'Tôi rất đau buồn khi chứng kiến những giây phút cuối của Tổng Bí thư'

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ cảm xúc của mình khi chứng kiến sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Hai ngày cuối cùng của Bác, tôi được phân công trực và cảm thấy thật đau buồn khi chứng kiến sự ra đi của Bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cứ hình dung như bố của tôi đang nằm trên giường bệnh và cứ thế tôi rơi nước mắt xót thương như chính người thân của mình vậy.

Tôi là cán bộ nữ có thể nói là khá trẻ khi nhận nhiệm vụ làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Lần đầu tiên sau khi nhận chức, tôi lên chào Bác, Bác nhẹ nhàng nói lời động viên, khích lệ tinh thần để tôi làm việc và cống hiến. Bác hỏi thăm về gia đình tôi, con cái của tôi. Bác nói rằng, tôi còn trẻ, gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước sẽ rất vất vả nhưng phải cố gắng để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân của tỉnh. Và sau đó, lần nào gặp, Bác cũng hỏi thăm về sức khỏe, con cái trưởng thành đến đâu rồi. Một người lãnh đạo cấp cao nhưng luôn ân cần và hiểu những điều giản dị đời thường nhất. Tất cả những điều đó là động lực để tôi hứa với Bác là phải luôn nỗ lực hết mình, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân”.

Đó là những cảm xúc đặc biệt của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khi chia sẻ với PV VOV trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Nói về một kỷ niệm không thể quên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Thanh nhắc lại buổi lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Ninh Bình dự lễ kỷ niệm và phải đến 1 giờ sáng hôm sau mới trở về Hà Nội do bị tắc đường.

Điều này khiến bà Nguyễn Thị Thanh (lúc ấy là Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình) lo lắng, sợ bị đánh giá rằng công tác tổ chức chưa tốt. Khi gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Thanh đã gửi lời xin lỗi nhưng được ân cần nắm tay và động viên.

“Bác bảo rằng người dân tin tưởng nên mới ra đông. Vì vậy, Bác rất vui, Bác không có gì băn khoăn cả. Nghe như vậy, tôi trút được hết nỗi băn khoăn trong lòng” – Bà Nguyễn Thị Thanh kể lại.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng có nhiều kỷ niệm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Ninh Bình trong thời gian bà đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh ủy.

“Khi về thăm chương trình nông thôn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình thấm nhuần và thực hiện theo lời Bác Hồ dạy ‘Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh’. Chương trình nông thôn mới là một chương trình mang lại ích nước lợi nhà thì cố gắng vào làm” - Bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ: “Bác luôn dành cho tôi những tình cảm rất đặc biệt, khi nói về Bác tôi không thể nào kìm được xúc động mình”.

Thanh Hương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toi-rat-dau-buon-khi-chung-kien-nhung-giay-phut-cuoi-cua-tong-bi-thu-post1109371.vov