Trầm lắng thị trường quà tặng ngày Valentine

Trong 2 ngày 13 và 14-2, tại khắp các tuyến đường tại TP Đà Nẵng ngập tràn sắc màu của các loại hoa, thú bông, những hộp bánh, kẹo socola với sự trang trí công phu, bắt mắt, được khách hàng tìm mua để dành tặng nhân ngày Lễ tình nhân 14-2. Tuy nhiên so với mọi năm, thị trường quà tặng mùa Valentine năm nay chưa thật sự sôi động và theo lý giải của nhiều chủ bán hàng, nguyên nhân là do ảnh hưởng tâm lý về tình hình dịch bệnh do virus Corona chủng mới Covid-19 gây ra. Theo khảo sát của P.V tại các tuyến đường bán hoa, quà như đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, trước Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Đông Á,... cho thấy, thị trường hoa và quà năm nay không có sự biến động so với những năm trước. Nếu như mọi năm đại đa số người bán hoa là sinh viên đang học tại các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP thì năm nay, do sinh viên vẫn chưa đi học lại nên số lượng người bán hoa, quà cũng có sự giảm đi đáng kể.

Một điểm bán hoa sáp và “hộp quà tình yêu” tại trước ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Một điểm bán hoa sáp và “hộp quà tình yêu” tại trước ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Xuân Thảo (28 tuổi, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đây là mùa Valentine thứ 3 chị bán hoa và quà tặng socola tại trước Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Mặt hàng socola được bày bán chính là do chị tự tay làm ra. Tại sạp quà của chị Thảo có bán những loại socola có nhiều vị với giá bán từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng tùy theo từng hộp lớn, nhỏ khác nhau. Theo chị Thảo, nếu như các năm trước, chị bán hết tất cả các mặt hàng ngay trong tối 14-2, thì năm nay, với tình hình vắng đi nguồn khách chủ yếu là sinh viên thì dự báo, địa điểm bán hàng của chị sẽ bán chậm hơn so với mọi năm.

Chị Lương Ái Ngọc (31 tuổi, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bán hoa tươi và hoa sáp tại trước ĐH Bách khoa Đà Nẵng cho biết, năm nay, giá hoa tươi và hoa sáp không có sự biến động so với các năm. Tuy nhiên, hoa sáp sẽ có giá cao hơn hoa tươi, bởi để làm ra một bó hoa sáp sẽ lâu và kỳ công hơn, đòi hỏi người làm phải thật sự tỉ mỉ, tập trung thì mới có thể cho ra 1 sản phẩm bắt mắt, thu hút sự thích thú của khách hàng. Với loại hoa sáp tại điểm bán của chị Ngọc có giá từ 250 nghìn đến 300 nghìn đồng, nhưng những loại hoa tươi sẽ có giá từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng tùy loại. Theo chị Ngọc, năm nay do ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng về dịch bệnh khiến cho thời điểm hiện tại sinh viên vẫn còn nghỉ học, chính vì vậy, chị quyết định hạn chế số lượng hoa bán ra so với hàng năm để tránh tình trạng ế hàng.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/96_220280_tram-lang-thi-truong-qua-tang-ngay-valentine.aspx