Tiếp nối truyền thống thanh niên xung phong

Đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh nhiều năm liền, nữ cựu TNXP Hoàng Thị Chương luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, bà còn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên và các gia đình khó khăn, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển kinh tế địa phương.

Năm 1973, bà Hoàng Thị Chương xin gia nhập lực lượng TNXP, phục vụ tại đơn vị C751-N119-P31 (TNXP tỉnh Quảng Bình), làm nhiệm vụ sửa đường, tiếp đạn, tải thương cho đơn vị trên tuyến đường 31 Quyết Thắng. Cuối năm 1975, bà Chương xuất ngũ trở về địa phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), hỗ trợ quản lý nhà ăn tại Công ty xây dựng Quảng Trạch. Năm 1985, qua thông tin báo chí, bà biết được khí hậu và thổ nhưỡng tại Bình Phước thích hợp để trồng các loại cây công nghiệp mang lại giá trị cao, như: cao su, điều, cà phê… bà đã cùng gia đình mạnh dạn chuyển vào Bình Phước xây dựng kinh tế mới.

Bà Hoàng Thị Chương luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế và giúp đỡ hội viên vượt khó

Khi mới đến huyện Lộc Ninh lập nghiệp, đường đi lại không thuận lợi, phương tiện tiếp cận tài liệu, thông tin về nông nghiệp còn hạn chế, bà Chương gặp không ít khó khăn khi canh tác trên mảnh đất vừa được khai hoang và mua lại từ đồng vốn chắt góp ít ỏi của gia đình. Nhưng với quyết tâm “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, bà cố gắng làm đủ nghề, qua đó tự học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt. Bà Chương chia sẻ: “Thời gian đầu rất vất vả, thế nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải vượt qua, lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn”. Từ năm 2008, gia đình bà Chương đã thu được "quả ngọt" trên mảnh đất 5 ha cao su và 2 ha điều, mỗi năm thu lời khoảng 300 triệu đồng.

Nỗ lực vươn lên làm giàu, khi có của ăn của để, bà Chương không ngừng lan tỏa nghĩa tình đồng đội đến những hội viên khó khăn thông qua chia sẻ, hỗ trợ cây giống, kỹ thuật trồng trọt, kinh nghiệm canh tác, việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đây cách làm kinh tế của gia đình bà Chương được đông đảo hội viên áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia và gắn bó với tổ chức hội.

Với phẩm chất người lính, ngoài làm kinh tế, bà Chương còn sắp xếp thời gian tham gia công tác xã hội. Bà tuyên truyền, vận động mỗi hội viên đóng góp 500 ngàn đồng vào quỹ góp vốn xoay vòng hỗ trợ hội viên hoàn cảnh đặc biệt cần sự giúp đỡ. Không chỉ nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ do các cấp hội tổ chức, bà còn tham gia các tiết mục văn nghệ với khí thế luyện tập sôi nổi, biểu diễn hết mình và mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo tinh thần lạc quan, yêu đời cho hội viên.

Gần 3 nhiệm kỳ gắn bó với Hội Cựu TNXP xã Lộc Hưng, Phó chủ tịch Hoàng Thị Chương thường xuyên gần gũi động viên, chia sẻ và giúp đỡ đồng đội vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, bà còn kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp từ các mạnh thường quân để gây quỹ giúp đỡ gia đình khó khăn. Nhiều năm liền, bà dành số tiền hàng chục triệu đồng để thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, đặc biệt là động viên thanh niên lên đường nhập ngũ vào các dịp lễ giao, nhận quân tại huyện thông qua những món quà ý nghĩa…

Ông Dương Văn Danh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lộc Ninh cho biết: Với tấm lòng thiện nguyện và những cống hiến, đóng góp cho công tác hội và phong trào ở cơ sở, nữ cựu TNXP Hoàng Thị Chương đã làm sáng ngời thêm tinh thần TNXP trong mỗi hội viên. Bà đã được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; được hội cựu TNXP các cấp trong tỉnh tuyên dương, khen thưởng vì đạt thành tích tiêu biểu trong công tác và có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển tổ chức hội.

Thùy Trang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/65/137052/tiep-noi-truyen-thong-thanh-nien-xung-phong