Khi buổi diễn “Đêm trăng Đà thành” của Sân khấu kịch Cầu Vồng hạ màn, tất thảy diễn viên, đạo diễn và ê kíp hậu kỳ đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Nhiều em nhỏ còn nán lại, xin chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với các nhân vật thần tượng. Chưa tính đến doanh thu phòng vé, nụ cười hồn nhiên của các em chính là bảo chứng rõ nét cho thành công của đêm diễn. Có điều ít ai biết rằng, để có hơn 90 phút thăng hoa trọn vẹn ấy, những nghệ sĩ trẻ ấy đã phải đánh đổi bằng vô số mồ hôi, nước mắt và cả những trăn trở về bài toán mưu sinh giữa lòng đô thị biển.