Trạm xe buýt bị che khuất
Ngày 30-10, chị Hòa và chị Minh ở xã Đông Anh đến nhà bạn trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân Đỉnh) chơi.
Lúc đến ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, thấy chiếc xe buýt trước mặt bật tín hiệu đèn xi nhan bên phải rồi dừng lại, chị Minh liền hỏi bạn:
- Đây có phải điểm dừng đỗ trả và đón khách của xe buýt không bà nhỉ?
Vừa dứt lời thì hai chị thấy vài hành khách đi xuống, len lỏi qua những chiếc xe ô tô đang đỗ dưới lòng đường để lên vỉa hè di chuyển tiếp.
- Tôi thấy trên vỉa hè có cắm biển các tuyến xe buýt kìa bà - chị Hòa đáp.
- Thế mà không hiểu sao từ ngã tư vào tận đây ô tô đỗ kín thành một hàng dài ở lòng đường như thế, che mất cả trạm xe buýt. Xe buýt buộc phải dừng ở giữa đường để đón trả khách, vừa lộn xộn, vừa nguy hiểm bà ạ - chị Minh ngao ngán nói.
Phản ánh sự việc với Người Xây Dựng, hai chị mong rằng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan sớm kiểm tra và có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại lòng đường để xe buýt vào điểm đón, trả khách được thuận tiện, an toàn, tuyến đường được thông thoáng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tram-xe-buyt-bi-che-khuat-726986.html











