Ông bố Tây đưa hai con gái về Cà Mau làm nông dân

Trong series mới nhất của chương trình 'Cha con vạn dặm', anh Maxime Godin Murphy cùng hai con gái Murphy Nguyễn Kim và Murphy Nguyễn An đã có nhiều trải nghiệm thú vị về cuộc sống ở Cà Mau.

Anh Maxime và gia đình có niềm đam mê với du lịch và khám phá vùng đất mới. Vì thế, ngay từ khi hai bé Kim và An còn nhỏ, gia đình đã thực hiện nhiều chuyến du lịch tại Việt Nam và thế giới.

Anh Maxime và hai bé Kim, An cùng người dân đi bắt lươn.

Anh Maxime và hai bé Kim, An cùng người dân đi bắt lươn.

Tiêu chí của gia đình khi đi du lịch, khám phá cũng rất độc đáo: “Chúng tôi thích du lịch vòng quanh Việt Nam bằng xe máy để khám phá các vùng đất mới, khám phá văn hóa nguyên bản, đi sâu vào trong đời sống của người dân địa phương.

Vì vậy, khi nhận lời của chương trình "Cha con vạn dặm" trong hành trình đến Cà Mau, tôi đã hy vọng được khám phá những nét văn hóa đặc sắc và được tận hưởng cuộc sống của người dân nơi đây”.

Tham gia hành trình "Cha con vạn dặm", anh Maxime không khỏi ngạc nhiên với những gì mình được trải nghiệm.

“Tôi và Thêu (vợ anh Maxime) đã đưa Kim và An đến Cà Mau rất nhiều lần, thậm chí tôi nghĩ rằng mình đã rất quen thuộc với vùng đất này. Thế nhưng những trải nghiệm chương trình đưa ra cho tôi hoàn toàn mới.

Đơn cử như việc bắt cua. Trước kia đến Cà Mau, tôi đến trải nghiệm việc bắt cua ở các khu du lịch, họ sẽ đưa lưới cho tôi và tôi chỉ việc thả xuống rồi đợi. Thế nhưng ở đây lại khác, bạn phải thật sự nhảy xuống bùn, sử dụng các thanh sắt nhỏ, phải đưa sâu tay vào trong bùn, phải mò mẫm trong những hố rất sâu mới có thể bắt được cua.

Thú thực, tôi cũng có hơi sợ một chút vì cua có thể kẹp tay tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng không nghĩ rằng mình thật sự có thể mặc một chiếc áo lưới đơn giản tự chế và đi đến gần tổ ong để lấy mật”, Maxime bày tỏ.

Anh Maxime tự mình lội bùn, trải nghiệm cách bắt cua, bắt lươn độc đáo của người dân Cà Mau.

Anh Maxime tự mình lội bùn, trải nghiệm cách bắt cua, bắt lươn độc đáo của người dân Cà Mau.

Với những trải nghiệm đặc biệt đậm chất miền Tây, Kim và An cũng tỏ ra rất hứng thú. Kim chia sẻ: “Con thích nhất là đi bắt lươn. Trước đây, con đã từng chạm vào con lươn, nhưng chưa bao giờ đi bắt chúng.

Con sợ nhất là đi bắt ong. Khi đàn ong bay ra, có bố đứng bảo vệ con nên con đỡ sợ hơn. Con với bố còn được cùng nhau đi làm muối. Con thấy làm muối rất vất vả nhưng bán ra rất rẻ. Con nghĩ, từ bây giờ mình nên sử dụng muối tiết kiệm hơn”.

Bé Kim và anh Maxime tham gia vào quá trình lấy mật nguyên chất của rừng tràm Cà Mau. Sau đó, hai bố con cùng nhau làm muối.

Bé Kim và anh Maxime tham gia vào quá trình lấy mật nguyên chất của rừng tràm Cà Mau. Sau đó, hai bố con cùng nhau làm muối.

Việc cùng các con tham gia trải nghiệm lần này cũng là một cơ hội để anh Maxime hiểu thêm về cuộc sống của người dân tại Cà Mau, cũng là một cơ hội để các bé có thêm được những bài học tuyệt vời nhất về cuộc sống.

“Trước đó tôi và Thêu đã có khoảng thời gian dài sinh sống tại nông thôn, tôi cứ nghĩ rằng mình đã phần nào hiểu được cuộc sống của người dân tại các vùng quê.

Thế nhưng khi tham gia chương trình tôi mới thấy mình đã nhầm. Trước đây tôi sống tại các vùng “nông thôn tiện nghi”, còn bây giờ tôi được trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn thật sự.

Mặc dù mọi người phải làm việc rất vất vả nhưng luôn giữ được tinh thần vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình.

Đây là bài học ý nghĩa dành cho các con. Đó là, chúng ta có thể chấp nhận một cuộc sống đơn giản hơn, ít tiện nghi hơn nhưng có thể vui vẻ hạnh phúc hơn. Đôi khi, chúng ta cũng cần phải chịu bẩn một chút để làm việc nữa”, anh Maxime cười nói.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-bo-tay-dua-hai-con-gai-ve-ca-mau-lam-nong-dan-192240906104516496.htm