TQ: Cô gái 19 tuổi gieo mình xuống sông tự tử vì bị ép cưới

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc đã tự kết liễu đời mình sau khi bị gia đình ép cưới một người mình không thích.

Hoàn cảnh bi thảm của cô gái 19 tuổi khiến mọi người nhận xét không khác gì một câu chuyện kinh dị, làm khơi dậy các cuộc thảo luận về hôn nhân và quyền phụ nữ ở Trung Quốc trên mạng xã hội.

Được biết, cô gái này tên Tongtong, sống ở tỉnh Hà Nam. Cô bị gia đình ép phải cưới một người đàn ông mới chỉ mới gặp được 5 ngày. Mẹ cô nghĩ điều kiện khá giả của nhà trai có thể giúp cuộc sống của con gái mình sung sướng hơn. Gia cảnh nhà cô rất bình thường, cô và mẹ mở một cửa hàng quần áo nhỏ ở quê nhà.

Tongtong bị áp lực lớn khi bị gia đình ép phải kết hôn.

Tongtong cảm thấy khó xử trước lời cầu hôn của người đàn ông này. Trong khi đó, mẹ cô và bà mai một mực thuyết phục cô hãy đồng ý. Gia đình nhà trai đã tặng cho mẹ Tongtong một món quà trị giá 270.000 Nhân dân tệ (khoảng 947 triệu đồng) trong lễ đính hôn. Người mai mối nhận được khoản phí 4.800 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng).

Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Thanh niên Bắc Kinh, người mẹ cho biết, con gái bà không thích vị hôn phu kia vì tính cách thô lỗ, khắt khe. Cô muốn hủy bỏ hôn ước này nhưng bà mai đã can ngăn, nói rằng mẹ cô là một bà mẹ đơn thân có 6 đứa con nên rất cần tiền. Là chị lớn trong nhà, cô đã bỏ học để đi làm phụ giúp gia đình, đồng thời chăm sóc các em nhỏ.

Tuyệt vọng vì không thể thay đổi được cuộc hôn nhân ép buộc, Tongtong đã gieo mình xuống dòng sông gần nhà sau 17 ngày đính hôn. Sau cái chết của cô, nhà trai yêu cầu nhà gái phải trả lại tiền sính lễ.

Người mẹ đã trả lại 180.000 Nhân dân tệ (khoảng 631 triệu đồng) và từ chối trả phần còn lại vì cho rằng, chú rể đã nói dối tuổi của mình. Bà nói anh ta lớn hơn Tongtong 4 tuổi nhưng thực tế lại hơn 8 tuổi.

Gia đình người đàn ông nhất quyết yêu cầu mẹ của Tongtong phải trả đủ số tiền, họ còn dùng ô tô chặn cửa hàng, đòi nợ qua loa. Họ cũng dẫn theo một đài truyền hình địa phương đưa tin về câu chuyện.

Người mẹ, bà mai và người đàn ông đều đổ lỗi cho nhau về cái chết của Tongtong.

“Đây đúng là một câu chuyện kinh dị. Thật tội nghiệp cho cô gái trẻ vì chưa bao giờ được sống cho chính mình", một cư dân mạng viết.

Hôn nhân cưỡng ép không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực vùng nông thôn kém phát triển.

Vào năm 2020, một cô gái 17 tuổi bị ép kết hôn với một người đàn ông cô mới gặp 6 lần. Nạn nhân đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và yêu cầu bố mẹ hủy bỏ hôn ước để được quay trở lại trường.

Ở thành phố, phụ nữ trên 30 tuổi chưa lập gia đình thường bị kỳ thị là “gái ế”. Họ cũng phải đối mặt với áp lực từ bố mẹ.

Năm 2021, một bác sĩ ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc kể về một nữ bệnh nhân 30 tuổi, bị trầm cảm nặng vì bố cô nói rằng, cô càng độc thân lâu thì càng “giảm giá”.

Trung Quốc đã chứng kiến tỷ lệ kết hôn giảm liên tục cho đến năm 2023. Số lượng các cặp vợ chồng mới cưới giảm từ 13,47 triệu vào năm 2013 trong 9 năm liên tiếp xuống còn 6,83 triệu vào năm 2022. Con số này tăng lên 7,68 triệu vào năm 2023.

Phan Hằng - SCMP

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tq-co-gai-19-tuoi-gieo-minh-xuong-song-tu-tu-vi-bi-ep-cuoi-a669216.html