TP.HCM tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ mất vì dịch Covid-19

Tối nay (19/11), cùng chung không khí cả nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19, tại TP.HCM – nơi có hơn 17.000 người mất vì dịch bệnh, đã diễn ra lễ tưởng niệm trang nghiêm, trầm mặc.

Mọi người cùng thắp hương, tắt đèn, thắp nến, thả đèn hoa đăng, cùng nhau cầu nguyện cho các linh hồn siêu thoát, yên giấc ngàn thu.

Ngậm ngùi tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngậm ngùi tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tại điểm cầu chính ở Hội trường Thống Nhất, có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam., cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại điểm cầu TP.HCM ở Hội trường Thống Nhất, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh và tử vong trong đại dịch Covid-19, nguyện cầu cho các linh hồn người đã mất được siêu thoát yên giấc ngàn thu.

Người dân dâng hoa ở khu vực Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Trịnh Giang)

Người dân dâng hoa ở khu vực Nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: Trịnh Giang)

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, dịch bệnh chưa có tiền lệ lây lan nhanh đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 đồng bào. Đó là những người lao động, những cán bộ, thầy thuốc, nhân viên tận tụy với công việc, những chiến sỹ dũng cảm, những nhà thiện nguyện, tình nguyện viên nhiệt huyết, hết lòng, hết sức vì cộng đồng. Do dịch bệnh quá nguy hiểm nên mặc dù rất cố gắng, có nhiều người khi mất chưa được tổ chức lễ tang chu đáo theo phong tục, tập quán, để lại nỗi day dứt trong lòng người thân, đồng đội, đồng chí. Vì vậy lễ tưởng niệm cũng là nén tâm nhang tưởng nhớ và tiễn biệt đồng bào, đồng chí và kiều bào ta ở nước ngoài đã tử vong và hy sinh vì dịch bệnh.

Một bức thư viết những lời nguyện ước cho linh hồn người đã khuất. (Ảnh: Trịnh Giang)

Một bức thư viết những lời nguyện ước cho linh hồn người đã khuất. (Ảnh: Trịnh Giang)

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ đau thương, mất mát với người thân của những người quá cố, mong các gia đình nén đau thương, vượt qua sự mất mát quá lớn này, dần trở lại cuộc sống bình thường, trong điều kiện mới: "Các cháu bị mất cha mẹ là một biến cố lớn trong cuộc đời. Đảng, nhà nước, bà con lối xóm họ hàng thân thích sẽ đồng hành cùng với các cháu trên con đường bước vào đời. Tuy chưa gặp không ít khó khăn nhưng tôi tin tưởng với sự giúp đỡ chăm lo của nhà nước sự quan tâm sẻ chia của đồng cộng đồng, sự yêu thương của họ hàng thân tộc, các cháu sẽ được bù đắp một phần về tinh thần và vật chất.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Đúng 20h30, sau phút mặc niệm thiêng liêng, tiếng trống vang lên, trong nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm buồn, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Tiếp đến là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng thắp hương, tưởng niệm những người đã ra đi vì Covid-19.

Ở chung cư Masteri An Phú (TP. Thủ Đức) ban quản lý có làm một góc tưởng niệm nho nhỏ để cư dân lên thắp nến

Ở chung cư Masteri An Phú (TP. Thủ Đức) ban quản lý có làm một góc tưởng niệm nho nhỏ để cư dân lên thắp nến

Cùng lúc đó, không khí cầu nguyện trang nghiêm diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Tại nhà thờ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, tiếng chuông sầu vang vọng chầm chậm, ngân nga kéo dài 5 phút để những tín hữu gần xa cầu nguyện cho vong linh của những người mất vì Covid-19.

Còn dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hũ - Bến Nghé, sau phút mặc niệm của lãnh đạo, nhân dân các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả trôi trên dòng sông.

Đại biểu chức sắc tôn giáo đặt hoa tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ mất trong đại dịch.

Đại biểu chức sắc tôn giáo đặt hoa tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ mất trong đại dịch.

Chị Võ Hoài Thương – là doanh nhân, ngụ tại quận Bình Thạnh cho biết, hôm nay chị đã chở hơn 300 bông hoa cúc trắng tới chùa Pháp Hoa, Quận 3 để cúng dường trang trí cho Lễ tưởng niệm. Là một trong những người đã tham gia nhiều chuyến thiện nguyện trong đại dịch Covid-19, chị Thương không thể nào quên những gia đình, người thân, bạn bè quanh mình lần lượt qua đời. Bên cạnh đó là những hình ảnh lực lượng tuyến đầu xông pha tính mạng vì cộng đồng, và trong số ấy, có người đã mãi ra đi vì Covid-19: “Mình nghĩ rằng mình là người dân Việt Nam thì mình nên làm điều gì đó để tưởng nhớ họ. Có một số bạn bè mình cũng đã mất vì Covid-19 sau khi đi làm từ thiện về. Thì hôm nay, mình mang gạo và đưa hoa lên đây để hồi hướng cho họ sớm được vãng sanh”.

Hòa chung không khí của cả nước, tại Nhà thờ Đức Bà, Quận 1, đông đảo người dân đã có mặt để thắp nến, cúi đầu tưởng niệm. Có những người Bình Dương cũng nán lại đến tối để cùng dự lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hi sinh trong đại dịch Covid-19. Người dân đã chuẩn bị nến đặt quanh tượng Đức Mẹ, có người mang theo hoa để cầu nguyện, tưởng nhớ người thân, bạn bè đã mất vì dịch bệnh.

Anh Gia Luật (ngụ Quận 10) chia sẻ, gia đình thường tới các nhà thờ quanh khu vực sinh sống để cầu nguyện. Biết tin thành phố tổ chức lễ tưởng niệm, gia đình anh đã tới tượng Đức Mẹ để cùng thắp nến, tưởng nhớ những người đã mất: “Mình cảm thấy đây là lễ rất ý nghĩa để tưởng nhớ về những người đã mất vì Covid-19. Mình nghĩ đây là lễ nên tổ chức hàng năm để luôn nhớ về sự khốc liệt nguy hiểm của đại dịch và như một lời nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, không tụ tập quá đông người”.

Những ngọn nến đã được thắp lên, ngọn hoa đăng trôi trên dòng nước. Mỗi ngọn đèn hoa là một lời cầu nguyện cho những linh hồn người xấu số ra đi vì dịch bệnh Covid-19, là lời chia sẻ mất mát đau thương đối với những người thân của họ, lời nguyện cầu mong ước cho người ở lại được bình an và hạnh phúc./.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tuong-niem-dong-bao-va-can-bo-chien-si-mat-vi-dich-covid-19-906263.vov