ông tiếc thương cho những người đồng đội nằm lại trên chiến trường xưa. Song, cũng tự hào vì sự hy sinh ấy đã tạc nên những bức thành đồng ngời sáng tinh thần kiên cường, bất khuất, hiên ngang của dân tộc Việt Nam. Ông gửi gắm: “Để có được hòa bình, no ấm như bây giờ là máu xương của cha ông ta, thế hệ con cháu phải luôn biết trân trọng, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn”.

Khi tiếng trống thúc giục, tiếng kèn xung trận gọi cả nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, muôn triệu trái tim sẽ hòa chung một nhịp đập, quyết tiến lên vì Tổ quốc. Giữ trọn lời thề sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. “Nếu mỗi bước đi là một lời thề với Tổ quốc, thì bước đi của tôi chính là lời thề tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là lời thề luôn đoàn kết chặt chẽ với đồng chí, đồng đội như ruột thịt, hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như khi ra trận, để cùng thực hiện toàn quân một ý chí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Phan Quỳnh Anh - Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia thực hiện nhiệm vụ A80 trong Khối Nữ Quân nhạc dõng dạc nói.

 ‘Bông hồng thép’ Quỳnh Anh rạng rỡ sau buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước trong nhiệm vụ A80. (Ảnh: NVCC)

‘Bông hồng thép’ Quỳnh Anh rạng rỡ sau buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước trong nhiệm vụ A80. (Ảnh: NVCC)

Nếu mỗi bước chân đi của người lính là một lời thề với non sông, Tổ quốc về sự bình yên, no ấm. Trên trận tuyến tin tức, mỗi bước chân đi của người ‘lính thông tin’ cũng mang nặng một lời thề với Tổ quốc, nhân dân. “Đó là lời thề quyết giữ gìn sự bình yên trong tâm hồn, trong nhận thức của nhân dân”, Chiến sĩ - Phóng viên Quỳnh Hương.

 ‘Chất lính’ trong người chiến sĩ - nhà báo đó chính là sự rạch ròi ở quan điểm, nhận thức và tác phong khẩn trương. (Ảnh: NVCC)

‘Chất lính’ trong người chiến sĩ - nhà báo đó chính là sự rạch ròi ở quan điểm, nhận thức và tác phong khẩn trương. (Ảnh: NVCC)

Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) - Bản hùng ca của thời đại được dệt bởi những người lính khắc ghi dáng hình Tổ quốc trong từng nhịp bước, những người làm báo lưu giữ bóng hình Tổ quốc trong từng trang viết. Dù ở bất cứ mặt trận nào, quân hành hay thông tin, những người lính đều có chung một lời thề - Tiến bước vì Tổ quốc: giữ vững niềm tin, khắc ghi lịch sử và truyền lửa cho thế hệ mai sau.

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tieng-trong-tieng-ken-va-tieng-but-moi-buoc-di-la-mot-loi-the-voi-to-quoc-post1774438.tpo