Tính mạng mong manh của bé gái 9 tuổi gầy gò như trẻ lên 5

Trải qua 2 ca mổ u não, nhiều ca mổ đặt ống dẫn lưu dịch não tủy, tính mạng của Hoàng Yến mong manh như sợi chỉ. May mắn cô bé được cứu, nhưng hành trình níu giữ sự sống của con vẫn chưa dừng lại.

Chúng tôi luồn lách vào ngách nhỏ trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP.HCM, nơi gia đình bé Nguyễn Hoàng Yến đang thuê trọ. Căn phòng xập xệ chỉ rộng chừng 15m2, giữa cái nóng hầm hập càng thêm bí bách. Trên chiếc nệm gấp gọn bên mép tường, Hoàng Yến đang ngủ li bì. Cô bé đã 9 tuổi nhưng gầy nhỏ như đứa trẻ mới lên 5, khuôn mặt phù nề do bệnh tật.

Bị biến chứng sau mổ u não, bé Hoàng Yến 9 tuổi nhưng bé nhỏ như mới 5 tuổi.

Bị biến chứng sau mổ u não, bé Hoàng Yến 9 tuổi nhưng bé nhỏ như mới 5 tuổi.

Hoàng Yến là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Minh Thư (quê Bình Định). Con ngoan ngoãn, hiền lành, đáng tiếc tuổi thơ lại trải qua nhiều bất hạnh. Khi Yến chưa đầy 5 tuổi, sau nhiều ngày đau đầu, nôn ói, vợ chồng chị Thư đưa con vào bệnh viện tỉnh thăm khám thì phát hiện có khối u trong não. Con phải phẫu thuật đặt ống dẫn lưu dịch não tủy, sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để mổ lấy khối u.

Trước khi ca mổ được tiến hành, bác sĩ đã tư vấn với vợ chồng chị Thư về những biến chứng con có thể gặp phải như mù hai mắt, thận và gan bị tổn thương. Dù vậy, họ vẫn ký vào giấy cam kết, bởi tính mạng của con gái đang bị đe dọa.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần mổ lấy khối u thì con sẽ cứu được con, những bệnh khác từ từ rồi chữa. Không ngờ chỉ vài tháng sau, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 nói khối u lớn nhanh quá, chuyển con sang bệnh viện khác dự tính điều trị cho u teo bớt mới mổ, nhưng con bị từ chối vì khối u quá lớn. Chúng tôi đánh liều, quay lại xin bác sĩ mổ cứu mạng cho con, sau đó mới xạ trị”, chị Thư tâm sự.

Hoàng Yến ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Hoàng Yến ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Chưa đầy 2 năm, Hoàng Yến trải qua 2 ca đại phẫu, lằn ranh sinh tử của con mong manh như sợi chỉ. May mắn cô bé được cứu, nhưng hành trình níu giữ sự sống của con vẫn chưa dừng lại. Con bị biến chứng suy tuyến yên sau mổ, suy thượng thận, suy giáp, động kinh, đái tháo nhạt. Từ một em bé chưa được 20kg, cơ thể con sưng phù lên đến 37kg. May mắn duy nhất là thị lực của con dần hồi phục.

Hơn 4 năm qua, nhiều lần Hoàng Yến bị co giật, nhiễm trùng nơi đặt ống dẫn lưu, thường xuyên phải nhập viện theo dõi. Chị Thư nhẩm tính, chỉ riêng đầu năm nay, con đã nhập viện ít nhất 6 lần. Đợt gần nhất vào cuối tháng 5, con bị nôn ói, lơ mơ, mệt mỏi do rối loạn điện giải, rối loạn tiêu hóa.

Chỉ đầu năm đến nay, con đã nhập viện điều trị tới 6 lần.

Chỉ đầu năm đến nay, con đã nhập viện điều trị tới 6 lần.

Từ ngày con lớn mắc bệnh, vợ chồng chị Thư phải gửi con gái nhỏ sinh năm 2017 về quê, nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Thế nhưng họ vẫn chẳng thể nào lo xuể chi phí chữa bệnh cho con.

Mấy năm qua, tiền dùng để điều trị, đi lại cho bé Yến lên đến vài trăm triệu. Tốn kém nhất là xạ trị và phẫu thuật. Hiện tại, chúng tôi còn nợ khoảng 200 triệu đồng, thậm chí nửa năm rồi còn nợ tiền thuê trọ”, người mẹ chia sẻ.

Cô bé đáng thương đang cần sự giúp đỡ để níu giữ tính mạng.

Cô bé đáng thương đang cần sự giúp đỡ để níu giữ tính mạng.

Trước đây, 2 vợ chồng chị Thư đều làm công nhân, thu nhập tuy không dư dả nhưng chắt bóp cũng đủ để chăm lo cho 2 con nhỏ và tiền thuê trọ. Sau này, chị phải nghỉ để đưa con đi trị bệnh, một mình anh Nguyễn Văn Năm là lao động chính. Tháng 9 năm ngoái, khi không còn biết bấu víu vào đâu, chị Thư ngỏ ý để anh Năm tá túc tại chỗ làm, một mình chị đưa con về quê nương nhờ cha mẹ già. Thế nhưng bệnh tình của Yến trở nặng, điều trị ở địa phương gặp nhiều khó khăn, chị lại dắt díu con vào thành phố.

Nhìn con gái đang tự giác uống thuốc, chị Thư xót xa. Đứa trẻ non dại phải chịu nhiều đau đớn ấy có khi lại là điểm tựa tinh thần của chị, hay động viên chị trước mỗi ca mổ hay những đợt cấp cứu. Tiếc là sắp tới, chị chẳng biết phải làm sao để có tiền cho con tiếp tục duy trì sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Minh Thư hoặc anh Nguyễn Văn Năm;

Ở trọ: 380/61/2 đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM.

SĐT: 0383667849.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.159 (Bé Nguyễn Hoàng Yến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-9-tuoi-gap-nhieu-bien-chung-sau-mo-u-nao-xin-giup-do-2287869.html