Tôi tìm Tôi giữa vô minh...
Bên bờ lục bát đong đầy/Thiền tâm một đóa sen này còn đâu/Đêm tôi tỏ lối trăng cao/Dòng sông kinh chữ chảy vào trần gian…
Bên bờ lục bát trăm năm
Dòng sông kinh chữ mờ tăm bóng mình
Khói sương chở hạt lặng thinh
Tôi tìm tôi giữa vô minh mịt mùng.
Bên bờ lục bát mông lung
Đến đi lắm nẻo biết dừng nơi đâu
Tôi về bỏ một trần lao
Nương tâm một đóa sen hoa trắng ngần.
Bỏ trôi đi hết lục trần
Bỏ mê bỏ ngộ chẳng cần cầu mong
Thực hư cũng chỉ nơi lòng
Giữ an tâm niệm đạo hồng là đây.
Bên bờ lục bát đong đầy
Thiền tâm một đóa sen này còn đâu
Đêm tôi tỏ lối trăng cao
Dòng sông kinh chữ chảy vào trần gian…
Tác giả: Khánh Hạ (Kim Thị Thu)
Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Hòa B - Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh
Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/toi-tim-toi-giua-vo-minh.html