'Toàn bộ chỉ là đống đổ nát': Cứu hộ Trung Quốc đã tiếp cận được cửa khẩu bị lũ cuốn
Bốn ngày sau trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tiếp cận được cửa khẩu Gyirong, nơi bị dòng nước và bùn đất cuốn qua.
Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ chỉ còn thấy những đống đổ nát, trong khi nhiều người có mặt tại đây vẫn chưa được xác định tung tích.
Cửa khẩu Gyirong là một trong những tuyến đường chính nối Nepal với Tây Tạng. Khi lũ quét xảy ra ngày 26/8, khu vực này có nhiều người hành hương Ấn Độ đang trên đường tới hoặc trở về từ núi Kailash và hồ Mansarovar.
Một nhóm 80 người thuộc Tổ chức Isha của nhà lãnh đạo tinh thần Sadhguru cũng được cho là có mặt tại trạm kiểm soát vào thời điểm thảm họa xảy ra.
CCTV ghi lại cảnh tại cửa khẩu Gyirong, Tây Tạng (Trung Quốc), khu vực nằm đối diện huyện Rasuwa của Nepal. Nguồn: MXH
Lực lượng cứu hộ vượt núi để tiếp cận hiện trường
Do nhiều tuyến đường dẫn tới Gyirong bị phá hủy, một đội cứu hộ Trung Quốc gồm 21 người và một chó nghiệp vụ đã phải mất nhiều thời gian để tiếp cận khu vực.
Các nhân viên cứu hộ phải vượt qua núi và thung lũng, sử dụng dây thừng để di chuyển qua rừng rậm và những vách đá trước khi tới khu vực trạm kiểm soát. "Không có đường sá. Toàn bộ là rừng nguyên sinh và những vách đá dựng đứng", nhân viên cứu hộ Zou Mingqi nói.
Theo ông, khi tới khu phức hợp biên giới, lực lượng cứu hộ chỉ nhìn thấy "toàn bộ chỉ là đống đổ nát". Một tòa nhà tại khu vực trạm kiểm soát đã bị san phẳng. Mảnh vỡ, vật liệu xây dựng và những tảng đá lớn nằm rải rác trên tuyến đường dẫn tới khu vực này.
Con đường hiện phủ đầy bùn đất và đất đá. Nhiều cây lớn bị bật gốc nằm giữa đống đổ nát. Máy xúc được huy động để dọn đường, trong lúc lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc liên tục hô lớn “Có ai ở đây không?” khi tiến vào cảng Gyirong ở Tây Tạng, nơi bị lũ bùn tàn phá nặng nề, để tìm kiếm những người có thể còn sống sót. Nguồn: MXH
Trận lũ quét nhấn chìm cửa khẩu
Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực giáp biên giới Nepal - Tây Tạng, cuốn trôi nhà cửa, phương tiện và cầu đường.
Theo cập nhật mới, thảm họa đến nay đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và ít nhất 2.500 người mất tích. Gần 320 công dân Ấn Độ cũng được cho là chưa thể liên lạc, trong khi giới chức Ấn Độ đã xác nhận liên lạc được với khoảng 400 công dân đang ở phía Trung Quốc.
Camera giám sát tại khu vực Gyirong ghi lại cảnh nước và bùn bất ngờ tràn vào tòa nhà văn phòng nhập cư nhiều tầng. Những người có mặt tại đây tìm cách chạy khỏi dòng nước đang nhanh chóng bao phủ khu vực.
Gyirong là tuyến đường quan trọng nối Nepal với Tây Tạng. Những người hành hương tới núi Kailash và hồ Mansarovar thường làm thủ tục qua khu vực này. Ngoài Gyirong, còn có các tuyến cửa khẩu khác như Khasa và Korala, nhưng Gyirong được sử dụng phổ biến hơn.
Theo The New York Times, ít nhất 130 người có mặt tại hoặc gần cửa khẩu này khi lũ quét xảy ra. Trong số này có nhóm 80 người của Tổ chức Isha.


